Thí sinh Nguyễn Thị Hải Yến, Tuyên Quang - MS 71

23/11/2012 11:40
Ban Biên Tập
(GDVN) - Ảnh dự thi của thí sinh Nguyễn Thị Hải Yến, Tuyên Quang với món "Hải sản Vũng Tàu".
"Trong một lần đi du lịch ở Vũng Tàu, qua sự giới thiệu của bạn bè, tôi có cơ hội được thưởng thức món hải sản đặc trưng nơi đây. Món ăn lạ, nhiều hương vị vùng miền và đậm đà hương vị Umami khiến tôi nhớ mãi. Ngoài ra ngồi thưởng thức hải sản, du khách khó có thể quên được cảm giác thư thái, lãng mạn khi ngồi bên bờ biển, dưới ánh đèn vàng, nhâm nhi ly rượu vang và ăn hải sản tươi sống ở những nhà hàng ven biển. Những lúc như vậy bao nhiêu mệt mỏi như tan đi, người dùng như được đắm chìm hoàn toàn trong không gian ẩm thực. Thực sự tôi và gia đình luôn mong muốn có dịp trở về Vũng Tàu một lần nữa để tìm lại được vị ngọt ngào khi ăn hải sản ở đây"
"Trong một lần đi du lịch ở Vũng Tàu, qua sự giới thiệu của bạn bè, tôi có cơ hội được thưởng thức món hải sản đặc trưng nơi đây. Món ăn lạ, nhiều hương vị vùng miền và đậm đà hương vị Umami khiến tôi nhớ mãi. Ngoài ra ngồi thưởng thức hải sản, du khách khó có thể quên được cảm giác thư thái, lãng mạn khi ngồi bên bờ biển, dưới ánh đèn vàng, nhâm nhi ly rượu vang và ăn hải sản tươi sống ở những nhà hàng ven biển. Những lúc như vậy bao nhiêu mệt mỏi như tan đi, người dùng như được đắm chìm hoàn toàn trong không gian ẩm thực. Thực sự tôi và gia đình luôn mong muốn có dịp trở về Vũng Tàu một lần nữa để tìm lại được vị ngọt ngào khi ăn hải sản ở đây"
Ban Biên Tập