Kinh hoàng chú kéo lê xác cháu dưới lòng kênh

11/07/2011 23:28
(GDVN) - Sau khi dìm chết đứa cháu ruột dưới kênh, Bo định mang xác ra sông lớn để phi tang nhưng bị người dân phát hiện, bắt giữ.
(GDVN) - Sau khi dìm chết đứa cháu ruột dưới kênh, Bo định mang xác ra sông lớn để phi tang nhưng bị người dân phát hiện, bắt giữ.
Ngày 11/7, tin từ Cơ quan CSĐT Công an thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết vừa bắt tạm giam đối với Đoàn Văn Bo ( 30 tuổi, ngụ xã Mỹ Khánh, TP.Long Xuyên) để điều tra làm rõ hành vi “giết người”.
Theo hồ sơ cơ quan chức năng, sự việc xảy ra vào chiều 6/7, khi cháu ruột của Bo tên là Đoàn Văn Thanh (12 tuổi) đang ngồi làm cá chuẩn bị nấu cơm chiều trên sàn nước trên mặt kênh gần nhà. Lúc này Bo từ trên nhà đi xuống đẩy cháu ruột xuống kênh rồi dìm dưới nước cho đến chết.
Sau đó, Bo kéo lê xác cháu Thanh dưới lòng kênh hơn 100m để di chuyển ra con sông lớn với ý định phi tang. Vừa lúc ấy, người dân xung quanh phát hiện liền truy hô. Kẻ sát nhân máu lạnh vội lao lên bờ nhằm tẩu thoát nhưng đã bị người dân cùng lực lượng dân phòng vây bắt.
Hiện Công an TP Long Xuyên tiếp tục điều tra làm rõ về động cơ giết chết cháu ruột của gã chú tàn ác.
{iarelatednews articleid='7124,6994,6787,6758,6712,6579,6556,6342,6269,6094'}
T.B