Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Người phụ nữ giúp việc bị giết trong căn nhà 3 tầng

11/08/2012 07:04
T.B
(GDVN)- Sau khi gọi điện thoại cho mẹ không được, hai đứa con trai của bà Kiên đến tìm thì phát hiện bà nằm chết trên vũng máu. 
Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 10/8, sau khi gọi điện cho mẹ là bà Trần Thị Kiên (59 tuổi, quê Sóc Trăng) không được nên hai con trai đã tìm đến căn nhà mẹ đang làm thuê tại đường 1C (phường An Lạc A, quận Bình Tân).
Người dân vây quanh căn nhà xảy ra án mạng
Người dân vây quanh căn nhà xảy ra án mạng
Lúc này, căn nhà 3 tầng đã bị khóa cửa bên ngoài, con của bà Kiên gọi lớn nhưng không thấy mẹ lên tiếng. Sau đó, con của bà Kiên phá cửa xông vào thì phát hiện mẹ nằm bất động trên vũng máu. Trên ngực có một vết dao đâm và đã tử vong.
Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân kết hợp cùng phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt để tiến hành khám nghiệm tử thi. Vụ án xảy ra khiến cả khu phố chấn động, hàng trăm người dân hiếu kì tập trung dõi theo vụ việc. 
Được biết, bà Kiên mới chuyển đến làm thuê tại căn nhà trên khoảng 1 tháng nay. Thường ngày, vợ chồng chủ nhà đi làm ăn nên chỉ có một mình bà Kiên ở nhà. 
Đến gần 20h cùng ngày, thi thể nạn nhân chưa được chuyển đi.
T.B