Mỗi hành động đẹp cần được thắp lửa, giữ lửa bằng sự lan tỏa

29/04/2025 09:19
Đoàn Trung Hiếu - Học sinh Lớp 8A9 Trường THCS Lý Thánh Tông, TP.HCM

GDVN - Khi mỗi hành động tử tế như một ngọn lửa nhỏ, nó sẽ không chỉ làm sáng lên không gian xung quanh, mà còn truyền cảm hứng cho những người khác tiếp bước.

Có những điều không cần phải vang động vẫn đủ sức lay chuyển lòng người. Có những hành động, tuy bé nhỏ như một giọt sương sớm, nhưng lại phản chiếu cả bầu trời nhân nghĩa.

Trong nhịp sống hối hả của thời đại số, giữa những dòng tin tức rối ren, những âu lo và tranh đoạt, điều kỳ diệu vẫn tồn tại – đó là những con người âm thầm sống đẹp, những câu chuyện dung dị mà lay động đến tận cùng nhân tâm.

Những hành động ấy, dù đơn sơ, lại ẩn chứa sức mạnh to lớn, có thể thay đổi cả thế giới – không phải trong chốc lát, nhưng đủ để tạo dựng một nền tảng vững chắc cho xã hội.

Ngày hôm nay, khi Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ để bước vào kỷ nguyên mới – nơi tri thức, công nghệ và hội nhập toàn cầu là những chiếc chìa khóa mở ra tương lai – thì hơn bao giờ hết, chúng ta cần dừng lại một nhịp, để tự hỏi: Điều gì làm nên một con người Việt Nam đích thực? Điều gì là gốc rễ để dân tộc này không chỉ tồn tại, mà còn phát triển rực rỡ, trường tồn?

Câu trả lời không nằm ở những công trình chọc trời hay những chỉ số kinh tế hào nhoáng, mà nằm sâu trong tâm hồn – nơi những giá trị nhân văn được nuôi dưỡng và gìn giữ, như một ngọn lửa âm thầm cháy sáng trong mỗi con người.

Chính những giá trị ấy sẽ là kim chỉ nam dẫn lối cho chúng ta trong hành trình xây dựng một đất nước mạnh mẽ và vững chãi.

IMG_20250409_165951.jpg
Đoàn Trung Hiếu - Học sinh Lớp 8A9 Trường Trung học cơ sở Lý Thánh Tông, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chúng ta cần nhiều hơn những hành động đẹp. Cần tôn vinh cái thiện. Cần lên án cái ác. Và cần cùng nhau xây dựng một xã hội tử tế từ những điều rất đỗi giản dị.

Giữa cuộc sống bộn bề, khi lòng người dường như bị xáo trộn, đôi khi chúng ta bắt gặp những câu chuyện nhỏ bé mà đầy xúc động: Một người phụ nữ nghèo nhặt được chiếc túi tiền, vội vàng trả lại cho người mất, không cần danh tiếng.

Một bác xe ôm quên hết những vất vả của cuộc sống, vội vã dựng chiếc xe bị ngã giữa phố đông người. Một em nhỏ nghèo khó, nhưng vẫn không ngần ngại nhường bữa ăn cho bạn mình.

Những hành động ấy có thể không được truyền hình đưa tin, không xuất hiện trong các bảng vinh danh, nhưng lại có sức lay động khôn lường, bởi vì chúng chứa đựng tinh thần và phẩm chất Việt – nhân hậu, bao dung và nghĩa tình.

Điều đáng quý chính là cái đẹp ấy không cần phô trương, không cần vồn vã. Nó tựa như một hạt giống nhỏ, được gieo vào lòng đất, âm thầm lớn lên và bén rễ trong từng tấm lòng.

Khi những điều tử tế được lan tỏa, chúng sẽ tạo nên một hiệu ứng dây chuyền, làm thức tỉnh lương tri con người, khiến mọi người muốn sống tốt hơn, sống có ý nghĩa hơn.

Bởi lẽ, sự tử tế có một sức mạnh vô hình, không ồn ào nhưng bền bỉ, không chói sáng nhưng ấm áp và lan tỏa.

Nó không cần những lời tán dương hay huyền thoại, mà chính trong những cử chỉ giản dị ấy, phẩm chất của con người mới được thể hiện rõ nét.

Khi mỗi hành động tử tế như một ngọn lửa nhỏ, nó sẽ không chỉ làm sáng lên không gian xung quanh, mà còn truyền cảm hứng cho những người khác tiếp bước.

Cộng đồng không cần phải lớn lao, nhưng những hành động nhỏ lại là chất keo gắn kết mọi thứ. Những người sống đẹp sẽ luôn tạo ra những tác động mạnh mẽ, khiến xã hội trở nên văn minh hơn, nhân văn hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh những hành động đẹp, chúng ta cũng không thể không nhận diện những hiện tượng lệch chuẩn – khi lòng tin vào nhau bị bào mòn bởi sự dối trá, khi sự ích kỷ được cổ xúy và trở thành “văn hóa” ở đâu đó trong các tầng lớp xã hội.

Khi đó, những giá trị đạo đức vốn đã được xây dựng qua bao thế hệ lại bị coi thường, thậm chí bị chế giễu.

Trong thời đại mà sự nhiễu loạn về giá trị trở thành nguy cơ lớn, các hành động lệch chuẩn không chỉ gây hại cho mỗi cá nhân, mà còn đe dọa đến nền tảng văn hóa của cả cộng đồng.

Người ta có thể thấy hào hứng trước những cú "lật kèo", bỏ qua sự trung thực, xem sự lợi dụng, lừa dối là một cách sống khôn ngoan, thậm chí coi thường sự tử tế.

Trên mạng xã hội, một loạt nội dung vô văn hóa, thiếu nhân bản lại được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, trong khi những thông điệp nhân văn, những câu chuyện tốt đẹp lại chìm lấp trong biển thông tin nhiễu loạn.

Chính vì vậy, việc lên tiếng, phê phán những hành vi lệch chuẩn không phải là hành động tiêu cực, mà là một trách nhiệm.

Phê phán để thức tỉnh, để đánh thức lương tri của mỗi người, để giúp họ nhận ra rằng chỉ có sự trung thực, chỉ có những giá trị nhân văn chân chính mới có thể làm nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của xã hội.

Phê phán không phải để kết án, mà để mỗi người nhìn nhận lại chính mình, điều chỉnh lại những sai lầm, trở về với cội nguồn của nhân cách.

Xã hội không cần những con người hoàn hảo, nhưng chắc chắn cần những con người dám sống ngay thẳng, thật thà và tử tế.

Thời đại nào cũng có những hình mẫu lý tưởng, nhưng trong thời đại này, hình mẫu ấy không chỉ là những anh hùng xuất hiện trong sử sách, mà là mỗi con người bình thường biết sống đẹp từng ngày.

Là một giáo viên không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng giảng dạy cho học trò. Là một kỹ sư chăm chút từng chi tiết, đảm bảo mỗi mạch điện đều an toàn và hiệu quả.

Là một người công nhân không quản ngại khó khăn, làm việc cẩn trọng và tự hào về sản phẩm mình làm ra. Là một bạn trẻ luôn sẵn sàng dấn thân vào những hoạt động vì cộng đồng, vì người nghèo khó.

Sống có trách nhiệm không phải là điều gì cao xa, mà bắt đầu từ những việc rất nhỏ: biết không vứt rác bừa bãi, biết xin lỗi khi sai, biết nhận lỗi và biết sẻ chia khi người khác gặp khó khăn. Đó là những viên gạch nền tảng để xây nên một xã hội thực sự văn minh.

Chúng ta cần phải tôn vinh những hình mẫu sống đẹp, cần phải tạo ra một làn sóng mạnh mẽ để khuyến khích những giá trị này.

Chỉ khi đó, những hành động đẹp mới có thể lan tỏa mạnh mẽ và rộng khắp. Chỉ khi mỗi cá nhân biết sống có trách nhiệm, không chỉ vì bản thân mà còn vì cộng đồng, thì xã hội mới trở nên thực sự văn minh.

Nếu chúng ta nuôi dưỡng một thế hệ người Việt sống có lý tưởng, có năng lực và có lòng nhân ái, thì đó chính là bảo chứng vững chắc nhất cho tương lai rạng rỡ của đất nước.

Chúng ta không chỉ xây dựng một xã hội văn minh bằng những công trình cao tầng, mà còn bằng một nền tảng vững chắc của lòng tử tế, trách nhiệm và sự đoàn kết.

Tôn vinh cái đẹp không chỉ là ghi nhận, mà còn là một lời mời gọi: “Hãy sống như thế, và hơn thế nữa.”

Mỗi hành động đẹp cần được thắp lửa, nhưng hơn thế, cần được giữ lửa – bằng sự lan tỏa liên tục, bằng sự đồng hành của truyền thông, giáo dục và cả chính sách xã hội. Chúng ta cần nhiều hơn nữa những chiến dịch nhân văn: tôn vinh người tốt việc tốt, khuyến khích những sáng kiến cộng đồng, đưa giáo dục đạo đức trở thành một phần không thể thiếu trong mọi cấp học.

Cần biến mỗi mái trường, mỗi gia đình, mỗi ngõ phố thành một “trường học của lòng nhân ái”, nơi mỗi người đều là một học trò, một người thầy của những giá trị sống tích cực.

Dân tộc Việt Nam đã đi qua bao thăng trầm lịch sử, nhưng điều khiến chúng ta trường tồn không chỉ là ý chí sắt đá hay lòng yêu nước, mà còn là một đời sống tinh thần phong phú, giàu nhân văn.

Trong thời đại mới, nhiều thách thứ, thì ngọn đèn soi sáng lối đi chính là lòng tử tế, là trách nhiệm, là sự văn minh trong từng cách nghĩ và cách sống.

Mỗi chúng ta, dù ở vị trí nào, đều có thể góp phần dựng xây đất nước bằng cách sống đúng, sống đẹp, sống có trách nhiệm.

Hãy cùng nhau gieo những hạt mầm thiện lành, để một ngày kia, giữa rừng người, chúng ta có thể nhìn nhau mà mỉm cười: “Chúng ta đang sống trong một đất nước đáng tự hào – không chỉ vì những gì nó có, mà vì những con người nó sản sinh.”

Và như thế, tương lai không còn là điều phải chờ đợi. Tương lai nằm trong chính cách chúng ta sống hôm nay.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phát động cuộc thi viết "Sống Đẹp - Sống Xanh" với 1 giải Nhất là 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 10 triệu đồng. 2 giải Nhì: mỗi giải 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 5 triệu đồng tiền mặt. 3 giải Ba, mỗi giải 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 2 triệu đồng tiền mặt. Giải đồng hạng: 600 Voucher Sống đẹp - Sống xanh – trị giá 1 triệu đồng/ voucher để mua bất kỳ dòng xe máy điện nào của VinFast (Thời hạn sử dụng voucher: Từ 01/02/2025 - 30/9/2025) dành cho 600 tác giả có bài viết đạt chất lượng do Ban tổ chức xét qua vòng sơ loại.

Đối tượng tham gia cuộc thi viết là công dân, ưu tiên học sinh Việt Nam có tác phẩm phù hợp với nội dung cuộc thi.

Nội dung bài viết hướng tới lan tỏa, chia sẻ những câu chuyện, góc nhìn, tích cực nhằm xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam văn minh, đủ tố chất là công dân toàn cầu, giữ gìn bản sắc Việt Nam; Chia sẻ những câu chuyện, những tấm gương trong việc bảo vệ môi trường xanh và phát triển bền vững của trái đất; Đưa các ý kiến, giải pháp, góp ý trong việc giáo dục – đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam về Sống Đẹp - Sống Xanh, đón chào kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc.

Thời gian nhận bài: đến hết ngày 31/05/2025.

Bài viết gửi về hòm thư điện tử: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc songdep@giaoduc.net.vn.

Đoàn Trung Hiếu - Học sinh Lớp 8A9 Trường THCS Lý Thánh Tông, TP.HCM