Lâm Đồng: Hành trình sống đẹp của học sinh lớp 4D, Tiểu học Trần Quốc Toản

24/03/2025 07:32
Hứa Lê Hoài An - HS lớp 4D trường Tiểu học Trần Quốc Toản, tỉnh Lâm Đồng
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Hành trình sống đẹp của lớp chúng em được bồi đắp qua truyền thống “uống nước nhớ nguồn” và “thương người như thể thương thân”.

Dân tộc Việt Nam ta từ xưa đến nay luôn coi trọng đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và “thương người như thể thương thân”. Đây là những truyền thống tốt đẹp, nhắc nhở mỗi người phải biết ơn những thế hệ đi trước, những người đã cống hiến và hy sinh để chúng ta có cuộc sống sống hòa bình hôm nay, đồng thời biết san sẻ, yêu thương với những người còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Với em, đó chính là biểu hiện của lối sống đẹp.

Những truyền thống này luôn được nhắc nhở và bồi đắp cho chúng em tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng của em.

Về truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, hàng tuần, cô giáo em giao cho lớp một nhiệm vụ rất ý nghĩa: tìm đọc những câu chuyện về lòng biết ơn hoặc tấm gương biết giúp đỡ người khác. Em đã đọc, được nghe nhiều câu chuyện cảm động về những chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Cô giáo cũng giảng giải cho chúng em hiểu rằng truyền thống “uống nước nhớ nguồn” thể hiện qua nhiều việc làm, từ biết ơn thầy cô, cha mẹ, ông bà, đến tri ân những anh hùng đã cống hiến cho đất nước.

Nhân ngày thương binh liệt sĩ 27/7 hoặc ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, em cùng các bạn được tham gia hoạt động tri ân. Chúng em được cùng thầy cô đến thăm các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng trong thị trấn. Em thấy vui và xúc động khi được lắng nghe những câu chuyện về chiến tranh, về sự hy sinh của các ông, các bác. Chúng em kính tặng họ những bó hoa tươi thắm và giúp quét dọn nhà cửa để bày tỏ lòng biết ơn.

Buổi chiều, chúng em cùng đi bộ từ trường đến nghĩa trang liệt sĩ cách đó khoảng 2km để dọn dẹp. Ai cũng chăm chỉ làm việc: quét lá, lau bia mộ, thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ. Đứng trước những hàng mộ ngay ngắn, em thầm hứa sẽ học tập thật tốt, trở thành người có ích để không phụ công lao của thế hệ cha ông.

Dù nắng, dù mệt nhưng thầy cô và chúng em không hề than vãn, ngược lại cảm thấy rất xúc động. Trên đường về chúng em cùng hát vang những bài hát về đội ca, về trường với lòng tự hào hơn bao giờ hết.

Dưới đây là 1 số hình ảnh lớp chúng em tham gia cùng liên đội Trường Tiểu học Trần Quốc Toản.

Picture1.png
Trường Tiểu học Trần Quốc Toản tham gia dọn dẹp vệ sinh xung quanh trường học.
Picture6.jpg
Học sinh cùng thầy cô tham hoạt động tri ân nhân ngày thương binh liệt sĩ 27/7.

Còn về truyền thống “thương người như thể thương thân”, đó là lời nhắc nhở mỗi người cần biết quan tâm, chia sẻ với những người xung quanh, đặc biệt là những người gặp khó khăn, hoạn nạn.

Ở trường, cô giáo em thường kể những câu chuyện cảm động về lòng nhân ái. Em nhớ mãi câu chuyện về một cậu bé nhường cơm cho bạn nghèo trong lớp hay những người sẵn sàng giúp đỡ đồng bào vùng lũ. Cô dạy rằng, nếu ai cũng biết yêu thương và chia sẻ thì xã hội sẽ tốt đẹp hơn.

Em đã từng có cơ hội thực hành tinh thần “thương người như thể thương thân” khi tham gia một hoạt động từ thiện cùng lớp. Lớp chúng em có nuôi 1 chú heo đất, cô nói bạn nào có tiền lẻ thì bỏ vào để giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn.

Vào dịp Tết, chúng em cùng đập heo để quyên góp tiền mua quà, áo ấm, sách vở cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Em thường để dành tiền tiêu vặt, vui vẻ chờ cô lấy chú heo màu hồng ra để cùng các bạn bỏ tiền vào. Cảm giác khi cùng nhau đập heo, vuốt lại những tờ tiền lẻ, cộng từng loại để biết cả lớp tích luỹ được bao nhiêu thật hồi hộp và tự hào biết bao nhiêu.

Khi nhà trường tổ chức trao quà đến các bạn khó khăn và tuyên dương những lớp tích cực tham gia, em cảm thấy thật hạnh phúc. Em biết rằng những hành động nhỏ của chúng em đã giúp được bạn mình có được một cái Tết đầy đủ hơn bên gia đình yêu thương.

Picture7.png
Đây là thành quả của lớp 4D chúng em.
Picture13.png
Háo hức khi mỗi sáng cùng nhau “nuôi heo”.
Picture11.png
“Chia tay chú heo đất”
Picture12.png
Cả lớp cùng đếm thành quả sau thời gian quyên góp.

Không chỉ trong những hoạt động lớn, mà trong cuộc sống hàng ngày, em cũng cố gắng thực hành lòng nhân ái. Khi thấy một bạn nhỏ bị ngã, em chạy đến đỡ bạn dậy. Khi gặp cụ già xách đồ nặng, em và mẹ cùng giúp cụ mang đồ về nhà. Dù chỉ là những việc làm nhỏ, nhưng em tin rằng nó sẽ khiến mọi người vui hơn và cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Những hành động tuy nhỏ bé nhưng chứa đầy tình yêu thương và nếu được nhân rộng sẽ nhân lên lối sống đẹp trong cuộc đời.

Qua những hoạt động này, em hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của truyền thống “uống nước nhớ nguồn” và "thương người như thể thương thân". Em sẽ luôn ghi nhớ và cố gắng làm nhiều việc tốt để thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh cho đất nước. Và cũng qua những trải nghiệm giúp đỡ mọi người, em hiểu rằng yêu thương, giúp đỡ người khác không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vui.

Em sẽ luôn ghi nhớ và thực hiện lời dạy của ông cha ta: “thương người như thể thương thân”, để góp phần xây dựng một xã hội tràn đầy yêu thương. Em hi vọng nếu tất cả chúng ta cùng chung tay giữ gìn và phát huy những truyền thống này. Như vậy sẽ có một thế hệ trẻ với nhiều trải nghiệm, nhiều yêu thương và góp phần tạo hình ảnh tốt đẹp về người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Và dù có đi đâu, trưởng thành thế nào em cũng tự hào mình là người Việt Nam.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phát động cuộc thi viết "Sống Đẹp - Sống Xanh" với 1 giải Nhất là 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 10 triệu đồng. 2 giải Nhì: mỗi giải 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 5 triệu đồng tiền mặt. 3 giải Ba, mỗi giải 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 2 triệu đồng tiền mặt. Giải đồng hạng: 600 Voucher Sống đẹp - Sống xanh – trị giá 1 triệu đồng/ voucher để mua bất kỳ dòng xe máy điện nào của VinFast (Thời hạn sử dụng voucher: Từ 01/02/2025 - 30/9/2025) dành cho 600 tác giả có bài viết đạt chất lượng do Ban tổ chức xét qua vòng sơ loại.

Đối tượng tham gia cuộc thi viết là công dân, ưu tiên học sinh Việt Nam có tác phẩm phù hợp với nội dung cuộc thi.

Nội dung bài viết hướng tới lan tỏa, chia sẻ những câu chuyện, góc nhìn, tích cực nhằm xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam văn minh, đủ tố chất là công dân toàn cầu, giữ gìn bản sắc Việt Nam; Chia sẻ những câu chuyện, những tấm gương trong việc bảo vệ môi trường xanh và phát triển bền vững của trái đất; Đưa các ý kiến, giải pháp, góp ý trong việc giáo dục – đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam về Sống Đẹp - Sống Xanh, đón chào kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc.

Thời gian nhận bài: đến hết ngày 31/05/2025.

Bài viết gửi về hòm thư điện tử: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc songdep@giaoduc.net.vn.

Hứa Lê Hoài An - HS lớp 4D trường Tiểu học Trần Quốc Toản, tỉnh Lâm Đồng