7 sự kiện nổi bật tuần qua

16/08/2015 13:16
Diệu Linh (Tổng hợp)
(GDVN) - Bắt "sát thủ" giết 4 người ở Yên Bái; Bé trai 7 tuổi rơi từ tầng 10 may mắn thoát chết; Bé trai 12 ngày tuổi bị đâm xuyên sọ...

Bắt “sát thủ” giết 4 mạng người ở Bắc Giang

Khoảng 17 giờ ngày 12/8/2015 tại thôn Cầu Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng làm 4 người chết, gồm: Anh Trần Văn Long (SN 1983), chị Phàn Thị Hoa (SN 1995, vợ anh Long), cháu Trần Văn Tuyền (SN 2013, con trai anh Long) và Phàn Thị Hà (SN 2000, em gái chị Hoa).

Sau khi án mạng xảy ra, lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra truy bắt đối tượng. Qua điều tra xác minh bước đầu, xác đinh đối tượng gây án là Đặng Văn Hùng – sinh năm 1989, trú tại thôn Cầu Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên. Hùng bỏ trốn cùng người tình Nguyễn Thị Hán (còn gọi là Hương, sinh năm 1979).

Chỉ sau 2 ngày (14/8), Đặng Văn Hùng và người tình đã bị lực lượng chức năng bắt giữ tại địa điểm thôn 2, xã Khánh Hòa, Lục Yên, Yên Bái.

Khu vực lực lượng chức năng bắt "sát thủ" Đặng Văn Hùng. ảnh: Võ Hải.
Khu vực lực lượng chức năng bắt "sát thủ" Đặng Văn Hùng. ảnh: Võ Hải.

Ngay sau khi nhận tin báo về việc bắt giữ 2 đối tượng trên, Bộ trưởng Bộ Công an – Đại tướng Trần Đại Quang đã điện khen ngợi Công an tỉnh Yên Bái cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã có thành tích xuất sắc, bắt giữ nghi phạm gây vụ thảm sát nói trên.

Bộ trưởng Bộ Công an đồng thời yêu cầu Công an tỉnh Yên Bái và các đơn vị chức năng sớm điều tra, làm sáng tỏ các tình tiết và sớm đưa vụ án ra xét xử; yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn trong dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của cả nước.

Một bé sơ sinh bị đâm xuyên sọ

Sáng 8/8, một bé trai này được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong tình trạng bị con dao bầu đâm vào hốc mắt trái xuyên thấu sàn sọ. Khi nhập viện, cháu bé lơ mơ và con dao vẫn còn nằm trên mặt. Vết thương đã cắt đường dẫn truyền lên não.

7 sự kiện nổi bật tuần qua ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội: “Có miếng sân nào chia sạch, cắt ô hết cả”

Tuy các bác sĩ đã lấy con dao ra ngoài và cháu bé không bị mất nhiều máu, nhưng phải đối mặt với nhiều nguy cơ như đã bị viêm phổi trước khi bị dao đâm, tình trạng nhiễm trùng từ con dao.

Bác sĩ Đào Trung Hiếu - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, bệnh nhi nhập viện lúc 6h45 cùng ngày trong tình trạng có vết thương do dao đâm thấu sọ ở vị trí giữa vùng hốc mắt trái và còn đang rỉ máu, bé còn bị viêm phổi (đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long), thở co lõm, thiếu máu nhẹ. 

Các bác sĩ đã phẫu thuật khẩn cấp. Khi  lộ vết thương, các bác sĩ thấy con dao đâm vào thành trong hốc mắt trái, đi về phía bên phải của mắt này và thấu sọ não. Một phần lưỡi dao khoảng 11cm nằm trọn trong não của bé gây vỡ xương vùng trán, rách màng cứng, giập não…

Hiện sức khỏe của cháu bé đang ổn định. ảnh: VOV.
Hiện sức khỏe của cháu bé đang ổn định. ảnh: VOV.

Theo bác sĩ Trung Hiếu, do đường đi của lưỡi dao trong sọ não bệnh nhi rất nguy hiểm (vào vùng đồi thị) nên bé có nhiều nguy cơ bị liệt, suy hô hấp, tử vong trên bàn mổ khi mổ rút dao ra.

Tuy nhiên, các bác sĩ đã kiểm soát tốt việc chảy máu, lấy dao ra khỏi đầu bé và dùng màng cứng nhân tạo vá lại vị trí màng cứng bị rách để tránh rò dịch não tủy và chuyển đến khoa hồi sức sơ sinh. Sức khỏe của cháu bé hiện ổn định.

Tranh luận 'nảy lửa' chuyện phong hàm cho quân nhân chuyên nghiệp

 Tranh luận "nảy lửa" chuyện phong hàm cho quân nhân chuyên nghiệp

Theo người nhà cháu bé, người phụ nữ đâm bé trai này trước đó đã ngủ tại một chiếc giường trống cùng phòng bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long với mẹ con chị Võ Thị Hồng Duyên nằm nghỉ (phòng có 4 - 5 giường).

Đến khoảng 3h30 sáng người phụ nữ này ra tay trộm đồ, bị chị Duyên phát hiện tri hô nên đã dùng dao đâm vào đầu em bé. 

Ngay lập tức, những người có mặt tại phòng bệnh và lực lượng bảo vệ của bệnh viện đã bắt giữ người phụ nữ đâm em bé và giao cho công an xử lý.

Ngày 11/8, Bộ trưởng Bộ Y tế - bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã gửi thư khen ngợi tập thể Khoa hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, đặc biệt là ê kíp tham gia phẫu thuật cứu sống em bé.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp tục tập trung các y, bác sĩ giỏi, phương tiện, thuốc men để cứu sống cháu bé thoát khỏi tử thần.

Bé trai 12 tuổi bị xích cổ

Vào khoảng 16h chiều 14/8, một số người dân ở xã Nghi Phương (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) phát hiện một bé trai mặt lấm lem, quần áo xộc xệch, cổ đeo sợi dây xích bằng sắt có khoá to đi trên đường, bộ dạng hoảng sợ. Trên người và tay bé trai có nhiều vết bầm tím. Người dân đã báo Công an và đưa cháu đến trụ sở Công an xã Nghi Phương.

Cháu bé được xác định tên là Sỹ (12 tuổi) quê ở xã Nghi Văn (huyện Nghi Lộc). Tại trụ sở công an xã Nghi Phương, cháu bé hoảng sợ và khóc liên tục. Lực lượng công an đã phải dùng thiết bị chuyên dụng để cắt rời sợ dây xích khỏi cổ bé Sỹ, cho cháu ăn uống, tắm rửa và thay quầ áo mới.

Sỹ cho biết, hai ngày trước bị cha trói vào cây bạch đàn trong vườn; đến trưa ngày 14/8 thì giằng đứt dây xích rồi bỏ trốn.

Cháu Sỹ bị xích cổ trước khi được Công an xã Nghi Phương phá xích. ảnh: Thanh Niên.
Cháu Sỹ bị xích cổ trước khi được Công an xã Nghi Phương phá xích. ảnh: Thanh Niên.

Đêm 14/8, Công an xã Nghi Phương đã liên hệ với xã Nghi Văn để tìm cha của Sỹ. Qua điện thoại, một người đàn ông nhận là cha Sỹ nói đây là con mình. Do con quá ngỗ nghịch, ông đã xích cổ.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra sự việc các cháu nhỏ bị gia đình bạo hành nặng nề. Năm 2009, những người dân ở khu vực trước cổng ga Sài Gòn (phường 9, Q.3, TP.HCM) đã xảy ra sự việc một bé trai 13 tuổi bị xích hai chân như tù nhân.

Gần nhất vào cuối năm 2014, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Pleiku đã ra lệnh bắt tạm giam bà Mai Thị Ngân (45 tuổi, trú tại xã Chư Á) để điều tra về hành vi ngược đãi trẻ em. Cụ thể, cháu T.Đ.N (11 tuổi, đang học lớp 5, con riêng của chồng bà Ngân) được phát hiện nằm dưới sàn nhà, trên người không mặc quần áo và bị trói bằng một sợi xích sắt nặng khoảng 20kg, dài 7,4m. Một đầu sợi xích được buộc vào cục sắt lớn.

Hàng xóm của bà Ngân cho biết, chồng của bà Ngân đi làm ăn xa, việc chăm sóc con được giao cho bà. Nhiều lần người dân chứng kiến cảnh bà Ngân "dạy con" bằng những từ ngữ nặng nề. Lí do là cháu N. mê chơi game, dù đã được nhiều lần khuyên răn nhưng cháu N. vẫn không chịu nghe lời.

Tàu cá Việt Nam bị 4 người nước ngoài khống chế tại Trường Sa

Theo thông tin từ Trung tâm thông tin Kiểm ngư - Cục Kiểm ngư nhận được từ Đài thông tin duyên hải Nha Trang: Vào lúc 22h ngày 14/8/2015 tàu BĐ-96689-TS (trên tàu có thuyền trưởng và 13 thuyền viên) đang hoạt động tại khu vực quần đảo Trường Sa (cách cụm đảo Sinh Tồn khoảng 20 hải lý về phía Tây Nam) thì bị 4 người nước ngoài khống chế, bắt tàu chạy về vùng biển của Malaysia. Ông Đinh Công Trường chủ tàu BĐ-96689-TS đã gửi yêu cầu về xin trợ giúp khẩn cấp.

Sau khi nhận được thông tin trên, Trung tâm Thông tin Kiểm ngư - Cục Kiểm ngư đã xử lý và thông báo tình hình cho Bộ Tư lệnh Hải Quân, Cảnh sát biển, Ủy ban Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Bình Định nắm được tình hình và có biện pháp phối hợp trợ giúp.

Lúc 7h45’, tàu Kiểm ngư 828 đã tiếp cận tàu bị nạn và bắt giữ 04 người có sử dụng vũ khí sau đó bàn giao cho tàu khu trục 29 của Hải Quân Malaysia lúc 9h ngày 15/8/2015. Hiện tàu BĐ-96689-TS đã hoạt động đánh bắt bình thường. 

Bắt giữ hơn 1 tấn sừng tê giác và ngà voi

Tối 13/8, Cục Cảnh sát phòng chống buôn lậu, Bộ Công an phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan và một số đơn vị liên quan cảng vụ Tiên Sa, TP. Đà Nẵng tiến hành mở kiểm tra lô hàng đóng trong 2 container được vận chuyển trên tàu King Prian chuyến 148 UBR, cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng ngày 10/8.

Số ngà voi nhập lậu bị bắt giữ. ảnh: Vietnamnet.
Số ngà voi nhập lậu bị bắt giữ. ảnh: Vietnamnet.

Qua soi chiếu bằng máy móc kỹ thuật cao và kiểm tra trực tiếp, lực lượng chức năng phát hiện trong 8/16 kiện hàng chứa trong 2 thùng container này có chứa các khối đá giả. Bên trong các khối đá giả này có chứa sừng tê giác và ngà voi.

Lực lượng chức năng phát hiện mỗi khối đá giả có chứa từ 10 đến 25 ngà voi và sừng tê giác.

Một cán bộ hải quan cho biết giá trị lô hàng ngà voi và sừng tê giác này nếu trót lọt đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng hơn 30 tỷ đồng.

Rơi từ tầng 10, bé 7 tuổi may mắn sống sót

Chiều 11/8, Khoa Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận một cháu bé bị rơi từ tầng 10 chung cư xuống đất, sức khỏe trong tình trạng nguy kịch.

Chị Nguyễn Thị Dũng (mẹ cháu L.) cho biết, cháu L. ở nhà chơi một mình trong lúc bố chạy ra ngoài có việc. Khoảng 4h45 chị đi làm về, mở cửa không thấy con đâu, hốt hoảng chạy ra ngoài ban công ngó thì thấy mọi người dưới tầng 1 hô hoán náo loạn.

“Khi tôi lao xuống tầng 1 thì cháu đã được bác chủ quán cafe đưa vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu", chị Dũng kể.

Theo chị Dũng, bình thường cháu L. đi học buổi sáng, buổi chiều sẽ ở nhà tự xem phim hoặc chơi một mình. Lâu nay cửa dẫn ra ban công được khóa kín nhưng vài hôm nay bị hỏng, chưa kịp sửa thì xảy ra chuyện. Chị phỏng đoán có thể cháu L. hiếu động trèo lên lan can, không may trượt chân ngã xuống vì lan can tòa nhà Nơ 04 (Linh Đàm, Hà Nội) khá cao.

Theo nhiều nhân chứng, trước khi ngã xuống đất, cháu L. đã rơi qua mái che của quán cafe, đập tiếp vào 2 ghế mây, làm vỡ cả chiếc bàn đá.

Hiện sức khỏe của cháu bé tạm thời ổn định, nhưng các bác sĩ chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng. ảnh: vietnamnet.
Hiện sức khỏe của cháu bé tạm thời ổn định, nhưng các bác sĩ chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng. ảnh: vietnamnet.

Ths.BS Nguyễn Duy Tuyển, Khoa Phẫu thuật thần kinh cho biết tại thời điểm nhập viện, cháu L. bị sốc đa chấn thương, chấn thương bụng (vùng thận), vỡ xương sọ, có máu tụ trong não và gãy xương hai cánh tay, chân.

Hiện cháu L đã qua cơn nguy kịch, đang trong quá trình hồi sức tích cực, cháu đã có thể uống được nước và nói câu ngắn. Bác sĩ Tuyển cho biết: “Hiện vẫn đang theo dõi và không bình luận trước được điều gì”.

10 người chết và mất tích do mưa lũ tại Thanh Hóa

Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ trong các ngày từ 24/7 đến 4/8, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản. Cụ thể, có 3 người chết, 7 người mất tích, gần 90 hộ dân bị ngập lụt; 2 ngôi nhà bị cuốn trôi, 1 Trạm y tế bị ngập; hàng trăm diện tích lúa mùa, ngô và hoa màu bị ngập; sạt lở hàng trăm mét đê sông Chu và sông Mã; trôi một chiếc cầu treo… thiệt hại ước tính khoảng 71 tỷ đồng.

Theo thống kê, lượng mưa phổ biến từ 130 - 300mm, cao nhất tại xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân là 381mm. Do mưa lớn trên thượng nguồn lưu vực sông Mã, nên mực nước trên sông Mã lên nhanh với biên độ lũ ở thượng lưu lên 6,0m. Mực nước đỉnh lũ tại Hồi Xuân là 60,44m (trên báo động I là 1,75m).

Hai tàu cá của huyện Hậu Lộc bị đắm do lốc trên vùng biển Quảng Ninh ngày 27/7(tàu TH 90446TS có 7 lao động, tàu TH 91287 có 7 lao động). Đến ngày 28/7, đã cứu vớt được 6 lao động của tàu TH 90446TS còn lại 1 người mất tích và vớt được 1 lao động của tàu TH 91287TS còn lại 6 người mất tích.

Theo báo cáo của các địa phương, do mưa lớn kéo dài, mực nước các sông lên cao; đặc biệt là mực nước sông Mã lên nhanh và ở mức cao đã gây thiệt hại về người và ngập lụt các hộ dân và diện tích cây trồng ven sông ở các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Bá Thước, Cẩm Thủy; gây sạt lở bãi sát chân đê, kè một số đoạn trên các tuyến đê tả sông Mã, tả sông Chu.

Diệu Linh (Tổng hợp)