Khỉ, chồn, sơn dương... lại bị xẻ thịt tàn nhẫn làm mồi nhậu

30/08/2012 07:05
Theo Tuổi trẻ
Tại đây có đủ các loại thú rừng bị xẻ thịt như khỉ, chồn, sơn dương, heo rừng... Xẻ thịt xong, bà Tuyết cho vào hai tủ lạnh để cất bán cho các quán hàng lân cận và phục vụ ăn nhậu ngay trong ngôi nhà này.

Thú rừng lại bị xẻ thịt tàn nhẫn

Thú rừng bị xẻ thịt một cách tàn nhẫn trong một ngôi nhà ở xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) chỉ nằm cách hai trạm kiểm lâm Thượng Hóa khoảng 500m. Chủ ngôi nhà này là bà Cao Thị Tuyết.
Thú rừng bị xẻ thịt một cách tàn nhẫn trong một ngôi nhà ở xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) chỉ nằm cách hai trạm kiểm lâm Thượng Hóa khoảng 500m. Chủ ngôi nhà này là bà Cao Thị Tuyết.
Tại đây có đủ các loại thú rừng bị xẻ thịt như khỉ, chồn, sơn dương, heo rừng... Xẻ thịt xong, bà Tuyết cho vào hai tủ lạnh để cất bán cho các quán hàng lân cận và phục vụ ăn nhậu ngay trong ngôi nhà này.
Tại đây có đủ các loại thú rừng bị xẻ thịt như khỉ, chồn, sơn dương, heo rừng... Xẻ thịt xong, bà Tuyết cho vào hai tủ lạnh để cất bán cho các quán hàng lân cận và phục vụ ăn nhậu ngay trong ngôi nhà này.
Theo Tuổi trẻ