Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Nghi vợ ngoại tình, đâm chết vợ rồi đến công an đầu thú

14/08/2012 17:39
Quang Thịnh
(GDVN) - Chiều 14-8, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1970, trú Yên Hòa 2, Cam Đức, Cam Lâm, hiện ở Nghĩa Phú, Cam Nghĩa, Cam Ranh) 18 năm tù về tội giết người.
Đồng thời, tòa còn tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại gần 96 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi 3 đứa con mỗi đứa 500.000 đồng/tháng đến đủ 18 tuổi.
    
Bị cáo Nguyễn Ngọc Tuấn trước tòa.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Tuấn trước tòa.

Theo cáo trạng, Tuấn và chị Bùi Thị Xuân Kết là vợ chồng. Giữa Tuấn và chị Kết thường phát sinh mâu thuẫn do Tuấn hay đánh đập chị Kết mỗi khi đi uống rượu bia về và nghi ngờ chị Kết ngoại tình.
    

Có thể bạn quan tâm:

> Tra cứu ĐIỂM THI ĐH-CĐ 2012 nhanh, chính xác nhất
> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn
> Cả xã hội quan tâm: Tình hình biển Đông

Khoảng 19h ngày 18-4-2012, Tuấn đi uống rượu về nhà tại Nghĩa Phú, Cam Nghĩa, Cam Ranh, Khánh Hòa. Không thấy chị Kết ở nhà, Tuấn vào nhà lấy dao Thái Lan cắt xoài ăn.

Trong lúc ăn, Tuấn nghe tiếng chị Kết và con đang ở bên nhà chị Bùi Thị Hoa Sen (hàng xóm của Tuấn) đang bàn chuyện đi đâu đó. Khi chị Kết về nhà lấy xe máy chạy ra đường, Tuấn chặn xe chị Kết hỏi đi đâu, chị Kết không nói đi đâu mà chỉ nói muốn đi đâu thì đi.

Tuấn nghe vậy dùng dao Thái Lan đâm chị Kết một nhát vào ngực trái gây thủng tim rồi đến cơ quan công an đầu thú, còn chị Kết được mọi người đưa đi cấp cứu và tử vong sau đó.


* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!


              
Quang Thịnh