Đang tập văn nghệ, một cô giáo bị chém xối xả

19/07/2011 07:31
Trong khi đang tập văn nghệ cho các cháu thiếu nhi ở Nhà văn hóa thôn Vọng Sơn (Tùng Ảnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh), cô Trang đã bị tên Hùng ở cùng thôn xông vào chém.

Trong khi đang tập văn nghệ cho các cháu thiếu nhi ở Nhà văn hóa thôn Vọng Sơn (Tùng Ảnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh), cô Trang đã bị tên Hùng ở cùng thôn xông vào chém nhiều nhát vào đầu, tay, lưng.

Khi nhớ lại, bà Trần Thu Hà - mẹ đẻ của cô giáo Bùi Thị Thu Trang (SN 1987) - vẫn không hết bàng hoàng, sợ hãi.

Cô giáo Bùi Thị Thu Trang đang điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Việt Đức
Cô giáo Bùi Thị Thu Trang đang điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh
hình, Bệnh viện Việt Đức



Bằng giọng run run, bà Hà kể lại: "Tối ngày 15.7.2011, khi tôi đang đi làm mấy việc trong thôn thì có người gọi về bảo cháu Trang bị tên Phạm Phi Hùng chém trọng thương. Lúc ấy tôi vẫn chưa biết đó là Phạm Phi Hùng vì ở thôn tôi có 2 người cùng tên Hùng. Khi tôi chạy ra Nhà văn hóa thôn Vọng Sơn thì thấy cháu Trang đang được mọi người sơ cứu trong vũng máu.
 
Cô giáo Bùi Thị Thu Trang đang điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Việt Đức

Trên người cháu có nhiều vết thương sâu do dao chém. Hai chiếc gối được dùng cầm máu đều ướt sũng. Không kịp hỏi rõ chuyện, tôi cùng mọi người lập tức đưa cháu đi cấp cứu ở bệnh viện đa khoa Đức Thọ. Sau khi sơ cứu ban đầu, các bác sĩ cho cháu chuyển lên bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội vì vết thương quá nặng".

Sau khi Trang thoát cơn nguy kịch, bà Hà mới được nghe những người chứng kiến kể lại sự việc kinh hoàng đã xảy ra với con gái bà.
Cũng theo bà Hà thì Trang là con gái trưởng trong gia đình. Sau khi tốt nghiệp một trường Trung cấp Sư phạm, Trang về làm giáo viên ở trường Mầm non Trung Hòa gần nhà. Công tác tại trường chưa lâu nhưng nhờ tham gia hoạt động Đoàn Thanh niên tích cực, Trang đã được kết nạp vào Đảng và là một Đảng viên trẻ năng nổ của nhà trường.

Ngoài giờ dạy dỗ học sinh, Trang còn tham gia tổ chức các chương trình sinh hoạt hè cho thiếu nhi trong thôn. Trong cuộc sống, Trang luôn ứng xử chan hòa và nhiệt tình với mọi người nên được bạn bè và đồng nghiệp quý mến.

Chính vì vậy, khi nghe tin Trang bị Phạm Phi Hùng vô cớ chém trọng thương, nhiều người dân thôn Vọng Sơn cứ tưởng ai đó bịa chuyện độc mồm độc miệng.

Theo lời bà Hà thì vào khoảng 19h ngày 15.7, Trang từ nhà bà ngoại về rồi vội vã thay quần áo để ra Nhà văn hóa thôn tập văn nghệ cho các cháu thiếu nhi. Khi cô trò đang tập luyện thì tên Phạm Phi Hùng (SN 1979) ở cùng thôn vô cớ xông vào dùng dao chém Trang nhiều nhát.

Dù bị tấn công bất ngờ và rất hoảng sợ nhưng Trang vẫn cố gắng kêu cứu và tìm cách chạy ra ngoài. Trong cơn say máu, tên Hùng tiếp tục đuổi theo và không ngừng xả dao chém Trang. Trong lúc nguy cấp, trưởng thôn Phạm Đình Thành đã chạy vào tắt điện trong phòng và xô ghế về phía Hùng để cho Trang chạy thoát ra ngoài.

Khi PV có mặt tại bệnh viện Việt Đức chiều 18.7, nạn nhân Bùi Thị Thu Trang đang được điều trị tích cực tại khoa Chấn thương chỉnh hình. Tại hành lang tầng 2, các bác sĩ đang tiến hành truyền máu cho cô. Đây là bịch máu thứ 3 mà cô phải truyền.

Bà Trần Thu Hà, mẹ Trang, đang tất tả gọi điện về quê nhờ người xin cho Trang tấm giấy chứng nhận 2 năm liền liên tục tham gia tình nguyện hiến máu để cô được hưởng chế độ ưu tiên của viện.

Theo quan sát của phóng viên thì trên cơ thể cô gái trẻ có nhiều vết thương nghiêm trọng do dao chém. Dù đã được các bác sĩ tiến hành băng bó nhưng các vết thương sâu trên đầu và vai vẫn thấm đỏ máu.

Bà Hà sụt sùi cho biết: "Tên Hùng chém con tôi nhiều nhát bằng dao quắm, trong đó có một nhát vào đầu, hớt bay cả một mảng tóc. Những nhát chém vào lưng và vai đều rất sâu, lóc thịt. Theo phản xạ, khi bị Hùng chém, cháu đưa tay lên đỡ nên một tay bị chém đứt mấy ngón, một tay bị chém đứt toàn bộ gân bàn tay. Ngón tay bị chém đứt đã được các bác sĩ phẫu thuật ghép lại nhưng không hiểu có liền được hay không. Nếu lúc đó, bác Thành trưởng thôn mà không nhanh trí tắt đèn trong phòng và xô ghế vào hung thủ thì chắc con tôi đã bị Hùng chém chết".

Sau khi chém nhiều nhát vào cô giáo Trang, Hùng đã chạy vào nhà một người dân gần đó để trốn. Khi chủ nhà hỏi, hắn bảo: “Em chém chết con Trang rồi cho em trốn tạm ở đây”. Tuy nhiên không lâu sau đó, Hùng đã bị công an huyện Đức Thọ bắt giữ.

Theo Nguyễn Thắng/NTNN