Phòng học mưa thì dột, bàn ghế thì bị nứt nẻ và xộc xệch. Làm sao học sinh có thể học trong một căn phòng như vậy? <<NỮ SINH CĐ DU LỊCH ĐẸP DỊU DÀNG TRONG NẮNG THU <<VẺ ĐẸP KIÊU SA CỦA HOT GIRL CĐ TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI <<Á KHÔI CĐ TRUYỀN HÌNH TRỊNH THU THẢO ĐẸP RẠNG NGỜI ĐÓN TRUNG THU <<HOTGIRL CẨM TÚ ĐẸP LÃNG MẠN TRONG SẮC MÀU HOA CỎ |
Ngày khai giảng - ngày mà với trẻ em thành phố được diễn đồng phục, cặp sách mới tới trường. Nhưng đối với những đứa trẻ miền núi được đến trường là vui lắm rồi cho dù chân đất và phải quỳ để dự lễ tựu trường. |
Những cảnh trẻ em qua sông như thế này khiến nhiều người vẫn run sợ. <<NỮ SINH CĐ DU LỊCH ĐẸP DỊU DÀNG TRONG NẮNG THU <<VẺ ĐẸP KIÊU SA CỦA HOT GIRL CĐ TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI <<Á KHÔI CĐ TRUYỀN HÌNH TRỊNH THU THẢO ĐẸP RẠNG NGỜI ĐÓN TRUNG THU <<HOTGIRL CẨM TÚ ĐẸP LÃNG MẠN TRONG SẮC MÀU HOA CỎ |
Cảnh qua sông trên những chiếc thuyền, cano cũ kỹ. |
Ở những nơi địa đầu của Tổ quốc các em phải xắn quần lội bùn, băng rừng để đến trường. <<NỮ SINH CĐ DU LỊCH ĐẸP DỊU DÀNG TRONG NẮNG THU <<VẺ ĐẸP KIÊU SA CỦA HOT GIRL CĐ TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI <<Á KHÔI CĐ TRUYỀN HÌNH TRỊNH THU THẢO ĐẸP RẠNG NGỜI ĐÓN TRUNG THU <<HOTGIRL CẨM TÚ ĐẸP LÃNG MẠN TRONG SẮC MÀU HOA CỎ |
Hồ Sỹ Anh (tổng hợp)