Người Hà Nội khoác áo đón gió mùa

17/10/2012 11:12
Nguyễn Khoa
(GDVN) - Sáng 17/10, đợt gió mùa Đông Bắc mang theo không khí lạnh tràn về. Cuộc sống của người dân Hà Nội khác mọi khi một chút là mỗi người đã kịp chuẩn bị cho mình một chiếc áo khoác nhẹ để chống những cơn gió lạnh. Dưới đây là hình ảnh ghi nhận buổi sáng nay ở một số góc phố.
Học sinh đến trường với áo khoác nhẹ
Học sinh đến trường với áo khoác nhẹ
Một số khu vực có mưa lạnh buổi sáng
Một số khu vực có mưa lạnh buổi sáng
Đoạn phố này vừa trải qua một đợt mưa nhỏ nên mặt đường còn hơi ướt
Đoạn phố này vừa trải qua một đợt mưa nhỏ nên mặt đường còn hơi ướt
Một bác bán rau phải dậy từ sớm nên trang phục giữ ấm thế này là rất cần thiết.
Một bác bán rau phải dậy từ sớm nên trang phục giữ ấm thế này là rất cần thiết.
Không khí lạnh nhưng chưa thật sự giá rét nên có người vẫn mặc áo sơmi
Không khí lạnh nhưng chưa thật sự giá rét nên có người vẫn mặc áo sơmi
Mẹ chở con đi học cũng đầy đủ áo khoác, khẩu trang giữ ấm và tránh bụi
Mẹ chở con đi học cũng đầy đủ áo khoác, khẩu trang giữ ấm và tránh bụi
Một thanh niên thư thái với tách cà phê nhưng cũng không quên khoác áo chống lạnh
Một thanh niên thư thái với tách cà phê nhưng cũng không quên khoác áo chống lạnh
Nguyễn Khoa