Trần Văn Linh Thương - cô học trò vươn lên từ nghịch cảnh

27/05/2025 10:09
Nguyễn Trần Phương Thảo - Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Lộc 2, TPHCM

GDVN - Linh Thương là biểu tượng của sự vươn lên, một minh chứng sống động cho sức mạnh của ý chí và lòng quyết tâm trong cuộc sống cũng như học tập.

Trên hành trình đầy yêu thương và thử thách của nghề giáo, tôi đã có cơ hội gặp gỡ biết bao thế hệ học trò, mỗi em đều để lại trong tôi những kỷ niệm riêng.

Thế nhưng, có lẽ sâu đậm nhất là câu chuyện về Trần Văn Linh Thương - người học trò tại Trường Tiểu học Vĩnh Lộc 2, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh cách đây bốn năm.

Hình ảnh em như một ngọn lửa nhỏ bền bỉ, thắp sáng lên nghị lực kiên cường và tinh thần vượt khó.

Trong trái tim tôi, Linh Thương là biểu tượng của sự vươn lên, một minh chứng sống động cho sức mạnh của ý chí và lòng quyết tâm trong cuộc sống cũng như học tập.

Linh Thương lớn lên trong vòng tay gầy guộc nhưng đầy yêu thương của mẹ, một người phụ nữ tảo tần, gồng gánh cuộc sống bằng gánh rau ngoài chợ từ tờ mờ sáng.

Gia đình em vắng bóng người cha, nên mọi lo toan, gánh nặng cuộc sống đều đặt lên đôi vai nhỏ nhắn của hai mẹ con.

Mẹ của Thương không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà còn là người lao động miệt mài, ngày ngày thức khuya dậy sớm để lo từng đồng bạc lẻ nuôi con.

Và Thương, dù còn nhỏ, đã hiểu sâu sắc sự nhọc nhằn ấy, nên em sớm tự lập, tự lo liệu cho bản thân từ bữa ăn đến việc học.

Mỗi buổi sáng, Thương đều rời nhà từ khi mặt trời chưa lên cao, đôi tay bé nhỏ thoáng những vệt bùn đất, dấu ấn của việc phụ mẹ sắp hàng rau. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng sâu sắc ở em là sự mạnh mẽ vượt lên số phận.

Không một lời than vãn, không một lần để hoàn cảnh trở thành cái cớ khiến em nản lòng trên con đường học tập. Thương không chỉ mang trong mình nghị lực của một đứa trẻ tự lập, mà còn là ý chí phi thường của người dám thách thức mọi khó khăn, nỗ lực tiến về phía trước.

Ở em, tôi thấy một điều rõ ràng: em đã học cách biến gian nan thành động lực, biến nỗi đau thành sức mạnh, để vượt lên, để tiến xa hơn trên con đường của chính mình.

Chặng đường ấy, dù nhiều chông gai, nhưng ở Thương luôn toát lên một tinh thần không bao giờ chịu khuất phục. Điều đó khiến tôi càng thêm thương yêu và trân quý nghị lực của em.

Hoàn cảnh khó khăn của em càng bị thử thách khi dịch Covid ập đến, vì thế, tôi quyết định cùng các đoàn thể góp sức chăm lo cho em. Món quà ít ỏi nhưng chất chứa trong đó biết bao yêu thương và sẻ chia từ bạn bè và thầy cô. Mỗi phần quà không chỉ là vật chất mà còn là những tấm lòng đầy ân tình, sưởi ấm cho Thương và mẹ trong những ngày chống dịch.

Em Trần Văn Linh Thương - Học trò cũ của tác giả.
Em Trần Văn Linh Thương - Học trò cũ của tác giả.

Em không chỉ vượt qua thử thách mà còn ghi dấu ấn trong nhiều hoạt động của huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Không chỉ là học tập, Thương còn tự tin tham gia Hội đồng trẻ em quốc gia, đại diện cho tiếng nói của trẻ em huyện nhà.

Mỗi lần nhìn Thương đứng trước đám đông, với ánh mắt rạng ngời và sự tự tin chững chạc của em, tôi cảm nhận rõ ràng rằng mọi nỗ lực, công sức của mình và đồng nghiệp đều đã được đền đáp xứng đáng.

Những kỷ niệm với Linh Thương, cô học trò nhỏ bé nhưng kiên cường, không chỉ là câu chuyện về một đứa trẻ vượt lên từ nghịch cảnh, mà còn là minh chứng sâu sắc cho sức mạnh của tình yêu thương, sự đồng cảm và lòng tận tụy của người giáo viên.

Mỗi lần nhớ về em, trong lòng tôi lại trào dâng cảm xúc khó tả - một niềm tự hào xen lẫn xót xa, bởi Thương không chỉ chiến đấu bằng nghị lực phi thường, mà em còn cho tôi thấy rõ ý nghĩa sâu xa của nghề giáo.

Từ câu chuyện của Thương, tôi hiểu rằng, làm thầy cô không chỉ đơn giản là trao truyền kiến thức, mà còn là người bạn đồng hành, là nguồn động viên, là chỗ dựa tinh thần khi các em học sinh phải đối mặt với những thử thách nghiệt ngã của cuộc sống.

Thương đến với tôi như một lời nhắc nhở rằng, trong trái tim mỗi học sinh đều có những câu chuyện, những nỗi niềm riêng, và đôi khi, điều các em cần nhất không phải là những bài giảng khô khan, mà là sự thấu hiểu, là lòng trắc ẩn, là sự đồng hành bền bỉ, âm thầm của thầy cô.

Câu chuyện về Thương đã để lại trong tôi một dấu ấn không thể phai nhòa. Chính em đã tiếp thêm cho tôi niềm tin và động lực, để tôi hiểu rằng mỗi ngày đứng trên bục giảng không chỉ là một công việc, mà còn là sự cống hiến trọn vẹn của cả trái tim và tâm hồn.

Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười của học trò, mỗi bước tiến nhỏ của các em trên con đường học tập đều là phần thưởng quý giá, là minh chứng cho tình yêu nghề mà tôi luôn ấp ủ.

Nhờ có Thương, tôi càng thêm trân trọng từng khoảnh khắc bên học sinh, hiểu rằng trách nhiệm của người giáo viên không chỉ là dạy học mà còn là truyền cảm hứng, tạo niềm tin và mở ra con đường tương lai cho các em - những mầm non đang vươn lên giữa cuộc đời.

Và chính Thương, với những bước chân kiên cường, đã khiến tôi thấy rõ hơn bao giờ hết rằng, dù cuộc sống có bao nhiêu gian nan, thử thách, chỉ cần có tình yêu thương và lòng tin vào khả năng của các em, chúng ta sẽ vượt qua tất cả.

Linh Thương, với đôi vai nhỏ bé nhưng mang trong mình nghị lực phi thường, đã dạy cho tôi một bài học sâu sắc mà có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên: sức mạnh của sự kiên trì, niềm tin và tình người có thể nâng chúng ta vượt qua mọi bão tố của cuộc đời.

Em Trần Văn Linh Thương đã để lại ấn tượng sâu sắc với cô giáo của mình về nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
Em Trần Văn Linh Thương đã để lại ấn tượng sâu sắc với cô giáo của mình về nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Tôi tin chắc rằng, dù có đi đến đâu, Linh Thương sẽ vẫn tỏa sáng như chính em đã từng, như một ngọn lửa không bao giờ tắt, lan tỏa năng lượng tích cực cho những người xung quanh.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phát động cuộc thi viết "Sống Đẹp - Sống Xanh" với 1 giải Nhất là 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 10 triệu đồng. 2 giải Nhì: mỗi giải 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 5 triệu đồng tiền mặt. 3 giải Ba, mỗi giải 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 2 triệu đồng tiền mặt. Giải đồng hạng: 600 Voucher Sống đẹp - Sống xanh – trị giá 1 triệu đồng/ voucher để mua bất kỳ dòng xe máy điện nào của VinFast (Thời hạn sử dụng voucher: Từ 01/02/2025 - 30/9/2025) dành cho 600 tác giả có bài viết đạt chất lượng do Ban tổ chức xét qua vòng sơ loại.

Đối tượng tham gia cuộc thi viết là công dân, ưu tiên học sinh Việt Nam có tác phẩm phù hợp với nội dung cuộc thi.

Nội dung bài viết hướng tới lan tỏa, chia sẻ những câu chuyện, góc nhìn, tích cực nhằm xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam văn minh, đủ tố chất là công dân toàn cầu, giữ gìn bản sắc Việt Nam; Chia sẻ những câu chuyện, những tấm gương trong việc bảo vệ môi trường xanh và phát triển bền vững của trái đất; Đưa các ý kiến, giải pháp, góp ý trong việc giáo dục – đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam về Sống Đẹp - Sống Xanh, đón chào kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc.

Thời gian nhận bài: đến hết ngày 31/05/2025.

Bài viết gửi về hòm thư điện tử: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc songdep@giaoduc.net.vn.

Nguyễn Trần Phương Thảo - Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Lộc 2, TPHCM