'Làm tướng nhà quê không bằng ngồi lê Hà Nội'

15/08/2012 15:23
Thu An/vnexpress
Họ kiếm tiền bằng đủ mọi cách, thậm chí bằng mọi giá. Bản thân tôi ở tại đây cũng nhiều lần chứng kiến cảnh khách du lịch bị đám hàng rong bu quanh chặt chém nhưng không dám can thiệp vì họ sẵn sàng dọa và xông vào đánh.

Tôi là họa sĩ sống và làm việc tại Hà Nội, tôi thường xuyên theo dõi thấy ý kiến của nhiều người hiểu sai về người Hà Nội.

Nay tôi góp chút tiếng nói để mọi người cùng đọc và thêm hiểu về người Tràng An.

Tôi là người Hà Nội, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Đúng là Hà Nội trước đây 15, 20 năm thật êm đềm, thật đáng nhớ và đáng trân trọng hơn. 10 năm trở lại đây, Hà Nội phát triển với tốc độ chóng mặt, với dòng người nhập cư từ các tỉnh lên Hà Nội với khẩu hiệu " làm tướng nhà quê không bằng ngồi lê Hà Nội". Họ làm đủ mọi nghề để kiếm tiền bằng đủ mọi cách, thậm chí bằng mọi giá.

Bản thân tôi ở tại đây cũng nhiều lần chứng kiến cảnh khách du lịch bị đám hàng rong bu quanh chặt chém nhưng không dám can thiệp vì họ sẵn sàng dọa và xông vào đánh. Đội ngũ an ninh quanh khu vực hồ Gươm có đi dẹp thì cũng giống như ném đá ao bèo mà thôi, thiết nghĩ chính quyền thành phố phải có biện pháp thật mạnh tay nghiêm trị những "con sâu " đó để đừng làm xấu bộ mặt của Thủ đô.

Tôi và những người bạn thường xuyên đi công tác Sài Gòn và cũng thường xuyên bị taxi chặt chém và chạy lòng vòng để tính tiền trội khi nghe tôi nói tiếng Bắc. Hỏi ra đó cũng là người nhập cư lên Sài Gòn làm ăn.

Đi công tác nước ngoài tình trạng người không phải dân vùng đó cũng không tránh khỏi bị một vài người lừa đảo và chặt chém bán hàng tăng giá.

Cái đáng trách ở đây là trách ý thức đạo đức của mỗi người và phương pháp quản lý của chính quyền, chứ không nên cào bằng đổ lỗi cho tất cả người dân của vùng đó. Những vụ việc chúng ta thấy chỉ là những hạt sạn cần được loại bỏ để Việt Nam thật đẹp, thật tin cậy trong lòng du khách quốc tế và mọi người từ Nam chí Bắc thêm yêu thương trân trọng nhau hơn.

Thu An/vnexpress