Những hình ảnh đầy chết chóc từ cuộc nội chiến ở Syria

15/08/2012 15:05
Lê Phương (Nguồn: TALs)
(GDVN) - Gần 1 năm rưỡi kể từ khi cuộc nổi dậy chống chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad bắt đầu (tháng 3/2011), đất nước Syria đang chìm trong khói lửa nội chiến giữa sự tranh giành quyền kiểm soát giữa lực lượng nổi dậy với đại diện là Quân đội Syria Tự Do và lực lượng vũ trang của chính phủ. Người ta thấy rõ rằng kịch bản Libya đang diễn ra ở Syria. Đất nước Syria cũng chính vì thế mà đang bị tàn phá, ngày càng nhiều người chết hơn bởi cuộc nội chiến này chưa có bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ nó sẽ dừng lại.
Một chiến binh thuộc Quân đội Syria Tự Do đang vác trên vai một khẩu súng chống tăng trong một trận giao tranh với quân chính phủ ở Idlib ngày 15/6/2012.
Một chiến binh thuộc Quân đội Syria Tự Do đang vác trên vai một khẩu súng chống tăng trong một trận giao tranh với quân chính phủ ở Idlib ngày 15/6/2012.
Một người đàn ông Syria đang đứng nhìn khu nhà bị đạn pháo oanh tạc ở Khaldiyeh, Homs, Syria, ngày 11/8,/2012
Một người đàn ông Syria đang đứng nhìn khu nhà bị đạn pháo oanh tạc ở Khaldiyeh, Homs, Syria, ngày 11/8,/2012
Ngày 14/8/2012, Thủ tướng Syria đã đào tẩu Riyad Hijab đã tổ chức một cuộc họp báo ở Amman và đã tuyên bố rằng chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad chính là kẻ thù của Chúa.
Ngày 14/8/2012, Thủ tướng Syria đã đào tẩu Riyad Hijab đã tổ chức một cuộc họp báo ở Amman và đã tuyên bố rằng chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad chính là kẻ thù của Chúa.
Một người biểu tình chống chính quyền Syria ở Damascus đang vẫy cờ ở Damascus hôm 2/7/2012.
Một người biểu tình chống chính quyền Syria ở Damascus đang vẫy cờ ở Damascus hôm 2/7/2012.
Một chiến binh nổi dậy đang sử dụng ống nhòm ở Aleppo hôm 13/8/2012

Một chiến binh nổi dậy đang sử dụng ống nhòm ở Aleppo hôm 13/8/2012
Một vụ nổ lớn ở Homs hôm 22/7 tại nơi xảy ra giao tranh giữa lực lượng quân chính phủ và phe nổi dậy
Một vụ nổ lớn ở Homs hôm 22/7 tại nơi xảy ra giao tranh giữa lực lượng quân chính phủ và phe nổi dậy
Một người đàn ông Syria đang ngó vào một chiếc xe tăng của quân chính phủ bị bắn hỏng ở Azaz hôm 3/8
Một người đàn ông Syria đang ngó vào một chiếc xe tăng của quân chính phủ bị bắn hỏng ở Azaz hôm 3/8
Thi thể của một cậu bé Syria thiệt mạng trong đợt oanh kích của Không quân chính phủ Syria nhằm vào làng Tel Rafat hôm 8/8
Thi thể của một cậu bé Syria thiệt mạng trong đợt oanh kích của Không quân chính phủ Syria nhằm vào làng Tel Rafat hôm 8/8
Ngày 9/8/2012, một chiếc tiêm kích của quân đội chính phủ Syria phóng tên lửa xuống làng Tel Rafat, phía Bắc Aleppo - nơi họ phát hiện có hoạt động vũ trang của lực lượng nổi dậy.
Ngày 9/8/2012, một chiếc tiêm kích của quân đội chính phủ Syria phóng tên lửa xuống làng Tel Rafat, phía Bắc Aleppo - nơi họ phát hiện có hoạt động vũ trang của lực lượng nổi dậy.
Người dân Syria xem TV dưới hầm ở Al-Bueda, Homs hôm 24/7/2012
Người dân Syria xem TV dưới hầm ở Al-Bueda, Homs hôm 24/7/2012
Những binh sỹ đào ngũ khỏi quân đội chính quyền Syria tập hợp tại Idlib, Syria ngày 28/7/2012
Những binh sỹ đào ngũ khỏi quân đội chính quyền Syria tập hợp tại Idlib, Syria ngày 28/7/2012
Một người đàn ông Syria đang cầm trên tay các vỏ đạn ở Aleppo, Syria ngày 5/8/2012
Một người đàn ông Syria đang cầm trên tay các vỏ đạn ở  Aleppo, Syria ngày 5/8/2012
Lực lượng nổi dậy chế bom xăng tại Aleppo hôm 20/7
Lực lượng nổi dậy chế bom xăng tại Aleppo hôm 20/7
Mohammed Amumrej - một bé trai 5 tuổi thiệt mạng trong một cuộc đụng độ giữa pheo nổi dậy và quân đội chính phủ Syria hôm 25/7/2012 ở Aleppo.

Mohammed Amumrej - một bé trai 5 tuổi thiệt mạng trong một cuộc đụng độ giữa pheo nổi dậy và quân đội chính phủ Syria hôm 25/7/2012 ở Aleppo.
Quang cảnh đổ nát vì đạn pháo ở Juret al-Shayah, Homs hôm 16/7/2012.
Quang cảnh đổ nát vì đạn pháo ở Juret al-Shayah, Homs hôm 16/7/2012.
Mohammad Qadi Riha - một sinh viên người Anh gốc Syria trả lời phỏng vấn hãng Reuters ở Hatay hôm 16/7/2012. Mohammad Qadi Riha năm nay 23 tuổi, anh đã quyết định rời London quay về Syria và tham gia vào phong trào đấu tranh chống chính quyền Syria.
Mohammad Qadi Riha - một sinh viên người Anh gốc Syria trả lời phỏng vấn hãng Reuters ở Hatay hôm 16/7/2012. Mohammad Qadi Riha năm nay 23 tuổi, anh đã quyết định rời London quay về Syria và tham gia vào phong trào đấu tranh chống chính quyền Syria.
Thường dân Syria thiệt mạng được đưa ra phố deidet Artouz gần Damascus hôm 1/8/2012. Những người này thiệt mạng trong một cuộc tấn công của quân đội chính phủ Syria.
Thường dân Syria thiệt mạng được đưa ra phố deidet Artouz gần Damascus hôm 1/8/2012. Những người này thiệt mạng trong một cuộc tấn công của quân đội chính phủ Syria.
Một binh sỹ thuộc lực lượng nổi dậy đang cầm cây súng trường đứng trên nóc một ngôi nhà đổ nát ở Al-Rasten, gần thành phố Homs hôm 27/7.
Một binh sỹ thuộc lực lượng nổi dậy đang cầm cây súng trường đứng trên nóc một ngôi nhà đổ nát ở Al-Rasten, gần thành phố Homs hôm 27/7.

Các phiến quân của lực lượng nổi dậy sử dụng súng bắn tỉa chống lại quân chính phủ Syria ở Aleppo hôm 14/8/2012
Các phiến quân của lực lượng nổi dậy sử dụng súng bắn tỉa chống lại quân chính phủ Syria ở Aleppo hôm 14/8/2012
Một chiếc máy bay của quân chính phủ Syria bị bắn cháy được chụp tại Deir el-Zour, Syria hôm 13/8/2012
Một chiếc máy bay của quân chính phủ Syria bị bắn cháy được chụp tại Deir el-Zour, Syria hôm 13/8/2012
Một phi công quân chính phủ tên Rafik Mohammed Suleiman đang bị các tay súng nổi dậy thẩm vẫn ở Deir el-Zour ngày 13/8/2012.
Một phi công quân chính phủ tên Rafik Mohammed Suleiman đang bị các tay súng nổi dậy thẩm vẫn ở Deir el-Zour ngày 13/8/2012.
Những tòa nhà bị tàn phá ở Juret al-Shayah, Homs hôm 29/7/2012
Những tòa nhà bị tàn phá ở Juret al-Shayah, Homs hôm 29/7/2012
Một cậu bé Syria nhìn vào thùng một chiếc xe tải, nơi chứa 9 xác người lớn Syria bị bắn chết ở Anadan hôm 16/8/2012.
Một cậu bé Syria nhìn vào thùng một chiếc xe tải, nơi chứa 9 xác người lớn Syria bị bắn chết ở Anadan hôm 16/8/2012.
Một người đàn ông Syria quyết định đốt đồ đạc thuộc về gia đình ông ở thị trấn miền bắc Aleppo - Atareb hôm 2/7/2012 trước khi rời đi di tản lánh nạn.
Một người đàn ông Syria quyết định đốt đồ đạc thuộc về gia đình ông ở thị trấn miền bắc Aleppo -  Atareb hôm 2/7/2012 trước khi rời đi di tản lánh nạn.
Một binh sỹ nổi dậy đang nghỉ ngơi trong một ngôi trường ở Aleppo hôm 9/8/2012
Một binh sỹ nổi dậy đang nghỉ ngơi trong một ngôi trường ở Aleppo hôm 9/8/2012
Syria đổ nát, tan hoang, chết chóc và đau thương vì nội chiến những ngày tháng 7, tháng 8/2012
Syria đổ nát, tan hoang, chết chóc và đau thương vì nội chiến những ngày tháng 7, tháng 8/2012
Syria đổ nát, tan hoang, chết chóc và đau thương vì nội chiến những ngày tháng 7, tháng 8/2012
Syria đổ nát, tan hoang, chết chóc và đau thương vì nội chiến những ngày tháng 7, tháng 8/2012
Syria đổ nát, tan hoang, chết chóc và đau thương vì nội chiến những ngày tháng 7, tháng 8/2012
Syria đổ nát, tan hoang, chết chóc và đau thương vì nội chiến những ngày tháng 7, tháng 8/2012
Syria đổ nát, tan hoang, chết chóc và đau thương vì nội chiến những ngày tháng 7, tháng 8/2012
Syria đổ nát, tan hoang, chết chóc và đau thương vì nội chiến những ngày tháng 7, tháng 8/2012
Syria đổ nát, tan hoang, chết chóc và đau thương vì nội chiến những ngày tháng 7, tháng 8/2012
Syria đổ nát, tan hoang, chết chóc và đau thương vì nội chiến những ngày tháng 7, tháng 8/2012
Syria đổ nát, tan hoang, chết chóc và đau thương vì nội chiến những ngày tháng 7, tháng 8/2012
Syria đổ nát, tan hoang, chết chóc và đau thương vì nội chiến những ngày tháng 7, tháng 8/2012
Syria đổ nát, tan hoang, chết chóc và đau thương vì nội chiến những ngày tháng 7, tháng 8/2012
Syria đổ nát, tan hoang, chết chóc và đau thương vì nội chiến những ngày tháng 7, tháng 8/2012
Syria đổ nát, tan hoang, chết chóc và đau thương vì nội chiến những ngày tháng 7, tháng 8/2012
Syria đổ nát, tan hoang, chết chóc và đau thương vì nội chiến những ngày tháng 7, tháng 8/2012
Syria đổ nát, tan hoang, chết chóc và đau thương vì nội chiến những ngày tháng 7, tháng 8/2012
Syria đổ nát, tan hoang, chết chóc và đau thương vì nội chiến những ngày tháng 7, tháng 8/2012
Syria đổ nát, tan hoang, chết chóc và đau thương vì nội chiến những ngày tháng 7, tháng 8/2012
Syria đổ nát, tan hoang, chết chóc và đau thương vì nội chiến những ngày tháng 7, tháng 8/2012
Syria đổ nát, tan hoang, chết chóc và đau thương vì nội chiến những ngày tháng 7, tháng 8/2012
Syria đổ nát, tan hoang, chết chóc và đau thương vì nội chiến những ngày tháng 7, tháng 8/2012
Syria đổ nát, tan hoang, chết chóc và đau thương vì nội chiến những ngày tháng 7, tháng 8/2012
Syria đổ nát, tan hoang, chết chóc và đau thương vì nội chiến những ngày tháng 7, tháng 8/2012
Syria đổ nát, tan hoang, chết chóc và đau thương vì nội chiến những ngày tháng 7, tháng 8/2012
Syria đổ nát, tan hoang, chết chóc và đau thương vì nội chiến những ngày tháng 7, tháng 8/2012
Syria đổ nát, tan hoang, chết chóc và đau thương vì nội chiến những ngày tháng 7, tháng 8/2012
Syria đổ nát, tan hoang, chết chóc và đau thương vì nội chiến những ngày tháng 7, tháng 8/2012
Lê Phương (Nguồn: TALs)