Ghen tuông, giết vợ rồi tự vẫn

14/07/2011 00:02
(GDVN) - Vì nghi ngờ vợ ngoại tình, Tiên đã chém chết vợ. Sau đó Tiên uống thuốc ngủ tự vẫn nhưng được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời.
(GDVN) - Vì nghi ngờ vợ ngoại tình, Tiên đã chém chết vợ. Sau đó Tiên uống thuốc ngủ tự vẫn nhưng được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời.
Sáng 13/7, tại khu vực gần khu công nghiệp Mỹ Phước 1, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là bà Trần Thị Mỹ Duyên (sinh năm 1964, ngụ tỉnh Bạc Liêu). Hung thủ không ai khác chính là người chồng của nạn nhân tên là Danh Tiên (sinh năm 1963) 
Vì nghi ngờ vợ ngoại tình nên Tiên nhiều lần gọi điện đề nghị vợ dẹp tiệm về quê làm ăn. Tuy nhiên, do công việc đang thuận lợi nên bà Duyên không đồng ý, từ đó ông Tiên càng nghi ngờ vợ có tình ý với người khác.
Tối 12/7, ông Tiên đón xe đến tiệm hớt tóc và gọi bà Duyên ra nói chuyện. Đến rạng sáng ngày hôm sau, trong lúc nói chuyện giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, ông Tiên đã dùng dao đâm 3 nhát vào người làm bà Duyên chết tại chỗ.
Ngay sau đó, ông Tiên lấy thuốc ngủ uống để tự sát thì mọi người phát hiện, đưa vào Bệnh viện đa khoa Mỹ Phước điều trị đã thoát chết. 
T.B