Nguyễn Ngọc Minh 10 tuổi ngồi bên di ảnh mẹ là chị Trần Thị Châu (sinh năm 1972) quê Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nước mắt lưng tròng. Đi cùng Minh là bác của em, chị Trần Thị Phượng cũng khóc vì đau xé lòng. Đã hơn 4 năm rồi, mẹ đã về thăm Minh đâu. Nay gặp lại, mẹ đã về với đất. Em trai Minh còn nhỏ quá, mới chỉ 4 tuổi đầu.
Ôm mặt khóc bên di ảnh của mẹ. |
Đây có lẽ là hình ảnh thương tâm nhất tại sân bay Nội Bài hôm 23/9, trong cuộc "hội ngộ" thân nhân những người Việt thiệt mạng trong vụ cháy xưởng may tại Nga. Trên nhiều trang facebook, nhiều cư dân mạng đã bị ấn tượng mạnh bởi nỗi đau của cậu bé Minh trong bức hình trên. Không ít người đã rớt nước mắt khi nhìn thấy bức ảnh, và rồi vỡ òa khi biết tình cảnh xót xa và thương tâm mà cậu bé 10 tuổi đã phải mang tang mẹ.
Minh bên di ảnh của mẹ và bác gái Trần Thị Phượng. |
Bạn Hiep Ta Huu xót xa chia sẻ: "Nhìn đứa bé tội nghiệp quá! Mất mẹ rồi giờ biết sống sao đây?". Thành viên Nhim Lee ứa nước mắt: "Mình khóc rồi, sao thương thế chứ. Người dân miền Trung... tất cả cũng chỉ vì cơm - áo - gạo - tiền. Khổ quá, bao giờ dân mình mới hết những thảm cảnh này đây?". Facebook Tôn Ngộ Ghê cũng thương cảm và xót xa: "Thằng bé có chừng ấy mà phải gánh chịu nỗi đau lớn quá, nhìn nó thật khổ sở!".
Họ làm việc trong căn phòng nhỏ chỉ rộng khoảng 20m2, bị ông chủ khóa cửa ngoài. Họ thường làm việc trong điều kiện nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng. Nguyên nhân vụ cháy nhiều khả năng do chập điện. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự về "vi phạm nguyên tắc phòng cháy, chữa cháy dẫn đến chết người".