Tranh dự thi của Gia Hân, lớp 1A1, Trường Tiểu học Đồng Nhân (MS:323)

08/11/2012 14:32
Ban Biên Tập

(GDVN) -Tranh dự thi của thí sinh Trịnh Gia Hân, tới từ lớp 1A1, trường Tiểu học Đồng Nhân.

Uớc mơ của con sau này là được làm bác sỹ để cứu người. Đặc biệt là các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo tại bệnh viện Nhi Trung ương đang ngày đêm chống chọi với căn bệnh ung thư. Em mong không còn ai bị ốm đau, bệnh tật hay mắc bệnh hiểm nghèo. Theo em nghĩ, để được làm bác sỹ em cần phấn đấu học thật giỏi, chăm ngoan , nghe lời ông bà cha mẹ, thầy cô sẽ trở thành hiện thực.
Uớc mơ của con sau này là được làm bác sỹ để cứu người. Đặc biệt là các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo tại bệnh viện Nhi Trung ương đang ngày đêm chống chọi với căn bệnh ung thư. Em mong không còn ai bị ốm đau, bệnh tật hay mắc bệnh hiểm nghèo. Theo em nghĩ, để được làm bác sỹ em cần phấn đấu học thật giỏi, chăm ngoan , nghe lời ông bà cha mẹ, thầy cô sẽ trở thành hiện thực.
Ban Biên Tập