Những bài văn lạ khiến cư dân mạng "phát sốt"

11/08/2012 06:04
Đỗ Quyên (TH)
(GDVN) - Những bài văn này có bài bị điểm 0, nhưng cũng có bài được điểm cao, cũng có bài thầy cô không biết chấm như thế nào... Nhưng tất cả đều có chung một đặc điểm là rất lạ. Và những bài văn này đang được lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt.
Một nữ sinh lớp 12 thành phố Hải Phòng tại cuộc thi thử môn Văn được tổ chức tại Trường THPT Năng khiếu Trần Phú vào cuối tháng 3/2011 đã làm một bài văn lạc đề 100%. "Đây là câu chuyện thật. Em thay lời cô bạn thân nhất của em viết nên. Câu chuyện không hay nhưng hoàn toàn có thật. Các cô không cần phải chấm điểm bài văn này!" >> ĐIỂM DANH NHỮNG THỦ KHOA ĐẠI HỌC 2012 >> CƯỜI ĐAU BỤNG, TỨC NỔ MẮT VỚI SÁCH IN LẬU (P2)

Một nữ sinh lớp 12 thành phố Hải Phòng tại cuộc thi thử môn Văn được tổ chức tại Trường THPT Năng khiếu Trần Phú vào cuối tháng 3/2011 đã làm một bài văn lạc đề 100%. "Đây là câu chuyện thật. Em thay lời cô bạn thân nhất của em viết nên. Câu chuyện không hay nhưng hoàn toàn có thật. Các cô không cần phải chấm điểm bài văn này!"
>> ĐIỂM DANH NHỮNG THỦ KHOA ĐẠI HỌC 2012
>> CƯỜI ĐAU BỤNG, TỨC NỔ MẮT VỚI SÁCH IN LẬU (P2)

>> ĐIỂM DANH NHỮNG THỦ KHOA ĐẠI HỌC 2012 >> CƯỜI ĐAU BỤNG, TỨC NỔ MẮT VỚI SÁCH IN LẬU (P2)
>> ĐIỂM DANH NHỮNG THỦ KHOA ĐẠI HỌC 2012
>> CƯỜI ĐAU BỤNG, TỨC NỔ MẮT VỚI SÁCH IN LẬU (P2)

Tại kỳ thi học sinh giỏi các lớp không chuyên của Hà Nội được tổ chức giữa tháng 3/2005, có em học sinh thay vì phân tích cái hay, cái đẹp của tác phẩm như đề bài yêu cầu, đã viết rằng mình không thích tác phẩm đó. Đây là bài văn của học sinh Nguyễn Phi Thanh, lớp 11A18 Trường THPT Việt Đức, Hà Nội. >> ĐIỂM DANH NHỮNG THỦ KHOA ĐẠI HỌC 2012 >> CƯỜI ĐAU BỤNG, TỨC NỔ MẮT VỚI SÁCH IN LẬU (P2)
Tại kỳ thi học sinh giỏi các lớp không chuyên của Hà Nội được tổ chức giữa tháng 3/2005, có em học sinh thay vì phân tích cái hay, cái đẹp của tác phẩm như đề bài yêu cầu, đã viết rằng mình không thích tác phẩm đó. Đây là bài văn của học sinh Nguyễn Phi Thanh, lớp 11A18 Trường THPT Việt Đức, Hà Nội.
>> ĐIỂM DANH NHỮNG THỦ KHOA ĐẠI HỌC 2012
>> CƯỜI ĐAU BỤNG, TỨC NỔ MẮT VỚI SÁCH IN LẬU (P2)

Cư dân mạng xã hội Facebook thi nhau truyền tay một bài văn lạ. Với đề bài được đưa ra là “phân tích về vấn nạn bạo lực học đường”, tác giả của bài viết mặc dù nhận được một điểm số không lấy gì đáng tự hào (0 điểm cùng lời phê “ý thức kém”) nhưng nó vẫn đang làm dậy sóng dư luận. >> ĐIỂM DANH NHỮNG THỦ KHOA ĐẠI HỌC 2012 >> CƯỜI ĐAU BỤNG, TỨC NỔ MẮT VỚI SÁCH IN LẬU (P2)

Cư dân mạng xã hội Facebook thi nhau truyền tay một bài văn lạ. Với đề bài được đưa ra là “phân tích về vấn nạn bạo lực học đường”, tác giả của bài viết mặc dù nhận được một điểm số không lấy gì đáng tự hào (0 điểm cùng lời phê “ý thức kém”) nhưng nó vẫn đang làm dậy sóng dư luận.
>> ĐIỂM DANH NHỮNG THỦ KHOA ĐẠI HỌC 2012
>> CƯỜI ĐAU BỤNG, TỨC NỔ MẮT VỚI SÁCH IN LẬU (P2)

Cư dân mạng truyền tay nhau một bài văn lạ, bị giáo viên cho điểm 0. Bài viết này được cho là của một bạn nữ sinh trung học phổ thông với đề bài “Phân tích nhân vật Thánh Gióng”. >> ĐIỂM DANH NHỮNG THỦ KHOA ĐẠI HỌC 2012 >> CƯỜI ĐAU BỤNG, TỨC NỔ MẮT VỚI SÁCH IN LẬU (P2)

 Cư dân mạng truyền tay nhau một bài văn lạ, bị giáo viên cho điểm 0. Bài viết này được cho là của một bạn nữ sinh trung học phổ thông với đề bài “Phân tích nhân vật Thánh Gióng”.

>> ĐIỂM DANH NHỮNG THỦ KHOA ĐẠI HỌC 2012
>> CƯỜI ĐAU BỤNG, TỨC NỔ MẮT VỚI SÁCH IN LẬU (P2)

>> ĐIỂM DANH NHỮNG THỦ KHOA ĐẠI HỌC 2012 >> CƯỜI ĐAU BỤNG, TỨC NỔ MẮT VỚI SÁCH IN LẬU (P2)
>> ĐIỂM DANH NHỮNG THỦ KHOA ĐẠI HỌC 2012
>> CƯỜI ĐAU BỤNG, TỨC NỔ MẮT VỚI SÁCH IN LẬU (P2)
>> ĐIỂM DANH NHỮNG THỦ KHOA ĐẠI HỌC 2012 >> CƯỜI ĐAU BỤNG, TỨC NỔ MẮT VỚI SÁCH IN LẬU (P2)
>> ĐIỂM DANH NHỮNG THỦ KHOA ĐẠI HỌC 2012
>> CƯỜI ĐAU BỤNG, TỨC NỔ MẮT VỚI SÁCH IN LẬU (P2)
>> ĐIỂM DANH NHỮNG THỦ KHOA ĐẠI HỌC 2012 >> CƯỜI ĐAU BỤNG, TỨC NỔ MẮT VỚI SÁCH IN LẬU (P2)
>> ĐIỂM DANH NHỮNG THỦ KHOA ĐẠI HỌC 2012
>> CƯỜI ĐAU BỤNG, TỨC NỔ MẮT VỚI SÁCH IN LẬU (P2)
Năm 2006, một bài viết của bạn Hà Minh Ngọc được đánh giá cao và còn được ví “giống như là nước, len lỏi tới từng ngóc ngách của tâm hồn”. Khi ấy, Hà Minh Ngọc (sinh năm 1991) đang là học sinh lớp 10 chuyên Văn, khối THPT Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã đạt điểm 9+ >> ĐIỂM DANH NHỮNG THỦ KHOA ĐẠI HỌC 2012 >> CƯỜI ĐAU BỤNG, TỨC NỔ MẮT VỚI SÁCH IN LẬU (P2)

Năm 2006, một bài viết của bạn Hà Minh Ngọc được đánh giá cao và còn được ví “giống như là nước, len lỏi tới từng ngóc ngách của tâm hồn”. Khi ấy, Hà Minh Ngọc (sinh năm 1991) đang là học sinh lớp 10 chuyên Văn, khối THPT Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã đạt điểm 9+
>> ĐIỂM DANH NHỮNG THỦ KHOA ĐẠI HỌC 2012
>> CƯỜI ĐAU BỤNG, TỨC NỔ MẮT VỚI SÁCH IN LẬU (P2)

>> ĐIỂM DANH NHỮNG THỦ KHOA ĐẠI HỌC 2012 >> CƯỜI ĐAU BỤNG, TỨC NỔ MẮT VỚI SÁCH IN LẬU (P2)
>> ĐIỂM DANH NHỮNG THỦ KHOA ĐẠI HỌC 2012
>> CƯỜI ĐAU BỤNG, TỨC NỔ MẮT VỚI SÁCH IN LẬU (P2)
>> ĐIỂM DANH NHỮNG THỦ KHOA ĐẠI HỌC 2012 >> CƯỜI ĐAU BỤNG, TỨC NỔ MẮT VỚI SÁCH IN LẬU (P2)
>> ĐIỂM DANH NHỮNG THỦ KHOA ĐẠI HỌC 2012
>> CƯỜI ĐAU BỤNG, TỨC NỔ MẮT VỚI SÁCH IN LẬU (P2)
>> ĐIỂM DANH NHỮNG THỦ KHOA ĐẠI HỌC 2012 >> CƯỜI ĐAU BỤNG, TỨC NỔ MẮT VỚI SÁCH IN LẬU (P2)
>> ĐIỂM DANH NHỮNG THỦ KHOA ĐẠI HỌC 2012
>> CƯỜI ĐAU BỤNG, TỨC NỔ MẮT VỚI SÁCH IN LẬU (P2)
Bài làm văn của Nguyễn Trung Hiếu – một cậu học trò nghèo trường Ams. Bài văn đã gây xôn xao cộng đồng mạng và được truyền đi với tốc độ chóng mặt. Bài văn "lấy đi nước mắt và đã làm rung động biết bao trái tim bạn đọc" này được viết dưới dạng một bức thư, trong đó có nhiều chi tiết chân thực về cuộc sống gia đình em, những suy nghĩ về mặt trái của đồng tiền. Bức thư cũng giãi bày tâm tư của Trung Hiếu trước tấm lòng người mẹ ốm đau, ghét tiền nhưng lại rất cần tiền, thương và hi sinh tất cả cho con. >> ĐIỂM DANH NHỮNG THỦ KHOA ĐẠI HỌC 2012 >> CƯỜI ĐAU BỤNG, TỨC NỔ MẮT VỚI SÁCH IN LẬU (P2)

Bài làm văn của Nguyễn Trung Hiếu – một cậu học trò nghèo trường Ams. Bài văn đã gây xôn xao cộng đồng mạng và được truyền đi với tốc độ chóng mặt. Bài văn "lấy đi nước mắt và đã làm rung động biết bao trái tim bạn đọc" này được viết dưới dạng một bức thư, trong đó có nhiều chi tiết chân thực về cuộc sống gia đình em, những suy nghĩ về mặt trái của đồng tiền. Bức thư cũng giãi bày tâm tư của Trung Hiếu trước tấm lòng người mẹ ốm đau, ghét tiền nhưng lại rất cần tiền, thương và hi sinh tất cả cho con.
>> ĐIỂM DANH NHỮNG THỦ KHOA ĐẠI HỌC 2012
>> CƯỜI ĐAU BỤNG, TỨC NỔ MẮT VỚI SÁCH IN LẬU (P2)

>> ĐIỂM DANH NHỮNG THỦ KHOA ĐẠI HỌC 2012 >> CƯỜI ĐAU BỤNG, TỨC NỔ MẮT VỚI SÁCH IN LẬU (P2)
>> ĐIỂM DANH NHỮNG THỦ KHOA ĐẠI HỌC 2012
>> CƯỜI ĐAU BỤNG, TỨC NỔ MẮT VỚI SÁCH IN LẬU (P2)
>> ĐIỂM DANH NHỮNG THỦ KHOA ĐẠI HỌC 2012 >> CƯỜI ĐAU BỤNG, TỨC NỔ MẮT VỚI SÁCH IN LẬU (P2)
>> ĐIỂM DANH NHỮNG THỦ KHOA ĐẠI HỌC 2012
>> CƯỜI ĐAU BỤNG, TỨC NỔ MẮT VỚI SÁCH IN LẬU (P2)
Chấm bài thi nghị luận về "mê muội thần tượng", nhóm giáo viên ở miền Trung cho biết, rất nhiều thí sinh bộc lộ tình yêu vô bờ bến với các ban nhạc, diễn viên Hàn Quốc và sẵn sàng bỏ giấy trắng vì không dám động đến thần tượng của mình >> ĐIỂM DANH NHỮNG THỦ KHOA ĐẠI HỌC 2012 >> CƯỜI ĐAU BỤNG, TỨC NỔ MẮT VỚI SÁCH IN LẬU (P2)
Chấm bài thi nghị luận về "mê muội thần tượng", nhóm giáo viên ở miền Trung cho biết, rất nhiều thí sinh bộc lộ tình yêu vô bờ bến với các ban nhạc, diễn viên Hàn Quốc và sẵn sàng bỏ giấy trắng vì không dám động đến thần tượng của mình
>> ĐIỂM DANH NHỮNG THỦ KHOA ĐẠI HỌC 2012
>> CƯỜI ĐAU BỤNG, TỨC NỔ MẮT VỚI SÁCH IN LẬU (P2)

Đỗ Quyên (TH)