Thể thao Việt Nam dễ trắng tay tại Olympic London 2012

28/07/2012 13:30
Song Ngư (VNN)
Các nhà quản lý và chuyên môn của thể thao nước nhà đều khẳng định, chúng ta có ít nhất 3 môn đủ sức cạnh tranh huy chương tại Thế vận hội lần này.
Thực tế, TTVN có một số niềm hy vọng ở những môn mà chúng ta đã có huy chương trong quá khứ, song ở sân chơi Olympic, chưa thể nói trước được điều gì, nhất là khi chúng ta không có những VĐV tài năng vào dạng hiếm có như Hoàng Anh Tuấn ở môn cử tạ trước đây.

Điểm qua một vài gương mặt, có thể thấy cửa sáng nhất trong việc tìm kiếm huy chương với TTVN nằm ở môn cử tạ, với lực sỹ Trần Lê Quốc Toàn. Trần Quốc Toàn là một trong những VĐV cùng thời với Á quân Olympic 2008 Hoàng Anh Tuấn.

Có tố chất, hình thể nhưng không may mắn cho Quốc Toàn khi thời gian đỉnh cao, cái bóng của Hoàng Anh Tuấn là quá lớn. Và khi mà Toàn đã được trao cơ hội, anh đã tỏa sáng với những thành tích rất ấn tượng. Tại giải VĐTG 2011, Quốc Toàn giành vị trí thứ 4.

Tại SEA Games 26 trên đất Indonesia, Quốc Toàn mang về tấm HCV với thành tích tổng cử 280kg. Tại giải VĐ châu Á đồng thời cũng là vòng tuyển chọn Olympic ở Hàn Quốc hồi tháng 4, chỉ vì có cân nặng nhiều hơn đô cử người Trung Quốc Li Fabin 0,08kg mà Trần Lê Quốc Toàn hụt tấm HCV đầy tiếc nuối, nhưng cũng đủ giúp Toàn có chiếc vé chính thức cho TTVN.

Trần Lê Quốc Toàn là một trong số ít những hi vọng của thể thao VN tại Olympic 2012
Trần Lê Quốc Toàn là một trong số ít những hi vọng của thể thao VN tại Olympic 2012

Mừng vì sự tiến bộ của lực sỹ người Đà Nẵng thời gian qua. Nhưng rõ ràng, để có thể cạnh tranh sòng phẳng tấm HCĐ trở lên, Toàn bắt buộc phải nâng cao thành tích của mình lên tối thiểu là 285kg tổng cử. Theo thông tin của BHL, thành tích trong tập luyện của Trần Lê Quốc Toàn hiện nay ổn định là 285kg, mức tạ đủ khả năng cạnh tranh huy chương tại Olympic.

Thế nhưng, thành tích trong tập luyện và thi đấu khác nhau hoàn toàn. Bài học của lực sỹ trẻ Thạch Kim Tuấn vẫn còn nguyên tại SEA Games 26. Áp lực khi bước vào giải khác xa hoàn toàn với lúc tập luyện. Đó là chưa kể, đã xuất hiện rất nhiều đối thủ đã được dự báo và cả những đối thủ “từ trên trời rơi xuống”.

Tại Olympic lần này, các lực sỹ đến từ Trung Quốc được dự báo sẽ là đối thủ cạnh tranh huy chương trực tiếp của Trần Lê Quốc Toàn, bên cạnh đó cũng không thể quên sự cạnh tranh từ phía Valentin Hristov (Azerbaijan), Cha Kum Chol (CHDCND Triều Tiên), Jadi Setiadi (Indonesia), Sergio Rodriguez (Colombia), những lực sỹ đã có thành tích khá cao tại các giải gần đây.

Đặc biệt mới gần đây, ở nội dung 56kg bất ngờ xuất hiện lực sĩ Arli Chontei. Thành tích mà Arli Chontei đạt được tại giải vô địch Kazakhstan vừa qua là hết sức đáng nể và đáng lo ngại với các đối thủ còn lại, khi nâng được mức cử giật 132kg, cử đẩy 160kg và tổng trọng là 292kg, tương đương với tấm HCV Olympic 2008.

Dù đã đăng ký mức tạ 292 nhưng ai cũng hiểu, đó chỉ là chiêu “tung hỏa mù” của cử tạ Việt Nam. Như đánh giá của đương kim Á quân Olympic Bắc Kinh - Hoàng Anh Tuấn, Quốc Toàn nếu không nâng được mức tạ 285kg trở nên, coi như tham dự Olympic chỉ cho vui. Dù sao thì Quốc Toàn vẫn là niềm hy vọng lớn nhất và tất cả cùng chờ vào sự bùng nổ của lực sỹ này.

Dù không có nhiều cơ hội, nhưng Lê Huỳnh Châu chắc chắn sẽ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo
Dù không có nhiều cơ hội, nhưng Lê Huỳnh Châu chắc chắn sẽ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo

Kế đến, taekwondo được điểm danh là một trong những hy vọng huy chương của đoàn TTVN. Song theo thông tin tìm hiểu về các đối thủ, ở hạng 58kg nam môn taekwondo, Lê Huỳnh Châu không có nhiều hy vọng vì có quá nhiều đối thủ mạnh như hai nhà vô địch thế giới Joel Gonzalez (Tây Ban Nha), Lee Dae-Hoon (Hàn Quốc), Á quân Olympic Gabriel Mercedes (Dominica), Á quân thế giới Damian Villa (Mexico)...

Khả năng gây bất ngờ của Chu Hoàng Diệu Linh (hạng 67kg nữ) được đánh giá cao hơn bởi sự chênh lệch trình độ với các đối thủ hàng đầu không quá lớn, nhưng võ sỹ này lại đang chấn thương và không có nền tảng thể lực đảm bảo.

Để giành được huy chương ở môn teakwondo, VĐV có hai cách: thắng 3 trận liên tiếp hoặc thắng ở vòng repechage (tranh HCĐ). Với thể lực không tốt của VĐV VN, chúng ta trông chờ rất nhiều vào lá bốc thăm may mắn.

Niềm hy vọng thứ 3, sẽ là TDDC, nơi mà TTVN có tới 3 VĐV, trong đó có Hà Thanh từng lọt vào tốp 3 giải VĐTG năm ngoái. Chỉ có điều, thành tích tốt nhất mà Hà Thanh đạt được tại giải này là 14,666 điểm, trong khi để có cơ hội tranh chấp huy chương, Hà Thanh buộc phải nâng độ khó để có tối thiểu mức điểm 15,000 điểm trở nên.

Đây là mức điểm không hề đơn giản bởi nâng độ khó cũng tỷ lệ thuận với rủi ro cao của các bài thi. Đã thế, khâu chuẩn bị của TDDC cũng gặp nhiều khó khăn khi không có thầy ngoại, lại trục trặc trong chuyến tập huấn tại Anh mới đây.

Những niềm hy vọng còn lại, có thể kể đến Tiến Minh (cầu lông), Nguyễn Thị Lụa (vật) Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Văn Ngọc Tú (judo). Đây đều là các VĐV đã từng đoạt nhiều thành tích quốc tế nhiều năm qua, nhưng có lẽ làm được điều tương tự ở sân chơi Olympic, sẽ phải trông chờ nhiều vào một phút xuất thần nào đó và cả yếu tố may mắn.

Mục tiêu có huy chương tại Olympic suy cho cùng là động lực để các VĐV phấn đấu. Tất cả đều hiểu rằng, nhiệm vụ đó là vô cùng khó khăn và nếu họ không thi đấu với hơn 100% sức lực, sẽ khó có cơ hội làm được các kỳ tích như đàn anh, đàn chị Hiếu Ngân, Hoàng Anh Tuấn đã từng làm.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO
Điểm nóng
Olympic London 2012 Sao bóng đá đi nghỉ hè
Tây Ban Nha vô địch EURO 2012
Thế giới WAGs Việt
Chuyển nhượng hè 2012
Những hoạt náo viên quyến rũ

Ảnh ấn tượng Thể thao

Thế giới các nàng WAGs
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Bóng đá Việt Nam thập niên 1990
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2012
Song Ngư (VNN)