Ở tuổi 75, khi nhiều người đã chọn cho mình một nhịp sống an yên bên gia đình, Tiến sĩ Đoàn Hoàng Hải - giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh vẫn để lại trong lòng sinh viên và đồng nghiệp hình ảnh một người thầy tận tụy, điềm đạm và đầy trách nhiệm trên giảng đường. Hành trình của thầy là câu chuyện đẹp về nghị lực, tinh thần học tập suốt đời và sự tận hiến lặng thầm cho giáo dục.
Lấy bằng tiến sĩ ở tuổi 73
Trong mắt sinh viên Trường Đại học Công Thương Thành Phố Hồ Chí Minh, nhắc đến Tiến sĩ Đoàn Hoàng Hải là nhắc đến hình ảnh một người thầy hội tụ đủ hai yếu tố “có tâm” và “có tầm”. “Có tâm” trong từng bài giảng, trong sự tận tình hướng dẫn và lắng nghe sinh viên; “có tầm” trong tư duy, kiến thức và khả năng định hướng tương lai cho người học. Không dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức chuyên môn, thầy còn chú trọng giúp sinh viên phát triển kỹ năng, tư duy và bản lĩnh trước những lựa chọn nghề nghiệp.
Tiến sĩ Đoàn Hoàng Hải chia sẻ, hơn 50 năm trước, thầy từng làm nhiệm vụ tại chiến trường miền Tây Nam bộ, miền Đông Nam bộ, Sài Gòn - Gia Định. Dấu vết chiến tranh để lại trên cơ thể thầy là thương tật 76%, thương binh 2/4, cùng sự mất đi ánh sáng của một bên mắt. Nhưng cũng từ những mất mát ấy, ở thầy càng sáng rõ hơn nghị lực sống, sự điềm đạm và bản lĩnh của một con người suốt đời không khuất phục trước hoàn cảnh.
Rời chiến trường, thầy tiếp tục cống hiến trong ngành bưu chính – viễn thông, thầy từng giữ cương vị Phó Giám đốc Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh. Với thầy, nghỉ hưu chưa bao giờ là điểm dừng, đó chỉ là một khởi đầu khác. Sau khi rời công tác quản lý, ở độ tuổi mà nhiều người đã khép lại hành trình học tập, thầy tiếp tục học, nghiên cứu và hoàn thành chương trình tiến sĩ ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Trà Vinh (nay là Đại học Trà Vinh) vào năm 2024.
Hình ảnh một người đàn ông lớn tuổi miệt mài học tập không chỉ là sự nỗ lực cá nhân, mà còn là một thông điệp mạnh mẽ “tri thức không có giới hạn, khát vọng phát triển bản thân không phụ thuộc vào tuổi tác”
Từ năm 2024, Tiến sĩ Đoàn Hoàng Hải bắt đầu tham gia giảng dạy tại Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh. Thầy đảm nhiệm các học phần Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị học, Quản trị chất lượng và Quản trị bán hàng.
Dù thời gian gắn bó với Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh không quá dài, thầy vẫn để lại ấn tượng sâu đậm bởi lối giảng dạy gần gũi, tác phong nghiêm túc và sự tận tâm dành cho sinh viên. Trong mỗi giờ lên lớp, thầy luôn quan sát, lắng nghe và nhắc nhở các em bằng sự điềm đạm, bao dung của một người thầy từng trải. Có những sinh viên vì áp lực học tập và mưu sinh mà chợp mắt trong giờ học, thầy chỉ nhẹ nhàng gọi dậy rồi ân cần động viên, bởi thầy hiểu rằng phía sau các em là niềm hy vọng, là sự chờ đợi của gia đình trên hành trình trưởng thành.
Trong lớp học của thầy, không có khoảng cách lớn giữa giảng viên và sinh viên. Thầy luôn khuyến khích người học đọc trước, suy nghĩ trước, đặt câu hỏi và tranh luận. Thầy cũng sẵn sàng lắng nghe phản hồi, thậm chí hỏi lại sinh viên: “Cách dạy của thầy đã phù hợp chưa?”
Điều khiến nhiều sinh viên xúc động là lối sống giản dị và tinh thần kỷ luật của thầy. Sống xa trường, mỗi ngày lên lớp, thầy dậy từ khoảng 5 giờ 30 sáng để ra trạm xe buýt đến trường. Hình ảnh người thầy tuổi 75 cần mẫn trên những chuyến xe sớm, mang theo tập bài giảng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, trở thành một ký ức đẹp đối với nhiều thế hệ sinh viên. Hình ảnh ấy không chỉ là một thói quen, mà là một bài học: sự tận tâm không đến từ những điều lớn lao, mà được tạo nên từ những điều nhỏ bé lặp lại mỗi ngày.
Người thầy 75 tuổi với tinh thần học tập suốt đời trong lòng sinh viên HUIT
Thầy Hải cho rằng, học tập suốt đời chính là học và làm theo gương Bác Hồ. Học, tự học và học tập suốt đời vừa là cập nhật, nâng cao kiến thức cho mình, vừa có cơ hội đóng góp giá trị tri thức cho xã hội, vừa làm gương cho con cháu noi theo.
Sự tận tụy của thầy còn hiện diện trong cách thầy đồng hành cùng học viên. Có những đêm muộn, khi phần lớn mọi người đã nghỉ ngơi, thầy vẫn kiên nhẫn đọc từng trang luận văn, chỉnh sửa từng chi tiết, trao đổi từng ý tưởng. Với thầy, việc hướng dẫn không chỉ là trách nhiệm mà là sự trân trọng đối với hành trình học thuật của người khác.
Tình cảm mà thầy dành cho người học cũng được thể hiện rõ qua cách thầy đồng hành trong học tập và nghiên cứu. Chị Bùi Thị Hoài Ngọc - học viên ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Điều khiến tôi tin tưởng và yêu quý thầy chính là cách thầy hướng dẫn rất nghiêm túc và tỉ mỉ. Thầy không chỉ hỏi kỹ về đề tài mà còn quan tâm đến quan điểm khoa học, cách tiếp cận vấn đề của từng học viên. Thầy luôn tôn trọng học thuật và trân trọng suy nghĩ độc lập của người học.
Trong suốt quá trình làm việc cùng thầy, điều khiến tôi ấn tượng nhất là sự tận tâm gần như không giới hạn. Thầy luôn theo sát từng nội dung, góp ý chi tiết và kiên nhẫn chỉnh sửa từng phần nhỏ trong bài. Có những đêm đã gần 12 giờ, thầy vẫn miệt mài đọc, chỉnh sửa và trao đổi để giúp tôi hoàn thiện tốt hơn. Sự tận tụy ấy không chỉ khiến tôi bất ngờ mà còn để lại trong tôi sự cảm phục sâu sắc, một hình ảnh đẹp về trách nhiệm và tâm huyết của người làm nghề giáo.”
Cũng chia sẻ về người thầy của mình, em Nguyễn Thị Hà Lan - sinh viên năm 3, Khoa Thương mại Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: "Thầy Đoàn Hoàng Hải giảng dạy rất tận tâm. Sau mỗi buổi học, nếu còn điều gì chưa hiểu, tôi đều có thể hỏi thêm và thầy luôn giải đáp cặn kẽ, đồng thời nhấn mạnh những nội dung quan trọng cần ghi nhớ.
Đặc biệt, trong buổi học cuối cùng của học phần, khi thầy chia sẻ rằng đây là khóa cuối cùng thầy trực tiếp giảng dạy, cả lớp gần như lặng đi. Không khí trở nên trầm lắng, nhiều bạn không giấu được sự xúc động và nghẹn ngào. Với cả lớp. thầy không chỉ là một giảng viên mà còn như người thân trong gia đình, luôn gần gũi, quan tâm và yêu thương. Chính vì vậy, lớp luôn dành cho thầy một tình cảm rất đặc biệt như người cha thứ 2".
Sinh viên Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh trong cảm nhận của thầy là những bạn trẻ chăm chỉ, giàu tình cảm, có tinh thần học hỏi và luôn cố gắng vươn lên. Không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy, thầy luôn nhắc nhở các em về trách nhiệm với con đường mình lựa chọn. Thầy căn dặn hãy học tập nghiêm túc, đừng để những nỗ lực trở nên dang dở. Khi bước ra khỏi giảng đường, hãy làm việc bằng sự tử tế và trách nhiệm, để giữ gìn danh tiếng cho chính mình, cho gia đình và cho ngôi trường đã nuôi dưỡng mình trưởng thành.
Nhưng có lẽ, điều đọng lại sâu sắc nhất trong lòng sinh viên chính là lời nhắn gửi giản dị mà đầy xúc động của thầy: “Trước kia trên vai thầy là ba lô, cây súng, bây giờ trên vai các em phải là tri thức để xây dựng đất nước.”
Sự tận tâm và ảnh hưởng của người thầy không chỉ nằm trong giảng đường mà còn theo sinh viên trên chặng đường dài phía trước. Với Tiến sĩ Đoàn Hoàng Hải, có lẽ điều quý giá nhất không nằm ở những danh hiệu hay dấu mốc sự nghiệp, mà chính là tình cảm mà thầy nhận lại từ các thế hệ học trò: Sự kính trọng, yêu mến và lòng biết ơn chân thành. Đó là một “di sản” lặng lẽ nhưng sâu sắc được bồi đắp không phải bằng lời nói, mà bằng cả một đời tận tụy với nghề và với người.