Đến hẹn lại lên, sáng 3/7, các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012 đợt 1 làm thủ tục dự thi tại các địa điểm thi. Ngay từ sáng sớm, tại các điểm thi ở Hà Nội đã tập trung rất nhiều phụ huynh và thí sinh. Lo lắng, hồi hộp, mong ngóng, hy vọng... là tâm trạng chung của những phụ huynh có con tham dự kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ. |
Hàng trăm phụ huynh tập trung từ rất sớm tại điểm thi Trường Trung cấp Mẫu giáo nhà trẻ Trung ương 1, điểm thi của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên trong buổi sáng làm thủ tục dự thi. |
Chờ con với tâm trạng sốt ruột và lo lắng |
Ông bố này đã cùng con vượt chặng đường gần 150 km từ Lạng Sơn đưa con đi thi |
Rất nhiều phụ huynh cẩn thận ghi lại thời gian và nội quy phòng thi để nhắc nhở con trước mỗi buổi thi |
Nhiều phụ huynh không yên tâm đứng chờ ngoài cổng trường đã đưa con em mình vào tận phòng thi để làm thủ tục dự thi rồi chờ ở ngay hành lang |
Dõi theo con từng phút |
Hàng nghìn phụ huynh chờ con em làm thủ tục dự thi tại điểm thi Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, điểm thi của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên sáng 3/7 |
Sự lo lắng, hồi hộp hiển hiện trên từng gương mặt |
Tại điểm thi Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, điểm thi của Trường ĐH Thủy lợi Hà Nội cũng không kém phần sôi động. Dù 9h, điểm thi này mới bắt đầu làm các thủ tục dự thi cho thí sinh nhưng từ sáng sớm phụ huynh và thí sinh đã tập trung đông đủ |
Cùng con xem lại sơ đồ trường thi, phòng thi, hiệu lệnh trống và thời gian cho mỗi môn thi |
Những hình ảnh quen thuộc, đến hẹn lại lên nhưng gây xúc động mạnh trong mỗi mùa thi |
Dù mệt mỏi nhưng nụ cười vẫn luôn thường trực để cùng con vượt vũ môn |
Thu Hòe