Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã giúp tôi trưởng thành lên như thế

20/06/2019 06:17
Phan Tuyết
(GDVN) - Kính chúc Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam luôn vững mạnh, luôn tranh đấu vì quyền lợi chính đáng của người dân Việt Nam trong sự nghiệp giáo dục.

Thế là, tính đến thời điểm này, tôi đã cộng tác với tòa soạn Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam được 5 năm rồi.

Thời gian chưa gọi là dài nhưng cũng đã giúp tôi trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Phó Giáo sư Trần Xuân Nhĩ - Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam chúc mừng Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam (Ảnh: Vũ Phương).
Phó Giáo sư Trần Xuân Nhĩ - Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam chúc mừng Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam (Ảnh: Vũ Phương).

Còn nhớ, những ngày đầu, khi gửi những bài báo đầu tiên cho tòa soạn cũng chỉ dám phản ánh những khuất tất, tiêu cực trong ngành giáo dục bằng những bài viết ẩn danh khá kĩ càng.

Bởi, chính tôi đã từng bị một lãnh đạo cao nhất của địa phương mình đập bàn quát thẳng vào mặt:

“Giáo viên chưa nhìn ra khỏi cái cổng trường biết gì mà viết với lách? Về nhà lo dạy dỗ cho tốt đi”.

Tôi đã từng run lên vì sợ bị trù dập, bị đì, bị làm khó (cái tâm lý mà nhiều thầy cô giáo hiện nay đang mang trong đầu).

Thế nhưng, sau lần gặp gỡ với tòa soạn ngoài Hà Nội, được sự động viên, khích lệ của lãnh đạo cùng anh chị em phóng viên:

“Chúng tôi sẽ luôn ở bên các bạn”. Tôi đã mạnh mẽ, tự tin lên rất nhiều.

Với suy nghĩ mình phản ánh đúng thực trạng thì không có việc gì phải sợ.

Bên cạnh đó, bản thân mình cũng phải cố gắng làm tốt công việc chính là giảng dạy và giáo dục học sinh.

Có thế, những người muốn trù dập, làm khó cũng sẽ không có cái cớ, không có cơ hội để ra tay.

Chúng tôi đọc Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam mỗi ngày

Thế là những bài viết vạch trần tiêu cực trong giáo dục ở địa phương cũng như nhiều nơi khác đã xuất hiện nhiều hơn.

Không dừng lại đó, tôi đã dám đứng ra viết bài để đòi lại công bằng cho đồng nghiệp của mình khi nhận được yêu cầu.

Cũng nhờ thế, không ít đồng nghiệp nơi xa có chuyện bất công, bức xúc thường hay gọi điện, nhắn tin nhờ tư vấn và giúp họ kết nối với tòa soạn.

Không chỉ dừng ở đó, nhiều bài viết về bất cập của chính sách giáo dục, chương trình sách giáo khoa mới, mô hình, phương pháp dạy học mới cũng liên tục được đề cập.

Với mục đích sẽ giúp những nhà hoạch định giáo dục có thêm những góc nhìn từ thực tế để hoàn thiện hơn.

Nhiều tấm gương sáng về thầy cô, về học sinh cũng được vinh danh nhằm lan tỏa để nhiều người học tập.

Hôm nay, thầy cô đã đọc Báo Giáo dục chưa?

Nhưng điều làm tôi và đồng nghiệp của mình vui sướng nhất, chính là sau những bài viết chân thật ấy, giáo dục ở nhiều địa phương cũng đã chuyển mình theo hướng tích cực mang lại nhiều điều lợi cho người học và người dạy.

Không ít người sau khi đọc những bài viết của tôi đã thốt lên rằng “giống như một nhà báo chuyên nghiệp”.

Tôi hiểu, chính Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã mang đến cho tôi niềm vinh hạnh ấy.

Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, cũng thay mặt cho nhiều đồng nghiệp khác đang rất yêu quý tờ báo, kính chúc Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam luôn vững mạnh, luôn tranh đấu vì quyền lợi chính đáng của người dân Việt Nam trong sự nghiệp giáo dục.

Phan Tuyết