Bàng hoàng những căn bệnh lạ ở Việt Nam

17/09/2012 19:32
Thanh Huyền (Tổng hợp)
(GDVN) - Nói giọng khác sau tai nạn, em bé 3 tuổi trông già như bà lão 60, cứ ra ngoài ánh nắng là khắp người lại phồng rộp, lở loét...Đó là những căn bệnh lạ ở Việt Nam khiến y học phải “loay hoay”.
Cháu Trần Thị Ái Trân, con của vợ chồng anh Nguyễn Thanh Sắc và chị Trần Thu Trang, ngụ ấp 9, xã Khánh An, huyện U Minh tỉnh Cà Mau sinh năm 2009, nghĩa là mới 3 tuổi nhưng sau khi bị bệnh, khuôn mặt bỗng nhiên biến dạng trở thành như bà già 60 tuổi. Theo chị Trang, lúc mới sinh cháu phát triển bình thường, nhưng từ tháng thứ tư trở đi, da cháu ngày thêm nhăn nheo và chảy xệ, nhìn như bà già 60 tuổi. Bác sĩ chẩn đoán là em bé bị lão hóa sớm.

Cháu Trần Thị Ái Trân, con của vợ chồng anh Nguyễn Thanh Sắc và chị Trần Thu Trang, ngụ ấp 9, xã Khánh An, huyện U Minh tỉnh Cà Mau sinh năm 2009, nghĩa là mới 3 tuổi nhưng sau khi bị bệnh, khuôn mặt bỗng nhiên biến dạng trở thành như bà già 60 tuổi.

Theo chị Trang, lúc mới sinh cháu phát triển bình thường, nhưng từ tháng thứ tư trở đi, da cháu ngày thêm nhăn nheo và chảy xệ, nhìn như bà già 60 tuổi. Bác sĩ chẩn đoán là em bé bị lão hóa sớm.
Bị tai nạn giao thông, sau ba ngày bất tỉnh, chị Nguyễn Thị Thảo ( quê tại tỉnh Quảng Bình) tỉnh dậy và chỉ nói giọng Bắc. Theo như mọi người ở đây nói trước khi bị tai nạn, chị Thảo vẫn nói giọng đặc sệt của địa phương Nghĩa Ninh- Quảng Bình. Gia đình chị rất khó chịu vì sự thay đổi này và hoang mang không biết chị mắc căn bệnh kỳ lạ gì. Dù chưa có cơ hội gặp người Bắc nhưng không hiểu sao, chị lại biết ngôn ngữ của người ngoài Bắc. Theo các bác sỹ có thể nguyên nhân là do rối loạn tâm lý. Vì vậy chị cần được điều trị tâm lý để điều chỉnh lại những xáo trộn trong đầu.

Bị tai nạn giao thông, sau ba ngày bất tỉnh, chị Nguyễn Thị Thảo ( quê tại tỉnh Quảng Bình) tỉnh dậy và chỉ nói giọng Bắc. Theo như mọi người ở đây nói trước khi bị tai nạn, chị Thảo vẫn nói giọng đặc sệt của địa phương Nghĩa Ninh- Quảng Bình. Gia đình chị rất khó chịu vì sự thay đổi này và hoang mang không biết chị mắc căn bệnh kỳ lạ gì. Dù chưa có cơ hội gặp người Bắc nhưng không hiểu sao, chị lại biết ngôn ngữ của người ngoài Bắc. Theo các bác sỹ có thể nguyên nhân là do rối loạn tâm lý. Vì vậy chị cần được điều trị tâm lý để điều chỉnh lại những xáo trộn trong đầu.

Đó là căn bệnh “trư bát giới”. Cậu bé Bùi Nhật Minh Tiến( sinh năm 2000). Khi mới hai tuổi, trên hai vành tai, đầu, mũi Tiến nổi những mụn nhỏ li ti, càng lớn lên thì những cục mụn này càng to ra khiến cháu rất đau đớn. Những cục u này ngày càng lớn khiến khuôn mặt của cậu bé ngày càng biến dạng. Gia đình khó khăn, vấn đề chạy chữa của cậu bé phụ thuộc vào sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm.

Đó là căn bệnh “trư bát giới”. Cậu bé Bùi Nhật Minh Tiến( sinh năm 2000). Khi mới hai tuổi, trên hai vành tai, đầu, mũi Tiến nổi những mụn nhỏ li ti, càng lớn lên thì những cục mụn này càng to ra khiến cháu rất đau đớn. Những cục u này ngày càng lớn khiến khuôn mặt của cậu bé ngày càng biến dạng. Gia đình khó khăn, vấn đề chạy chữa của cậu bé phụ thuộc vào sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm.

Căn bệnh quái ác này dường như đã cướp đi tuổi thơ của cậu bé. Phải chịu đau đớn nhưng Minh Tiến rất ngoan. Cậu bé luôn là học sinh tiên tiến, cố gắng sống vui vẻ, vượt qua mặc cảm để hòa đồng với mọi người.
Căn bệnh quái ác này dường như đã cướp đi tuổi thơ của cậu bé. Phải chịu đau đớn nhưng Minh Tiến rất ngoan. Cậu bé luôn là học sinh tiên tiến, cố gắng sống vui vẻ, vượt qua mặc cảm để hòa đồng với mọi người.
Căn bệnh “ma cà rồng” mà cô bé Nguyễn Thu Tr ( quê tại Sóc Sơn- Hà Nội) mắc phải cũng là một căn bệnh rất lạ, lần đầu tiên xuất hiện ở nước ta. Trên da cô bé chằng chịt các bọng nước phồng rộp, chứa dịch trong, dịch hồng, có những vết trầy tiết dịch, có vảy tiết và sẹo bọng nước trên vùng da hở, từ mặt đến tay và chân. Thêm vào đó, sẹo lồi với mật độ dày đặc xuất hiện trên nền tổn thương cũ ở mặt, cổ, tay và chân, những vùng da hở tiếp xúc ánh nắng. Các vết sẹo này đã làm cho khuôn mặt, tay, chân cô bé biến dạng kỳ dị. Các đầu ngón tay, chân bị teo do sẹo.

Căn bệnh “ma cà rồng” mà cô bé Nguyễn Thu Tr ( quê tại Sóc Sơn- Hà Nội) mắc phải cũng là một căn bệnh rất lạ, lần đầu tiên xuất hiện ở nước ta. Trên da cô bé chằng chịt các bọng nước phồng rộp, chứa dịch trong, dịch hồng, có những vết trầy tiết dịch, có vảy tiết và sẹo bọng nước trên vùng da hở, từ mặt đến tay và chân. Thêm vào đó, sẹo lồi với mật độ dày đặc xuất hiện trên nền tổn thương cũ ở mặt, cổ, tay và chân, những vùng da hở tiếp xúc ánh nắng. Các vết sẹo này đã làm cho khuôn mặt, tay, chân cô bé biến dạng kỳ dị. Các đầu ngón tay, chân bị teo do sẹo.

Cô bé còn bị mắc chứng rậm lông và phát triển thể chất không bình thường, chỉ nặng 13kg và có hội chứng thiếu máu. Tuy nhiên những vùng da kín được quần áo che phủ, ít tiếp xúc ánh nắng như lưng, bụng và phần trên ở cánh tay, ở đùi, mông da hoàn toàn bình thường. Cô bé được chẩn đoán là mắc căn bệnh có tên là Porphyrin (mọi người thường gọi là căn bệnh ma cà rồng).
Cô bé còn bị mắc chứng rậm lông và phát triển thể chất không bình thường, chỉ nặng 13kg và có hội chứng thiếu máu. Tuy nhiên những vùng da kín được quần áo che phủ, ít tiếp xúc ánh nắng như lưng, bụng và phần trên ở cánh tay, ở đùi, mông da hoàn toàn bình thường. Cô bé được chẩn đoán là mắc căn bệnh có tên là Porphyrin (mọi người thường gọi là căn bệnh ma cà rồng).

Theo TS Nguyễn Duy Hưng, Tổng thư ký Hội Da liễu Việt Nam, Porphyrin là căn bệnh hiếm gặp của cả nhân loại. Đến nay mới chỉ phát hiện khoảng 200 trường hợp từ nhẹ đến nặng. Nhiều người gọi đây là “bệnh ma cà rồng” bởi đặc tính bùng phát tổn thương da khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và hậu quả để lại những vết sẹo gây biến dạng khủng khiếp trên mặt, tay, chân bệnh nhân, thậm chí gây co quắp, rụt các chi.

Theo TS Nguyễn Duy Hưng, Tổng thư ký Hội Da liễu Việt Nam, Porphyrin là căn bệnh hiếm gặp của cả nhân loại. Đến nay mới chỉ phát hiện khoảng 200 trường hợp từ nhẹ đến nặng. Nhiều người gọi đây là “bệnh ma cà rồng” bởi đặc tính bùng phát tổn thương da khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và hậu quả để lại những vết sẹo gây biến dạng khủng khiếp trên mặt, tay, chân bệnh nhân, thậm chí gây co quắp, rụt các chi.

Thế giới chưa có phương pháp điều trị tận gốc bệnh Porphyrin ngoài cách điều cắt lá lách để giảm tình trạng thiếu máu, điều trị vùng da nhiễm khuẩn và một số trường hợp được cấy ghép tủy xương. Cô bé Tr phải tránh ánh nắng mặt trời, chú ý chăm sóc da để tránh những tổn thương cho da. Cô bé phải chịu những đau đớn về thể xác và sẽ phải đối diện với những khó khăn không nhỏ trong cuộc sống...

Thế giới chưa có phương pháp điều trị tận gốc bệnh Porphyrin ngoài cách điều cắt lá lách để giảm tình trạng thiếu máu, điều trị vùng da nhiễm khuẩn và một số trường hợp được cấy ghép tủy xương. Cô bé Tr phải tránh ánh nắng mặt trời, chú ý chăm sóc da để tránh những tổn thương cho da. Cô bé phải chịu những đau đớn về thể xác và sẽ phải đối diện với những khó khăn không nhỏ trong cuộc sống...

Thanh Huyền (Tổng hợp)