Xúc động chuyện người mẹ lao mình vào tàu hỏa để cứu con

26/09/2012 10:42
Thanh Huyền (tổng hợp)
(GDVN) - Trong khi dư luận vẫn chưa hết phẫn nộ về câu chuyện ông lão 87 tuổi bị các con để nằm tại vỉa hè, phơi nắng phơi mưa, những câu chuyện giản dị mà vĩ đại nhất: tình mẫu tử.
Vụ việc gây xúc động thời gian gần đây là cái chết của ông bố chết đuối vì cứu con trai tại xã Quỳnh Trang huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Ông Nguyễn Ngọc Bình (52 tuổi) bị liệt bẩm sinh tay trái, gia đình ông rất khó khăn. Sáng hôm đó, nhà hết gạo ăn nên ông Bình cùng con trai Nguyễn Ngọc Đông (8 tuổi) ra đồng mò ốc để đổi gạo. Sau khi mò được túi ốc ở ruộng, hai bố con bàn nhau vượt qua khe nước Mắm để tiếp tục bắt ốc. Vì con trai còn bé nên ông Bình cột túi ốc vào người và cõng con trai sau lưng để bơi qua khe nước. Đang bơi giữa chừng, ông Bình bị nước cuốn trôi một đoạn, liền dùng hết sức bình sinh đưa cậu con trai lên bờ. Còn người cha, vì quá đuối sức nên bị nước cuốn trôi. ( Khe Mắm- nơi ông Bình gặp nạn).
Vụ việc gây xúc động thời gian gần đây là cái chết của ông bố chết đuối vì cứu con trai tại xã Quỳnh Trang huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Ông Nguyễn Ngọc Bình (52 tuổi) bị liệt bẩm sinh tay trái, gia đình ông rất khó khăn. Sáng hôm đó, nhà hết gạo ăn nên ông Bình cùng con trai Nguyễn Ngọc Đông (8 tuổi) ra đồng mò ốc để đổi gạo. Sau khi mò được túi ốc ở ruộng, hai bố con bàn nhau vượt qua khe nước Mắm để tiếp tục bắt ốc. Vì con trai còn bé nên ông Bình cột túi ốc vào người và cõng con trai sau lưng để bơi qua khe nước. Đang bơi giữa chừng, ông Bình bị nước cuốn trôi một đoạn, liền dùng hết sức bình sinh đưa cậu con trai lên bờ. Còn người cha, vì quá đuối sức nên bị nước cuốn trôi.
( Khe Mắm- nơi ông Bình gặp nạn).
Gia cảnh ông Bình hết sức khó khăn. Vợ ông chết vì ung thư, con gái đầu cũng chết đuối khi đi mò ốc. Hiện nay, sau khi ông mất, 4 đứa con đang bơ vơ sau khi mồ côi cả bố lẫn mẹ. Bố mất, bốn đứa nhỏ không có tài sản gì là đáng giá. Hàng xóm phải góp tiền để ủng hộ gia đình, tổ chức tang lễ cho ông. ( Bốn đứa con nhỏ trước tấm ảnh của người bố).
Gia cảnh ông Bình hết sức khó khăn. Vợ  ông chết vì ung thư, con gái đầu cũng chết đuối khi đi mò ốc. Hiện nay, sau khi ông mất, 4 đứa con đang bơ vơ sau khi mồ côi cả bố lẫn mẹ. Bố mất, bốn đứa nhỏ không có tài sản gì là đáng giá. Hàng xóm phải góp tiền để ủng hộ gia đình, tổ chức tang lễ cho ông. 
( Bốn đứa con nhỏ trước tấm ảnh của người bố).
Nhiều người dân nơi đây đã không kìm được nước mắt trước hoàn cảnh của gia đình ông bố hết mực yêu con này. Chỉ thương cho bốn đứa trẻ không có bố bên cạnh. Sinh ra đã thiệt thòi vì không có mẹ, nay bố mất... ( Hiện trường nơi ông Bình chết đuối).
Nhiều người dân nơi đây đã không kìm được nước mắt trước hoàn cảnh của gia đình ông bố hết mực yêu con này. Chỉ thương cho bốn đứa trẻ không có bố bên cạnh. Sinh ra đã thiệt thòi vì không có mẹ, nay bố mất... 
( Hiện trường nơi ông Bình chết đuối).
Sáng 2/10/2009, chị Bùi Thị Hoa cùng con gái Nguyễn Thị Trà My (sinh năm 2008) về nhà chị gái là Bùi Thị Cúc ở thôn Phạm Xá II, xã Tuấn Hưng (Kim Thành-Hải Dương) chơi. Nhà chị Cúc ở cạnh đường sắt Hà Nội - Hải Phòng Lúc 12 giờ 20 phút, cháu Trà My đi ra đường sắt chơi. Khi phát hiện có tàu chở hàng chạy trên đường ray tới gần, chị Hoa vội chạy ra để cứu con trong khi trên tay vẫn đang bế cháu Nguyễn Công Thành, 18 tháng tuổi, là con của chị Cúc. Hậu quả, chị Hoa, cháu Thành, cháu Trà My bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. Sau đó, chị Hoa và cháu Thành đã tử vong.
Sáng 2/10/2009, chị Bùi Thị Hoa cùng con gái Nguyễn Thị Trà My (sinh năm 2008) về nhà chị gái là Bùi Thị Cúc ở thôn Phạm Xá II, xã Tuấn Hưng (Kim Thành-Hải Dương) chơi. Nhà chị Cúc ở cạnh đường sắt Hà Nội - Hải Phòng Lúc 12 giờ 20 phút, cháu Trà My đi ra đường sắt chơi. Khi phát hiện có tàu chở hàng chạy trên đường ray tới gần, chị Hoa vội chạy ra để cứu con trong khi trên tay vẫn đang bế cháu Nguyễn Công Thành, 18 tháng tuổi, là con của chị Cúc. Hậu quả, chị Hoa, cháu Thành, cháu Trà My bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. Sau đó, chị Hoa và cháu Thành đã tử vong.
Vào khoảng 10h ngày 16/5/2011, một vụ tai nạn thương tâm đã cướp đi mạng sống hai cha con anh Lò Văn Yêu ở bản Mường, xã Mường Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Theo như điều tra, con anh Yêu 14 tuổi leo xuống giếng để bắt ếch. Sau gần một giờ, anh Yêu không thấy con lên, biết chuyện chẳng lành liền xuống cứu con. Nhưng sau đó, anh Yêu cũng bị ngạt dưới giếng. Nhiều người đã cố cứu nhưng bố con anh không thoát được tử thần. Theo cơ quan điều tra thì đó có thể là khí metan đã gây ngạt cho hai nạn nhân.
Vào khoảng 10h ngày 16/5/2011, một vụ tai nạn thương tâm đã cướp đi mạng sống hai cha con anh Lò Văn Yêu ở bản Mường, xã Mường Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Theo như điều tra, con anh Yêu 14 tuổi leo xuống giếng để bắt ếch. Sau gần một giờ, anh Yêu không thấy con lên, biết chuyện chẳng lành liền xuống cứu con. Nhưng sau đó, anh Yêu cũng bị ngạt dưới giếng. Nhiều người đã cố cứu nhưng bố con anh không thoát được tử thần. Theo cơ quan điều tra thì đó có thể là khí metan đã gây ngạt cho hai nạn nhân.
Đang bế cháu, bà nội bị vấp ngã làm văng em bé sơ sinh xuống lầu. Vì muốn cứu cháu nên bà đã xả thân lao theo cháu, bà rơi xuống đất tử vong ngay tại chỗ, còn cháu nhập Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng nguy kịch. Sự việc thương tâm xảy ra ở một căn hộ chung cư ngụ tại quận Phú Nhuận. ( Hình ảnh em bé được chăm sóc trong bệnh viện Nhi đồng 2).
Đang bế cháu, bà nội bị vấp ngã làm văng em bé sơ sinh xuống lầu. Vì muốn cứu cháu nên bà đã xả thân lao theo cháu, bà rơi xuống đất tử vong ngay tại chỗ, còn cháu nhập Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng nguy kịch. Sự việc thương tâm xảy ra ở một căn hộ chung cư ngụ tại quận Phú Nhuận.
( Hình ảnh em bé được chăm sóc trong bệnh viện Nhi đồng 2).
Được biết, bà nội của em bé trên là người Newzeland. Khi nghe tin con trai lấy vợ Việt Nam và vừa sinh con thì vô cùng mừng rỡ, bay sang thăm cháu. Theo lời bác sĩ điều trị, cháu bé đã thoát khỏi tình trạng của nguy kịch những rất có khả năng sẽ để lại di chứng về sau. Người bà từ nước ngoài xa xôi đã hy sinh vì một phút lỡ tay, bất cẩn. ( Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng 2 là nơi điều trị rất nhiều ca bệnh tai nạn của trẻ em).
Được biết, bà nội của em bé trên là người Newzeland. Khi nghe tin con trai lấy vợ Việt Nam và vừa sinh con thì vô cùng mừng rỡ, bay sang thăm cháu. Theo lời bác sĩ điều trị, cháu bé đã thoát khỏi tình trạng của nguy kịch những rất có khả năng sẽ để lại di chứng về sau. Người bà từ nước ngoài xa xôi đã hy sinh vì một phút lỡ tay, bất cẩn.
( Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng 2 là nơi điều trị rất nhiều ca bệnh tai nạn của trẻ em).
Sáng 22/9/2010, bà Nguyễn Thị Bé Hai ở xã Ba Trinh huyện Kế Sách (Sóc Trăng) chở mẹ già 84 tuổi cùng con trai 13 tuổi ra chợ Mang Cá bán rau. Xuồng chèo được một đoạn thì con trai bà Hai bị té xuống sông nên cụ Lệ nhảy xuống cứu cháu nội. Do tuổi già sức yếu bà Lệ cùng cháu nội bị nước xoáy cuốn mất. Thấy vậy, bà Hai nhảy tiếp xuống sông để cứu mẹ và con trai nhưng cũng bị dòng nước hung dữ nhấn chìm. Cả ba người đều mất mạng. Sự việc khiến cả xóm làng phải xúc động, thương xót. ( Hình ảnh minh họa con sông xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng).
Sáng 22/9/2010, bà Nguyễn Thị Bé Hai ở xã Ba Trinh huyện Kế Sách (Sóc Trăng) chở mẹ già 84 tuổi cùng con trai 13 tuổi ra chợ Mang Cá bán rau. Xuồng chèo được một đoạn thì con trai bà Hai bị té xuống sông nên cụ Lệ nhảy xuống cứu cháu nội. Do tuổi già sức yếu bà Lệ cùng cháu nội bị nước xoáy cuốn mất. Thấy vậy, bà Hai nhảy tiếp xuống sông để cứu mẹ và con trai nhưng cũng bị dòng nước hung dữ nhấn chìm. Cả ba người đều mất mạng. Sự việc khiến cả xóm làng phải xúc động, thương xót.
( Hình ảnh minh họa con sông xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng).
Thanh Huyền (tổng hợp)