Chiều 4/11, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng và đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kiểm tra thực tế công tác ứng phó, khắc phục hậu quả sau mưa lũ tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và trao hỗ trợ cho ngành Giáo dục Đà Nẵng.
Chia sẻ với đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bà Lê Thị Bích Thuận - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết, cơn bão số 12 đã gây thiệt hại cho ngành Giáo dục Đà Nẵng. Trong đó, có 1 giáo viên, 2 học sinh thiệt mạng và 1 học sinh bị thương. Tính đến ngày 3/11, các trường học trực thuộc ủy ban nhân dân các xã, phường thiệt hại về cơ sở vật chất, thiết bị đồ dùng khoảng 12 tỷ đồng; các trường học, trung tâm trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thiệt hại ước tính hơn 2,8 tỷ đồng.
Ngay sau khi nước lũ rút, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị, trường học tập trung huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương triển khai công tác khắc phục thiệt hại tại đơn vị; vệ sinh trường, lớp, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, nhằm kịp thời ổn định công tác dạy - học sớm để trẻ mầm non, học sinh, học viên trở lại trường.
Đối với các trường học trên địa bàn những nơi ngập úng, thấp trũng, những nơi có công trình, cầu cống không an toàn… tiếp tục rà soát, kiểm tra phải có bảng cảnh báo khu vực nguy hiểm, khu vực ngập nước có thể gây nguy hiểm cho nhà giáo, người lao động và sinh viên, học sinh, học viên, nhất là trẻ mầm non, học sinh tiểu học và trung học cơ sở.
Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cũng đã chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình viên chức, người lao động, gia đình học sinh bị nạn, gặp khó khăn do mưa lũ lớn gây ra.
Xúc động trước sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng toàn ngành đối với giáo dục Đà Nẵng, bà Lê Thị Bích Thuận đã gửi lời cảm ơn chân thành và xin hứa sau khi kết thúc cơn bão số 13 (cơn bão được dự báo sẽ đổ bộ vào Đà Nẵng), sẽ tiếp tục chỉ đạo toàn ngành vừa khắc phục, đồng thời chuẩn bị tốt để hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ giáo dục.
“Bão lũ chồng lên nhau, rất khó khăn. Ngành Giáo dục Đà Nẵng sẽ cố gắng nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn”, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng xúc động nói.
Thăm hỏi, động viên toàn ngành Giáo dục Đà Nẵng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng đồng thời gửi lời thăm hỏi của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và tập thể lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tới các cán bộ, giáo viên, các em học sinh, gia đình giáo viên, học sinh và ngành Giáo dục Đà Nẵng.
Không chỉ chia sẻ với những khó khăn, vất vả, mất mát con người, thiệt hại cơ sở vật chất trường lớp của giáo dục Đà Nẵng sau cơn bão số 12 vừa qua, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng ghi nhận, đánh giá rất cao sự nỗ lực, cố gắng của toàn ngành Giáo dục Đà Nẵng để hạn chế thấp nhất thiệt hại và nhanh chóng khắc phục sau khi cơn bão đi qua.
Bên cạnh đó, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đề nghị ngành Giáo dục Đà Nẵng tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để kịp thời có những chỉ đạo phòng chống, khắc phục trong thời gian tới. Chỉ đạo ngành Giáo dục Đà Nẵng sớm nhất đưa học sinh trở lại trường học, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng cũng nhấn mạnh lưu ý “bảo đảm an toàn”.
“Cần tránh những đoạn đường, cầu nước chưa rút còn nguy cơ vẫn huy động học sinh đến trường, thậm chí những cái nhỏ nhất không máy móc, cứng nhắc như trong lúc này các con phải mặc đồng phục đến trường… Có một bức thư của một thầy giáo đã viết rất hay “sau khi bão ngừng, nước rút, miễn là các con đến được trường, đừng câu nệ phải quần áo sạch, đừng câu nệ phải đi dép quai hậu, đừng câu nệ phải mặc đồng phục, chỉ cần các con cười đến trường”. Tôi mong Sở Đà Nẵng sẽ chỉ đạo như vậy. Cùng chỉ đạo ấy là quan tâm động viên, hỗ trợ tâm lý cho thầy cô, học sinh. Có thể chúng ta chưa thể hỗ trợ được đầy đủ cơ sở vật chất nhưng hỗ trợ về tâm lý, tinh thần”, Thứ trưởng nói.
Ngoài ra, đối với việc dạy bù giờ, bù tiết đảm bảo kế hoạch thời gian năm học, Thứ trưởng lưu ý, đảm bảo thời gian năm học là cần thiết nhưng không cứng nhắc, áp lực, bởi lúc này mọi người vừa chống bão, lũ mệt mỏi, nếu dồn dập quá thầy cô, học sinh vất vả, hiệu quả không tốt.
“Tôi mong ngành Giáo dục Đà Nẵng tiếp tục đoàn kết, nỗ lực để sớm vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt năm học 2025-2026”, Thứ trưởng gửi gắm.
Nhân dịp này, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đã trao hỗ trợ số tiền 750 triệu đồng cho ngành Giáo dục Đà Nẵng, trao 20 triệu đồng thăm hỏi gia đình có giáo viên, học sinh thiệt mạng do bão số 12 và trao tặng học sinh vùng lũ lụt thành phố Đà Nẵng 125.000 bản sách giáo khoa tổng trị giá 2,5 tỷ đồng.
Được biết, trước đó, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng và Đoàn công tác đã tới thăm, động viên giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu, thuộc xã Đại Lộc - một trong những địa phương ở thành phố Đà Nẵng chịu ảnh hưởng và thiệt hại do cơn bão số 12.
Theo báo cáo của nhà trường, do ảnh hưởng của cơn bão số 12, 100% nhà ở của cán bộ, giáo viên cũng như của học sinh ngập sâu. Lũ ngập cao các khu vực xung quanh: sân trường, nhà đa năng, sân bóng đá, các công trình vệ sinh, phòng học… nhưng các trang thiết bị dạy học không bị ngập, ướt do cán bộ giáo viên nhà trường đã chủ động đưa lên vị trí cao. Mưa ngập cũng gây thiệt hại về sách vở cho khoảng gần 150 học sinh.
Ngay sau khi nước rút, cán bộ, giáo viên nhà trường cùng sự hỗ trợ của nhiều lực lượng địa phương đã nhanh chóng khắc phục, dọn dẹp sạch sẽ trường lớp. Trường sẽ đón học sinh trở lại vào ngày 5/11.
Theo đó, chia sẻ với Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu và ghi nhận nỗ lực của các thầy cô giáo trong việc khắc phục để sớm nhất đưa được học sinh trở lại trường học, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng mong muốn, nhà trường tiếp tục chủ động phòng chống bão lũ do thời tiết còn diễn biến bất thường; quan tâm tới an toàn, ổn định tâm lý của học sinh, giáo viên khi trở lại trường học; thực hiện kế hoạch dạy học vừa đảm bảo hoàn thành tốt năm học, vừa không gây áp lực cho học sinh, giáo viên…