Tranh dự thi của Hương Trang, lớp 5D, Tiểu học Dịch Vọng A (MS: 20)

05/10/2012 13:58
Ban Biên tập
(GDVN) - Tranh dự thi của thí sinh Bùi Vũ Hương Trang, tới từ lớp 5D, Trường Tiểu học Dịch Vọng A.
"Em muốn sau này được làm bác sĩ để có thể chữa bệnh cho các bệnh nhân bị hiểm nghèo, có số phận không may mắn như những người khác. Lớp học Hy Vọng đã giúp em biết nhiều hơn về các bạn đang phải chịu bệnh tật trên giường bệnh, em sẽ cố gắng để sau này được làm một bác sĩ tài giỏi, giúp các bạn nghèo sẽ được khỏi bệnh, được đến trường như bao bạn khác."
"Em muốn sau này được làm bác sĩ để có thể chữa bệnh cho các bệnh nhân bị hiểm nghèo, có số phận không may mắn như những người khác. Lớp học Hy Vọng đã giúp em biết nhiều hơn về các bạn đang phải chịu bệnh tật trên giường bệnh, em sẽ cố gắng để sau này được làm một bác sĩ tài giỏi, giúp các bạn nghèo sẽ được khỏi bệnh, được đến trường như bao bạn khác."
Ban Biên tập