TIN HOT 7H: Kẻ thù gọi chủ tịch FIFA là 'tên độc tài'

25/07/2011 23:52
(GDVN) - Sepp Blatter bị đả kích là kẻ độc tài; Chelsea điền tên Yann M'Vila vào danh sách thay thế Essien; Sir Alex châm biếm Man City…

(GDVN) - ĐIỂM TIN 6H NGÀY 26/07: Sepp Blatter bị đả kích là kẻ độc tài; Chelsea điền tên Yann M'Vila vào danh sách thay thế Essien; Sir Alex châm biếm Man City…

Mohamed bin Hammam: “Blatter là tên độc tài”. “Độc tài” là từ Mohamed bin Hammam dùng để chỉ trích Sepp Blatter. Vị quan chức người Qatar sau khi nhận án phạt ‘treo giò’ vĩnh viễn từ FIFA tỏ vẻ rất bực bội và ông vẫn cho rằng mình đã bị Blatter hại: “Nếu một người muốn bảo vệ quyền lực của mình bằng việc đạp đối thủ xuống vực mà leo lên thì người đó được gọi là kẻ độc tài. Tôi tin Sepp Blatter khá giống loại người này. Ông ta đang nắm tất cả quyền lực của FIFA trong tay”. Được biết, trước đó vị chủ tịch người Thụy Sĩ lại giữ thái độ rất nhã nhặn. Ông nhấn mạnh rằng án phạt dành cho Mohamed bin Hammam là một điều đáng tiếc.

Blatter trong mắt Bin Hammam chẳng khác nào kẻ độc tài
Blatter trong mắt Bin Hammam chẳng khác nào kẻ độc tài.

Chelsea điền tên Yann M'Vila vào danh sách thay thế Essien. Quá trình thương lượng với Daniele de Rossi, Scott Parker hay Luka Modric đình trệ, Chelsea đành hướng sang Yann M'Vila như lựa chọn thứ yếu cho vị trí mà Michael Essien đang để lại. Theo nhật báo People, Chels sẵn sàng chi 15 triệu euro nhằm thuyết phục Rennes nhả tiền vệ 21 tuổi này. Yann M'Vila còn rất trẻ nhưng đã là trụ cột của ĐT Pháp. Anh đã có 10 lần được HLV Blanc sử dụng trong 1 năm qua.

Sir Alex châm biếm Man City. Trước cái giá cắt cổ mà Man xanh đặt ra cho Tevez, Sir Alex không khỏi ngán ngẩm mà phán rằng gã hàng xóm khó chịu của Man United chỉ có nước ‘ế hàng’. Dù không hề có ý định nhảy vào cuộc nhưng Sir Alex vẫn kịp nói mỉa: “Chắc chắn mùa sau, Tevez vẫn phải thi đấu cho Man City, bởi đơn giản là chẳng đội bóng nào chịu nổi mức giá cắt cổ như vậy đâu. Inter dù gặp gỡ Tevez khá nhiều lần nhưng không có nghĩa họ chấp nhận yêu cầu, dù cho là 45 triệu bảng. Vả lại Tevez vẫn muốn quay về nhà. Thời còn thương lượng với Man United, Tevez luôn đòi được trở lại Argentina sau 4 năm trong khi chúng tôi lại muốn giữ chân anh ta 5 năm. Và đó là lý do khiến mọi chuyện đổ vỡ”.

Chủ tịch Barcelona lạc quan về thương vụ Fabregas. Trong thời khắc đón Alexis Sanchez, ông chủ Sandro Rosell không quên hướng về Cesc Fabregas. Sự tự tin được vị chủ tịch này thể hiện qua tuyên bố: “Thời gian vẫn còn và chúng tôi vẫn còn tràn trề cơ hội. Nên nhớ hết tháng Tám, mùa chuyển nhượng mới kết thúc. Tôi tự tin tuyên bố rằng quá trình thương lượng đang đi đúng hướng và Barca đang chờ ngày đón Fabregas trở về”.

Timothy Dalton gắn liền với hình ảnh điệp viên 007 những năm 80
Timothy Dalton gắn liền với hình ảnh điệp viên 007 những năm 80.

‘James Bond’ là fan của Man City. Tiết lộ trong buổi phỏng vấn mới đây, Timothy Dalton, người đi tiên phong trong serie phim “Điệp viên 007” với vai James Bond khẳng định rằng ông rất hâm mộ Manchester City và thường xuyên đến thăm các cầu thủ. Diễn viên 65 tuổi này hiện có mặt tại Mỹ để làm đại sứ giúp Man xanh quảng bá hình ảnh. ‘James Bond’ cũng không quên bày tỏ mong muốn thầy trò Roberto Mancini hãy tiếp tục gặt hái thêm danh hiệu để làm thỏa lòng các CĐV.

Minh Trường

TIN HOT 7H: Kẻ thù gọi chủ tịch FIFA là 'tên độc tài' ảnh 3