Chuyện chưa kể phía sau vụ phá đường dây cá độ tiền tỷ

05/07/2012 07:40
Theo Nguoiduatin.vn
Phải mất hàng tháng trời, nữ trinh sát trẻ lăn lộn cùng đồng đội để theo dõi, bám sát mục tiêu...

Trước ngày phá án, cô con gái lớn 9 tuổi của vợ chồng chị bị ngã gãy tay, trong khi đó, chồng chị lại đang đi công tác xa. Chỉ còn ít giờ nữa là thời điểm quyết định của trận đánh lớn, vì nhiệm vụ, người mẹ trẻ đành nén lòng mình, nhờ người chăm sóc con, để vào vị trí chiến đấu, cùng đồng đội phá thành công chuyên án. Đó là chuyện chưa kể phía sau vụ phá đường dây cá độ cực lớn vừa qua.

Chân dung ông trùm

Một cán bộ Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) cho PV biết, qua nguồn tin trinh sát, các anh nắm được thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nổi lên một đường dây đánh bạc cực lớn, bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, với số tiền cá độ của bọn chúng mỗi ngày lên đến hàng tỷ đồng. Đối tượng cầm đầu được xác định là Phạm Văn Cường (SN 1979, trú tại phố Lý Đạo Thành, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Để triệt phá đường dây này, lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự đã giao cho lực lượng của Phòng 4 và Phòng 9 làm chủ công, thu thập tất cả những chứng cứ liên quan, bám sát mọi di biến động của Cường và đồng bọn, chờ thời cơ đánh án.

Theo tài liệu trinh sát, mặc dù tuổi còn rất trẻ, nhưng Phạm Văn Cường sớm nổi lên là một đại ca có máu mặt trong giới giang hồ. Hai anh em Cường có tới 4 cửa hiệu cầm đồ trên địa bàn thị xã Từ Sơn. Đại ca Cường bề ngoài thì hoạt động kinh doanh cầm đồ, nhưng thực chất việc làm ăn chính của hắn là cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê. Bên cạnh đó, Cường còn đứng ra làm tổng đại lý cho các tổ chức cá độ bóng đá nước ngoài tại Việt Nam, rồi sau đó phân phối tiếp cho nhiều đại lý chân rết nhỏ hơn, hình thành đường dây cá độ khủng, hoạt động chủ yếu trên địa bàn Hà Nội, Bắc Ninh và một số tỉnh, thành phía Bắc.

Để duy trì hoạt động làm ăn phi pháp, Cường thu nạp một đám đàn em khoảng vài chục tên côn đồ, hung hãn. Hắn cùng bọn đệ tử sắm cả một mớ súng ống, dao kiếm, sẵn sàng đến thị uy với đám cờ bạc mắc nợ tiền hay bất cứ ai dám gây hấn với chúng. Mang tiếng là hiệu cầm đồ, nhưng Cường không bao giờ nhận cầm cố những loại tài sản lặt vặt, rẻ tiền của người khó khăn hay của đám sinh viên nghèo. “Đẳng cấp” của đại ca này là chỉ nhận cầm cố những tài sản có giá trị lớn như nhà cửa, đất đai, ô tô. Những người tìm đến cửa hiệu cầm đồ của Cường chủ yếu là những chủ doanh nghiệp làm ăn thua lỗ hoặc những kẻ đánh bạc thua nợ. Nếu cá độ bóng đá qua đường dây của Cường bị thua thì những người này phải chuyển khoản tiền nợ đó thành tiền cầm đồ, phải viết giấy bán nhà, bán xe cho Cường. Tài sản gán nợ được Cường trả giá rất thấp, thậm chí là rẻ bằng một nửa so với giá thị trường, còn nếu muốn chuộc lại thì phải chấp nhận giá cắt cổ. Nếu ai đó cứng đầu không chịu viết giấy gán nợ, Cường sẵn sàng sai đàn em “xử đẹp”.
Ông trùm Phạm Văn Cường (thứ tư từ trái sang).

Ông trùm Phạm Văn Cường (thứ tư từ trái sang).

Người dân địa phương vẫn truyền tai nhau câu chuyện, Cường từng sai đàn em đánh trọng thương một con nợ, đến khi người này không còn chút tài sản nào để bán, đành xin Cường cho bớt lại 20 triệu đồng tiền nợ để chữa bệnh, nhưng Cường chỉ cho 5 triệu đồng và thách thức nếu không đồng ý thì cứ việc đi kiện! Nhiều người tuy rất bức xúc trước việc gây mất an ninh trật tự của Cường và đám đệ tử, nhưng vì sợ bị trả thù nên không ai dám dây vào hắn.

Thủ đoạn hoạt động của Cường và đồng bọn rất tinh vi, không theo một quy luật nào cả. Khi trao đổi với nhau, chúng chỉ dùng ám hiệu và tiếng lóng để đối phó với lực lượng chức năng. Bọn chúng  thường dùng điện thoại trả trước, không đăng ký tên hoặc đăng ký tên người khác và thay đổi sim liên tục.

Hậu trường trinh sát phá án: Bí mật, bất ngờ

Suốt hơn hai tháng qua, những trinh sát dày dặn kinh nghiệm của Cục Cảnh sát Hình sự được tung ra để bám sát mọi di biến động của Cường và đồng bọn, thu thập chứng cứ phạm tội của ổ nhóm này. Thủ đoạn của Cường dù tinh quái đến đâu cũng không thể qua mặt được các anh. Chỉ có điều, trong khi hắn vung tiền ăn chơi ở chốn sang trọng thì các trinh sát cũng phải bám theo mục tiêu, dù các anh đã cố gắng tiết kiệm, nhưng vẫn xót xa phải tiêu lạm vào tiền nhà. Một trinh sát kể rằng, có lần, bám theo Cường vào khách sạn hạng sang, trong khi hắn và bạn bè ăn một bữa hết cả chục triệu đồng thì chẳng nhẽ trinh sát vào khách sạn lại ngồi không nên đành gọi cà phê uống. Sau cả buổi theo dõi Cường ở khách sạn, di chuyển hết ghế này đến ghế khác, tổng cộng sáng hôm đó, anh đã uống hết 6 ly cà phê và 10 chén trà mạn, đến khi đứng dậy thì hoa hết cả mắt.

Ở  một mũi trinh sát khác, các anh đã phải ăn ở hàng tháng trời trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh để thu thập tài liệu, chứng cứ phạm tội của Cường và đồng bọn. Vì hắn có nhiều tiền, nhiều mối quan hệ ở địa phương, lại thêm tai mắt của đám đàn em ở khắp nơi, nên việc đảm bảo bí mật được đặt lên hàng đầu. Các anh kể rằng, dù có họ hàng là người địa phương nhưng cả tháng ở trên đó cũng không dám ra mặt vì sợ nhỡ có ai trông thấy có thể sẽ đánh động đối tượng. Xúc động hơn cả là câu chuyện của nữ trinh sát có con gãy tay nhưng vẫn quyết tâm gác chuyện riêng để cùng đồng đội phá án như PV đã nhắc ở đầu bài viết.

Sau khi đã dựng được tên, tuổi của các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá của Cường, lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự quyết định thời điểm đánh sập đường dây này là vào sáng ngày 28/6. Khoảng gần 100 cán bộ chiến sĩ của Cục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác của Bộ Công an, Công an TP.Hà Nội, Công an tỉnh Bắc Ninh chia thành 8 mũi công tác, bám sát di biến động của Phạm Văn Cường và đồng bọn. Vì xác định các đối tượng luôn mang theo vũ khí nóng, nên chỉ huy Ban chuyên án quán triệt anh em phải tạo mọi yếu tố bí mật, bất ngờ, không cho đối tượng kịp trở tay để đảm bảo an toàn cho lực lượng.

Cả đêm ngày 27/6, các mũi trinh sát đã vào vị trí tập trung. Đến 24h cùng ngày, Cường và vợ mới đi ăn chơi về. Trong khi vợ chồng hắn vào nhà ngủ thì các trinh sát phải thức trắng đêm để quan sát ngôi nhà. Theo kế hoạch, việc bắt Cường phải thực hiện ngoài đường, bởi ngôi nhà hắn ở rất kiên cố và tàng trữ nhiều vũ khí nóng, nếu đột nhập vào bắt sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Vì thế, đợi đến 7h30’ ngày 28/6, lúc này Cường đánh ôtô ra ngoài, chuẩn bị chở vợ đi ra. Lợi dụng thời điểm Cường đã vào xe ngồi trước vô lăng, đợi vợ khóa cổng, các trinh sát đã bất ngờ ập đến, nhanh chóng khống chế Cường, khiến hắn không kịp trở tay. Khám xét nhà Cường, công an thu được 6 khẩu súng các loại và nhiều tang vật khác.

Ngay sau khi nhận được tin từ tổ công tác số 1 báo về đã bắt gọn Cường, Ban chỉ huy chuyên án lệnh cho các tổ công tác khác đồng loạt tấn công, bắt gọn 6 đối tượng khác gồm: Ngô Văn Đáng, Đào Ngọc Linh, Lê Văn Nhuận, Vũ Thành Tâm, Nguyễn Minh Tú, Đỗ Nghiêm Thành An, thu giữ thêm 2 khẩu súng nữa. Các đối tượng này đều là những nhà cái trực tiếp tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, do Cường cầm đầu.

Lãnh đạo Cục C45 cho biết, bên cạnh việc mở rộng điều tra về mảng cá độ bóng đá, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai mảng điều tra về hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí của các đối tượng. Chúng tôi sẽ thông tin tiếp về vụ án này khi có những diễn biến mới.

Thu tiền bất chính để thể hiện “đẳng cấp” ăn chơi

 Những khoản tiền thu được từ hoạt động tổ chức tín dụng đen, cá độ bóng đá, giúp cho Cường sống như một đại gia. Ngôi nhà chính của vợ chồng Cường được xây 6 tầng, kiên cố và rất hiện đại. Cả một đoạn phố Lý Đạo Thành, Cường có tới vài ngôi nhà thuộc sở hữu của hắn. Cường thay ô tô như thay áo, mà toàn loại xế hộp hạng sang, tiền tỷ. Vợ hắn cũng thuộc diện ăn chơi có tiếng ở địa phương. Chị ta thường xuyên đi spa, làm đẹp và cùng chồng đi du ngoạn.
Lúc hứng chí Cường rủ vợ, thậm chí là bồ nhí cưỡi ôtô đi du lịch ở các tỉnh hoặc về Hà Nội chỉ để ngủ một đêm ở khách sạn hạng sang cho xứng tầm “đẳng cấp” của một gia không thiếu tiền. Cũng có lúc Cường vào tận Hà Tĩnh, xuống Thái Bình, lên Sơn La, Điện Biên vừa là để đi chơi, vừa là để đi thu nợ những con bạc trong đường dây cá độ bóng đá của hắn. Vì đường dây cá độ này chủ yếu hoạt động qua mạng internet, nên với các phương tiện hiện đại mang theo, dù đi xa, Cường vẫn có thể điều hành đường dây.
Theo Nguoiduatin.vn