Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Quảng Ninh: Nhà tan, người chết cháy đen vì pháo nổ

18/11/2012 12:09
Sau một tiếng nổ lớn, khói pháo bốc cao, nóc ngôi nhà của hộ gia đình ông Mai Xuân Am (trú tổ 13 khu 6 phường Hà Tu, Thành phố Hạ Long) bị bốc tung, đồ đạc trong nhà bị phá nát. 
Vụ nổ pháo khiến anh Mai Tùng Lâm (sinh năm 1979), con trai lớn của ông Am chết tại chỗ, con thứ tên Thành (1982) bị thương nặng.

Hiện trường sau vụ nổ (Anh: Văn Đức/Vietnam+)
Hiện trường sau vụ nổ (Anh: Văn Đức/Vietnam+)

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 17/11 tại căn nhà của ông Am. Ngay sau tiếng nổ lớn mái nhà nát vụn, tôn bay văng ra cả ngoài đường, khói pháo bốc cao trên nóc nhà. 
Chưa kịp dứt tiếng, lập tức pháo lại nổ liên hồi trong khoảng 15 phút, khiến mọi người hoảng sợ. Nhưng cũng phải 20 phút sau, tiếng pháo nổ mới dứt. Người dân xung quan xúm đông, một số xông vào cứu nạn nhân.
Chị Nguyễn Thị Hồng, bán nước ngay ngõ căn nhà cho biết, tiếng nổ quá lớn kèm theo khói nồng nặc mùi pháo kèm them nhiều tiếng nổ nhỏ khác, khiến chị hoảng sợ không dám lại gần.
Anh Nguyễn Văn T, một trong những người có mặt tại hiện trường tham gia cứu nạn nhân cho biết: Sau một tiếng nổ, khói bui mù mịt. Chúng tôi lao vào, thấy em nạn nhân bò ra cửa kêu cứu trong tình trạng cháy đen toàn thân, đầu tóc mặt mũi không rõ. Người anh đã tử vong tại chỗ toàn thân cháy đen.
Quan sát tại hiện trường, trong căn nhà nồng nặc mùi pháo, la liệt xác pháo, mái nhà thủng một lỗ lớn. Cửa kính, các đồ đạc trong nhà vỡ nát. Mái nhà tôn vỡ vụn văng la liệt phía ngoài. 
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra tìm rõ nguyên nhân sự việc.
Văn Đức (Vietnam+)