![]() |
| "Tôi biết lỗi rồi mà, xin hãy tha thứ cho tôi!" |
![]() |
| "Đừng có dội vào chỗ đấy, nước lạnh quá!" |
![]() |
| "Can đảm lên tôi ơi". |
![]() |
| "Tắm xong đẹp trai hẳn lên, sao phải sợ." |
![]() |
| "Tôi chịu hết nổi rồi, anh muốn gì thì cứ làm đi". |
![]() |
| "Lại ngâm nước tiếp à?" |
![]() |
| "Tắm táp có gì vui mà bọn họ cứ bắt mình làm suốt thế nhỉ?" |
![]() |
| "Hình như nhầm xà bông với bột giặt rồi bà chủ ơi." |
![]() |
| "Đây là lần cuối cùng nhá!" |
![]() |
| "Thoát rồi!" |
Shin Ji (Vnxpress)









