Bài dự thi số 04 - Về với thiên đường trong mộng - Ái Nhĩ Lan.

17/07/2012 11:31
Lò Thị Dược
(GDVN) - Mặc dù chưa từng được đặt chân tới đất nước Ireland xinh đẹp, nhưng trong trái tim bạn Lò Thị Dược đó lại là một đích đến mà bạn ấy hằng mơ ước. Chúc bạn sẽ thực hiện được ước mơ của mình nhé.
Thực ra tôi thích gọi tên đất nước xinh đẹp ấy bằng cái tên là Ái Nhĩ Lan hơn là gọi bằng cái tên Cộng Hòa Ireland. Một đất nước tôi chưa từng đặt chân đến, nhưng trong trái tim tôi đó lại là một đích đến mà tôi hằng mơ ước. Hình ảnh của những con sóng trào xô dạt dào vào những ghềnh đá rồi òa tan ra trong biển khơi, với những cánh đồng xinh đẹp trải dài đã từng hiện về trong giấc mơ của tôi. Tuy chỉ một lần tình cờ xem một đoạn phim ngắn quay cảnh Ireland từ trên không trung,  mà giờ đây tôi lại yêu mến miền đất đó như chính quê hương của mình vậy. Màn hình desktop máy tính của tôi là một bức ảnh về Ireland, mỗi lần mở máy tính ra tôi lại dừng lại một chút để.. mơ về miền đất lạ kia. Đó là bức ảnh chụp cảnh một người nông dân Ireland đứng tuổi đang ngồi nghỉ trên mỏm đá giữa đồi cỏ xanh mênh mông, hình như ông đang nhìn đàn gia súc của mình với vẻ trìu mến. Quanh ông có mấy chú chó tôi nghĩ đó là mấy chú chó chăn cừu cũng đang nằm nghỉ ngơi, khung cảnh ấy đã mang đến cho tôi cảm giác rất yên bình, nhiều lúc tôi thèm khát cuộc sống ấy biết bao.
Quê hương tôi là một miền sơn cước cũng xinh đẹp và đầy vẻ trìu mến của Việt Nam. Nơi đây có những ngọn đồi trải dài tít tắp, những dòng suối mát trong tuôn trào cùng năm tháng.Tôi rất thích được đi ra biển khơi, tôi đã mê những bờ biển đẹp như trên thiên đường của Ireland.  Ở đất nước ấy có tất cả những gì mà tôi yêu quý và ngưỡng mộ, đó là quê hương của những nghệ sĩ nổi tiếng thế giới, đất nước của phong cảnh đẹp, thể thao, âm nhạc, văn học... Có lẽ cảnh đẹp đã nuôi dưỡng tâm hồn nghệ sĩ của con người Ireland chăng? Westlife, Boyzone là những nhóm nhạc mà tôi yêu thích, họ đều là những người con của Ireland xinh đẹp. Ireland hay gọi nó là miền đất của thơ ca nhỉ? Bởi vì người Ireland là những người rất yêu âm nhạc họ đều có thể hát dân ca và cón có nhiều người biết làm thơ. Hãy tưởng tưởng bạn đang đi dạo qua các cánh đồng và nghe thấy những người nông dân ở đó vừa ca hát và làm việc, một cuộc sống lãng mạn và thanh bình, tôi nhớ đã đọc ở đâu đó rằng ở Ireland hoàn toàn có một cuộc sống như thế.  Những người nông dân ở quê hương tôi họ chất phác hiền lành, họ thật thà chịu khó gieo những hạt ngô, hạt lúa trên khắp các núi đồi. Mùa nối mùa trôi qua trên  khuôn mặt họ vẫn rạng nở nụ cười cho dù vất vả gian lao. Hình ảnh người nông dân Ireland ngồi nghỉ ngơi trên mỏm đá mà tôi vừa nhắc tới đã mang lại cho tôi cảm giác thân thương gần gũi, tôi mong những người nông dân quê mình sau những ngày lao động vất vả cũng sẽ luôn nở nụ cười thanh bình và trìu mến như thế. Con người và thiên nhiên hòa quyện vào nhau trong một khung cảnh quá đỗi đời thường nhưng đã gây ấn tượng sâu sắc với tôi - một con người sống cách xa đồng cỏ và đàn cừu ấy đến hàng chục nghìn cây số. Càng tìm về Ireland, tôi càng thêm yêu mến đất nước xa lạ ấy, đơn giản có lẽ vì tôi thích sự yên bình, bất cứ cái gì mang lại cho tôi cảm giác bình yên thì sẽ khiến tôi nhớ mãi.

Họ và tên: Lò Thị Dược
Ngày sinh: 13/8/1992
Địa chỉ: Bản Xum 3, Chiềng Mung, Mai Sơn, Sơn La
Website: http://yume.vn/mienbantrang
Gmail: boconganhv@gmail.com)
Đêm qua tôi mơ về Ireland
Một miền đất với tôi hoàn toàn xa lạ
Bước chân nhỏ chưa bao giờ tôi đặt chân lên
Nhưng trong giấc mơ chàng trai của tôi ở đó
Những chú ngựa lùn bên mỏm đá
Chờ bàn tay nhỏ xinh nào vuốt ve
Có cô gái đi lang thang trên đồng cỏ
Ôi dáng yêu kiều, nàng đẹp giữa hoàng hôn
Tôi lại mơ về những con sóng
Những bờ biển xôn xao cùng gió
Tôi cùng chàng đi ngắm ánh bình minh
Nơi ấy có phải là miền mộng ảo?
Giữa đời thực mà tôi vẫn hằng mơ…
Đó là giấc mơ của tôi đã được gói gọn lại. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng tôi là một con người ảo tưởng, là một kẻ mộng mơ, nhưng Ireland-  Ái Nhĩ Lan chắc chắn không phải là miền mộng ảo phải không? Được biết hiện cũng có rất nhiều du học sinh Việt Nam đang sinh sống và học tập tại đất nước xinh đẹp này, tôi muốn nói với các bạn đó rằng: tôi ghen tị với các bạn, vì cả đời tôi chưa một lần bước chân ra khỏi tổ quốc nhỏ bé của mình, thậm chí chưa đi hết được một nửa của đất nước hình chữ S thân thương này. Ireland có khi mãi chỉ là miền đất trong giấc mơ của tôi mà thôi. Khoảng cách địa lí giữa hai nước thì xa thật, nhưng quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Cộng hoà Ireland được thiết lập từ năm 1996 và cho đến quan hệ hợp tác giữa hai nước đang ngày gần gũi hơn, phát triển hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Mong rằng tình hữu nghị giữa Việt Nam và Cộng hòa Ireland sẽ ngày càng bền chặt trong tương lai.

Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 10/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258). 

Điểm nóng
Bài dự thi số 02: Ireland-Quyến rũ trái tim cô gái Việt vì một nụ cười Giải thưởng hấp dẫn cho cuộc thi viết: “Tìm hiểu về đất nước Ireland"
Bài dự thi số 01: Viết cho các bạn - Những CĐV Ireland tôi ngưỡng mộ Thông tin, điều lệ, cơ cấu giải thưởng cuộc thi "Tìm hiểu Ireland".
Ngất ngây với hình ảnh nữ thạc sĩ xinh như mộng. Đường cây sồi "ma quái" ở Ireland.
Lò Thị Dược