Tập 1 Đối đầu The Voice: Khi hotboy, hotgirl 'thống trị'

20/08/2012 14:00
Long Hy (Tổng hợp)
(GDVN) - Sau tập 1 của vòng Đối đầu Giọng hát Việt, khán giả đã có thể hình dung phần nào về cái kết của chương trình, đó là sự thống trị của những gương mặt có sức hút, những hotboy, hotgirl có số fan đông đảo sẽ là người chiến thắng.

Những hotgirl, hotboy chiến thắng ở tập 1 vòng Đối đầu đang làm nhiều người phải suy nghĩ.
Những hotgirl, hotboy chiến thắng ở tập 1 vòng Đối đầu đang làm nhiều người phải suy nghĩ.

Thanh Thủy - Bảo Anh: Sự tiếc nuối đầu tiên

Hai nữ chiến binh được chính HLV Trần Lập khẳng định là không có ai trong đội có thể đấu với họ. Ca khúc mà Trần Lập chỉ định cho hai chiến binh của mình là tác phẩm có sự kết hợp của dòng nhạc R&B và Jazz “Somebody I used to know”, với sự nhiệt huyết và chất riêng của mỗi người.

Sự lột xác của cả hai về ngoại hình cũng như kỹ thuật hát đều khiến khán giả cũng như các HLV bất ngờ. So với giọng hát cao, trong sáng nhưng không ổn định của Bảo Anh, Thanh Thủy có phần trội hơn về cả kỹ thuật lẫn cảm xúc. Bảo Anh vẫn chưa khắc phục được những lỗi phát âm tiếng Anh trong khi Thanh Thủy lại xử lý trôi chảy và tinh tế hơn.
Thanh Thủy (trái) và Bảo Anh (phải) trước khi nghe Trần Lập đưa ra kết quả chọn lựa cuối cùng.
Thanh Thủy (trái) và Bảo Anh (phải) trước khi nghe Trần Lập đưa ra kết quả chọn lựa cuối cùng.
Có người đánh giá Thanh Thủy hát với áp lực lớn và dường như căng thẳng hơn, nhưng có thể thấy cô gái đến từ Ninh Bình đã tự tin trong từng câu hát. Những nốt luyến láy và cao độ trong giọng hát đã chinh phục được HLV Thu Minh.
Còn đối với Bảo Anh, những gì các HLV khác nhắc đến cô là sự thay đổi ngoại hình đáng ngạc nhiên và sự tự tin, tự nhiên gần như áp đảo trên sân khấu chứ không phải là khả năng thanh nhạc hay cảm xúc. Thanh Thủy đã vượt trội hơn hẳn Bảo Anh nếu chỉ xét riêng về giọng hát. Ngay cả HLV Hồ Ngọc Hà cũng đứng về phía Thanh Thủy khi cho rằng: “Riêng về Thanh Thủy, những người trong nghề sẽ cảm nhận được sâu sắc hơn”.


Phần Đối đầu của Bảo Anh và Thanh Thủy
Phải chăng Trần Lập đã thiên vị cô nàng "Taylor Swift của Việt Nam"? Hay đây chính là chiêu bài của ban tổ chức? Để ý có thể nhận thấy, ngay từ vòng Giấu mặt, phần trình diễn của Thanh Thủy đã bị cắt bớt, trong khi cái tên và gương mặt thánh thiện của Nguyễn Hoài Bảo Anh lại được đông đảo các bạn trẻ cũng như truyền thông quan tâm. Thậm chí, đã có đến 5-6 fanpage hâm mộ Bảo Anh được lập ra trên facebook ngay sau khi cô được chọn làm “con át chủ bài” của đội Trần Lập. Những điều đó với Thanh Thủy đã là một áp lực cực lớn khi người xem trước đó đã không hề biết về giọng hát của cô, điểm mạnh điểm yếu như thế nào. 
Đây là một chương trình giải trí, quyền quyết định đi tiếp của các thí sinh ở vòng hát trực tiếp (liveshow) sẽ thuộc về khán giả bình chọn. Bảo Anh là gương mặt thu hút cũng như  nhận được số đông người ủng hộ, yêu mến ngay từ đầu, vì vậy rõ ràng Trần Lập đã chọn Bảo Anh thay vì Thanh Thủy là một sự lựa chọn có sắp đặt và chủ ý ngay từ đầu.

Bùi Anh Tuấn - Hồng Dương: Tiếc cho người không phải là hotboy

Đây là phần trình diễn cũng gây sóng gió và tranh cãi sôi nổi trên các trang mạng xã hội cũng như diễn đàn mạng. Hai thí sinh của đội Hồ Ngọc Hà là chàng ca sĩ nhóm M4U Hồng Dương và hotboy mới nổi Bùi Anh Tuấn trình diễn ca khúc “Cảm ơn tình yêu”. Về độ “hot” giữa cặp đấu này thì Bùi Anh Tuấn đã thắng tuyệt đối trước Hồng Dương khi fanpage của Anh Tuấn được lập ra ngay sau đêm thí sinh này được chọn vào đội Hà Hồ, và lập tức thu hút được hơn 5000 Like của các bạn trẻ. Còn Hồng Dương, cũng như Thanh Thủy của đội Trần Lập (thua Bảo Anh), đã phải chịu một áp lực không hề nhỏ trước đàn em mới “lên sàn” nhưng có khối lượng fan ngang ngửa với fan của cả nhóm M4U.


Phần Đối đầu của Bùi Anh Tuấn và Hồng Dương
Về phần trình diễn của Anh Tuấn và Hồng Dương thì nam ca sĩ nhóm M4U vẫn được đánh giá tốt hơn vì dù sao anh cũng đã có nhiều kinh nghiệm trong nghề. Nhận được sự ngợi khen từ cả 4 vị HLV nhưng yếu tố “giải trí” của chương trình vẫn được đặt lên hàng đầu, Hà Hồ đã không làm khán giả phải đoán chệch khi chọn Bùi Anh Tuấn, để lại những giọt nước mắt tiếc nuối và có nhiều “ấm ức” cho Hồng Dương mà không dám nói trước công chúng.
Ngay đến người anh em chiến hữu của Hồng Dương là nam ca sĩ Đinh Mạnh Ninh cũng ngao ngán: “Tối nay xem The Voice. Thấy tiếc cho một số bạn bị loại, vì mình cảm thấy các bạn không hẳn thua kém về khả năng. Trong số đó có cả Hồng Dương, thành viên nhóm M4U. Trong trận với  Bùi Anh Tuấn – một cậu em của mình, thì Hồng Dương không hề thua kém, thậm chí còn thể hiện tốt hơn với bản lĩnh sân khẩu của một ca sĩ chuyên nghiệp. Chúc cả Dương và Tuấn sẽ đạt được những thành công sắp tới”.
Thành viên Đông Tà - Tây Độc nhận xét: “Ai trong nghề đều có thể đoán được 4 - 5 phần dụng ý của đạo diễn rồi, Bảo Anh và Bùi Anh Tuấn đang rất hot, nhiều fan + các bài báo viết về họ, cho họ ra thi đấu để câu view là chuyện quá bình thường với chương trình giải trí như The Voice”.

Hoàng Mạnh  - Ngọc Luân: Nam tính và "bụi" hơn sẽ đi tiếp

Phần trình diễn ca khúc “Another one bites the dust” của hai nam chiến binh đến từ đội của HLV Đàm Vĩnh Hưng, trong khi các HLV chú ý nhiều đến chất giọng và kỹ thuật hát của Hoàng Mạnh thì Phan Ngọc Luân lại được chú ý và đánh giá về ngoại hình là chính.
Người được xướng tên là Ngọc Luân (phải) để lại những giọt nước mắt cho Hoàng Mạnh (trái).
Người được xướng tên là Ngọc Luân (phải) để lại những giọt nước mắt cho Hoàng Mạnh (trái).

Phần Đối đầu của Ngọc Luân và Hoàng Mạnh
HLV Trần Lập bày tỏ sự thích thú với Ngọc Luân khi nhận xét: “Ở Luân lại có một điều khác mà anh rất thích, đó là một vẻ rất nam tính, ngang tàng, rất bụi, rất chơi”. “Tôi rất thích nụ cười của bạn” là lời chia sẻ của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Trong khi HLV Thu Minh cũng không có nhận xét gì khác: “Ngọc Luân có thế mạnh về sự nam tính, bụi bặm, rất rock nhưng người mang lại một điều gì mới trong rock đó là Hoàng Mạnh”. Và người ra quyết định cuối cùng, Mr Đàm cũng với nhận xét tương tự: “Ngọc Luân rất mạnh mẽ, nam tính, em làm anh cảm thấy rất an tâm”. Và cuối cùng Ngọc Luân được chọn đi tiếp.

Một bạn trẻ bình luận trên facebook cá nhân: "Bảo Anh, Ngọc Luân, Bùi Anh Tuấn, 3 cái tên khiến mình phải suy nghĩ"...

Long Hy (Tổng hợp)