Giang hồ xứ Thanh: Những vụ xả súng đẫm máu

13/04/2012 15:07
Nhắc đến các phần tử giang hồ hảo hán, lâu nay người ta chỉ nghĩ đến đất Cảng hoặc xứ Nghệ, với những vụ xả súng thanh toán nhau kinh hoàng ngay giữa phố để khẳng định số má.

Thế nhưng, ở một thành phố vốn được đánh giá là yên bình như Thanh Hóa, hoạt động ngầm của giới giang hồ nơi đây cũng đã từng sục sôi không kém.

Trong cuộc chiến tranh giành lãnh địa và khẳng định số má ấy, băng nhóm do Lê Khắc Cường (30 tuổi, trú phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa), còn gọi là Cường “trưởng”, ông chủ vũ trường Vùng Trời Xanh, cầm đầu khoảng 30 tên đàn em là những kẻ tiền án tiền sự đầy mình, đã nhanh chóng giành thế thượng phong, với những trận thư hùng, huyết chiến kinh hoàng.

Manh nha và hoạt động lén lút từ năm 2005, nhưng chính thức “ra mặt” thì phải kể đến năm 2008, khi hoạt động cho vay nặng lãi, bảo kê, đòi nợ thuê của các băng nhóm xã hội trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã đến mức báo động, để tồn tại buộc các băng nhóm phải phô trương thanh thế, thậm chí thanh trừng lẫn nhau. Thời điểm này, trên “chính trường” nổi lên 2 ổ nhóm chính đáng chú ý, gồm băng nhóm của Nguyễn Văn Vi, 30 tuổi, trú ở phố Tân An, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa và băng nhóm của Lê Khắc Cường, 29 tuổi, trú ở lô 12, Đông Bắc Ga, phường Đông Thọ.

Các nhóm đối tượng này không chỉ hoạt động tinh vi, sử dụng vũ khí nóng để gây ra hàng chục vụ cố ý gây thương tích mà còn có những thủ đoạn gian xảo để đối phó với cơ quan điều tra, điển hình như chúng chọn thời điểm gây án là vào đêm khuya, sử dụng mũ bảo hiểm, khăn bịt mặt để che giấu tung tích. Một số vụ án, sau khi cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ được thì bằng cách này hay cách khác, bọn chúng đã khống chế đe dọa hoặc dùng tiền mua chuộc để bị hại rút đơn hoặc từ chối giám định thương tích. Chính những điều đó đã khiến cho các băng đảng này tồn tại và hoạt động âm ỉ trong suốt một thời gian dài.

Từ vụ đấu súng kinh hoàng trên phố…

Đó là vụ án xảy ra vào đêm 30/6/2008, mặc dù thời gian đã qua rất lâu nhưng với những người được chứng kiến màn đấu súng hãi hùng, xảy ra tại phố Lê Hoàn, TP Thanh Hóa thì vẫn chưa hết cảm giác hoang hoải, rùng mình. Hôm đó, tầm 12 giờ khuya, vì trời nóng nên vẫn có rất nhiều người dân vác ghế ra vỉa hè hóng gió. Trong không gian tĩnh mịch, vắng lặng ấy, bất chợt tất cả những ai có mặt trên một số tuyến phố chính ở phường Điện Biên đều giật bắn mình vì những tiếng súng chát chúa lạnh lùng vang lên trong đêm vắng. Tiếp đấy là những tiếng la hét thất thanh, tiếng rồ ga, tiếng người chạy huỳnh huỵch phá tan màn đêm tĩnh lặng.

Thoáng chốc, hai tốp thanh niên đi xe máy đang rượt đuổi nhau, đến trước số nhà 68 Lê Hoàn thì hai nhóm bắt kịp nhau. Súng lại tiếp tục nổ, tiếng hò hét, tiếng đao kiếm va vào nhau chát chúa. Phải mất gần 30 phút, vụ ẩu đả mới kết thúc, những kẻ côn đồ biến nhanh trong màn đêm, mọi người trấn tĩnh chạy ra hiện trường (ngã tư Nguyễn Mộng Tuân cắt ngang đường Trần Hưng Đạo, thuộc phường Nam Ngạn) thì phát hiện giữa ngổn ngang đống vỏ chai bia vỡ nát là một người nằm bất động trong vũng máu. Lúc này gần 2 giờ sáng. Mọi người hoảng hốt gọi cấp cứu nhưng tất cả đã muộn màng, nạn nhân xấu số đã trút hơi thở cuối cùng tự lúc nào.

Qua xác minh ban đầu, người thanh niên thiệt mạng do “dính” đạn AK là Phạm Đức Tuyên (31 tuổi, trú phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa). Số tang vật Công an thu được gồm 13 vỏ đạn và 6 đầu đạn AK, 1 vỏ đạn K54, 5 dao mác và nhiều vỏ chai thủy tinh. Hiện trường vụ án rất rộng, được xác định kéo dài từ hiệu sách trên đường Lê Hoàn đến ngã ba đường Trần Hưng Đạo - Nguyễn Mộng Tuân, với ba điểm diễn ra ẩu đả. Với những gì đã xảy ra cho thấy, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng chưa từng xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Ban chuyên án đặc biệt nhanh chóng được thành lập do Đại tá Trịnh Xuyên, lúc bấy giờ đang là Phó Giám đốc, thủ trưởng Cơ quan CSĐT làm Trưởng ban, Thượng tá Lê Trọng Dinh, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH làm Phó trưởng ban thường trực. Hàng chục điều tra viên, trinh sát giỏi của Công an tỉnh, Công an TP Thanh Hóa được huy động vào cuộc điều tra.

… Đến vụ thanh toán nhầm đối thủ giữa ba băng đảng

Tiếp tục mở rộng điều tra, Ban chuyên án nắm được thông tin, sau trận nổ súng kinh hoàng, có 4 thanh niên phải vào điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hợp Lực. Tuy nhiên, khi tiến hành lấy lời khai thì những người này cũng không biết nhóm người đã truy sát mình là ai, bởi khi hành sự, tất cả đều bịt mặt và đội mũ bảo hiểm. Tuy vậy, ngay sau khi danh tính 4 nạn nhân được làm rõ (gồm Ngô Như Hòa, Nguyễn Xuân Chiến, Nguyễn Thế Hiếu và Nguyễn Đình Hiệp) thì manh mối vụ án đã dần hé lộ bởi các nạn nhân trên đây đều là những thành phần có số má, từ lâu đã được liệt vào tầm ngắm của Công an địa phương.

Rõ ràng, bọn chúng biết rất rõ kẻ truy sát mình là ai, nhưng đã cố tình bất hợp tác với trinh sát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã nhanh chóng làm rõ, bốn thanh niên bị bắn đang điều trị tại bệnh viện là người của hai nhóm do Nguyễn Xuân Chiến (tức Chiến bẹp) và Ba Duy cầm đầu. Cùng với nhóm do Lê Khắc Cường cầm đầu thì đây chính là hai trong số 3 băng nhóm côn đồ thường đi chơi đêm, ẩu đả nhau, gây náo loạn phố phường. Đến đây, ngoài những thành phần được điểm mặt chỉ tên, chân dung Cường “trưởng” cũng đã được dựng lên.

Lê Khắc Cường được dân anh chị xứ Thanh biết đến trước hết là cương vị của ông chủ nơi ăn chơi thác loạn bậc nhất, vũ trường Vùng Trời Xanh. Mới ngoài hai mươi tuổi nhưng Cường nổi tiếng ngang tàng, lỳ lợm khi là kẻ chuyên đầu têu các vụ đâm chém nhau. Học đến lớp 7 trường làng, Lê Khắc Cường đã bỏ học, lêu lổng đàn đúm cùng lũ bạn xấu. 15 tuổi, hắn được bố mẹ tạo công ăn việc làm bằng cách bỏ tiền tỷ ra xây dựng sàn nhảy lấy tên Vùng Trời Xanh rồi cho hắn làm ông chủ nhỏ.

Có địa vị, danh phận rõ ràng và đặc biệt là được bố mẹ vốn là những người giàu có và quan hệ rộng chống lưng, Lê Khắc Cường càng tỏ ra hung hăng. Đã nhiều lần, hắn phải bập tay vào còng số tám vì can tội cố ý gây thương tích, gây gổ, đánh nhau làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư nhưng chỉ sau vài tiếng đồng hồ, hắn lại vênh váo trở về và vụ sau lại ngang tàng hơn vụ trước.

Liên quan đến vụ truy sát kinh hoàng trên phố đêm 30/6, khi được gọi hỏi để xác minh xem hắn có liên quan hay không thì với bản tính ma lanh, Cường “trưởng” cũng như tất cả những ai thân cận hắn đều cho biết, thời gian xảy ra vụ án, hắn đi tẩm quất. Quá trình làm việc với nhân viên đã đánh tẩm quất cho hắn hôm đó thì được biết, đúng là tên này có đến xông hơi, tẩm quất tại đây nhưng hắn có đi ra ngoài tầm 30 phút rồi mới quay lại. Từ những chứng cứ thu thập được, Ban chuyên án nhận định, Lê Khắc Cường chắc chắn có liên quan đến vụ nổ súng nói trên, vấn đề bây giờ là phải tìm bằng được bằng chứng sát thực để bắt kẻ coi thường pháp luật này phải cúi đầu nhận tội. Hướng điều tra lúc này được nhắm đến chính là những tên đàn em thân tín của Lê Khắc Cường.

Bước ngoặt của chuyên án được mở ra khi bất ngờ Lê Khắc Cường cùng bố bí mật rời khỏi nhà không ai biết đi đâu, trong khi 4 thanh niên bị xả súng đã cùng nhau đến cơ quan điều tra để khai nhận nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả hôm 30/6/2008 trên phố. Theo đó, tối hôm xảy ra vụ án mạng, Nguyễn Văn Chiến (tức Chiến bẹp), Phạm Văn Huy (tức Bi lắc), Nguyễn Hữu Vinh (tức Em bé), Bùi Cao Cường (tức Cường cao), Ngô Như Hòa (tức Hòa hát), Lê Văn Ninh (tức Ninh sẹo) và Trần Văn Hạnh đang trên đường tới điểm hẹn đánh nhau với nhóm của Nguyễn Công Duy thì nhìn thấy Lê Khắc Cường chở bạn gái đi chơi. Do có mâu thuẫn từ trước nên khi nhìn thấy Cường chỉ có một mình, cả nhóm quay xe hè nhau đuổi theo để chém địch thủ nhưng Cường chạy thoát.

Sau đó, cả nhóm sực nhớ tới lời thách đấu của đối thủ là nhóm của Nguyễn Công Duy nên tiếp tục đến cầu Sâng để giáp chiến. Thế nhưng, trên đường đến điểm hẹn, lúc vừa chạm phố Lê Hoàn, nhóm này đã bị Lê Khắc Cường, lúc này kịp hô quân gọi lính ào đến chặn đánh. Tại đây, thế trận đã nhanh chóng được định đoạt khi nhóm Cường “trưởng” sử dụng súng AK và K54, còn nhóm của Chiến đã thất thế và bỏ chạy. Trong lúc tháo thân, các đối tượng này vẫn kịp nhận ra chính Cường đã ôm khẩu K54 bắn hai phát vào đối thủ làm đạn trúng chân hai địch thủ.

Trong khi đó, băng nhóm của Nguyễn Công Duy vẫn đang trong tư thế sẵn sàng nghênh chiến mà không hề hay biết có “sự cố” giáp lá cà của hai nhóm đối thủ trên đường đi nên vẫn tiếp tục đứng yên ở vị trí, sẵn sàng chiến đấu. Trong khi nhóm của Lê Khắc Cường cũng không hề hay biết hai đối thủ của mình đang hẹn thanh toán nhau, nên thấy đã diệt được kẻ định ám sát mình, cả bọn ung dung nhằm hướng cầu Sâng đi thẳng, mục đích là vừa trốn khỏi sự truy đuổi của lực lượng Công an, vừa định về vũ trường ăn mừng thắng lợi.

Thế nên, khi thấy nhóm người lù lù xuất hiện, nhóm của Duy đã dùng vỏ chai bia đánh phủ đầu rồi cầm dao, kiếm xông ra chém tới tấp. Phía Cường “trưởng” cũng không biết địch thủ trong đêm tối của mình là ai, nên đã nổ súng bừa để thoát thân và hậu quả là đã làm tên đàn em Phạm Đức Tuyên chết tại chỗ, Nguyễn Thế Hiếu và Nguyễn Đình Hiệp bị thương, được đồng bọn đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện.

Chân dung ông chủ vũ trường thác loạn đệ nhất xứ Thanh

Sau khi gây án, biết lực lượng Công an đang truy tìm ráo riết, Cường “trưởng” đã được bố thu xếp đưa vào TP HCM trốn chạy và ngày 01/8/2008, trong lúc đang chuẩn bị vượt biên ra nước ngoài thì hắn đã bị bắt giữ. Ngay sau khi ông chủ vũ trường này sa lưới, nhiều tay chân của hắn cũng lần lượt phải tra tay vào còng, đáng chú ý trong số đó có Lê Thanh Hợp (tức Hợp cán, 36 tuổi, ở phường Ngọc Trạo, TP. Thanh Hóa). Hợp có nhiều tiền án tiền sự, ba lần đi tù về tội cố ý gây thương tích, được Cường thâu nạp về làm ở vũ trường Vùng Trời Xanh. Vợ y là Nguyễn Thị Phương (30 tuổi) đang thi hành án tù trong trại giam Ninh Khánh về tội buôn bán ma túy. Hợp rất lỳ, được Cường tin dùng.

Ngay sau khi bị bắt, bằng nhiều biện pháp tác động khác nhau, Lê Thanh Hợp đã thành khẩn khai báo quá trình phạm tội của ông chủ vũ trường Vùng Trời Xanh bởi hơn ai hết, gã chính là tay chân đắc lực của Cường “trưởng” nên biết tường tận mọi hoạt động cũng như ân oán giang hồ giữa ông chủ vũ trường Vùng Trời Xanh với các băng nhóm côn đồ khác trên địa bàn.

Giang hồ xứ Thanh: Những vụ xả súng đẫm máu, An ninh - Hình sự, giang ho, vu an, xa sung, thanh trung, danh nhau, chem nhau, bao

Đối tượng Lê Khắc Cường, đối tượng Lê Thanh Hợp, đối tượng Nguyễn Quang Vinh, đầu thú sau 3 năm lẩn trốn

Theo đó, vũ trường Vùng Trời Xanh của Cường “trưởng” chỉ là một sân khấu nhỏ, vừa biểu diễn ca nhạc, vừa làm nơi nhảy của đám thanh niên nhưng vì sợ oai ông chủ nhỏ, lớp thanh niên choai choai đến đây đều gọi đó là vũ trường. Cùng với sự xuất hiện của Vùng Trời Xanh, thời gian đó trên địa bàn thành phố Thanh Hóa còn có hai vũ trường khác, trong đó có vũ trường Blue của Nguyễn Triều Phương, tức Phương “cu tí”. Giữa Cường “trưởng” và Phương “cu tí” thường xảy ra mâu thuẫn trong việc tranh giành khách.

Để “xử” Phương, Cường thâu nạp khoảng 30 thanh niên đều là những kẻ côn đồ, thất nghiệp về làm cho vũ trường của mình, “dùng” họ vào những việc đâm thuê chém mướn, cho vay nặng lãi, đánh bạc. Ngoài những tên thuộc diện lang thang, không nghề ngỗng, có một số thanh niên con nhà tử tế bị Cường rủ rê, lôi kéo vào băng nhóm. Khi đã đủ mạnh, Cường “trưởng” bắt đầu gây ra hàng loạt vụ cố ý gây thương tích, cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc, đòi nợ thuê. Bọn chúng có hàng tá đao kiếm giấu trong đống thùng đựng vỏ chai bia, nước ngọt ở vũ trường, mỗi khi Cường “hô” một tiếng là sẵn sàng lấy hung khí đi đánh nhau.

Trước mỗi trận huyết chiến, bao giờ Cường “trưởng” cũng bắt đàn em mặc áo phông đen, bịt mặt, tháo biển số xe. Thậm chí, khi thấy các băng nhóm đối thủ cũng trang bị nhiều dao kiếm, Cường “trưởng” đã quyết định lên đời vũ khí bằng cách lên Lạng Sơn mua khẩu K54 và bảy viên đạn, cùng với đó Lê Thanh Hợp còn kịp mượn về một khẩu AK cưa báng. Với hai khẩu súng này, mỗi lần xảy ra ẩu đả, Cường thường cho đàn em mang ra hăm dọa, có lần còn bắn chỉ thiên để ra oai.

Qua lời khai của Lê Thanh Hợp, vai trò chủ mưu của Lê Khắc Cường trong vụ thanh toán đẫm máu xảy ra đêm 30/6/2008 đã được làm rõ. Ngoài ra, Lê Khắc Cường còn chỉ đạo đàn em gây ra sáu vụ cố ý gây thương tích khác trên địa bàn. Song, sau mỗi trận huyết chiến, với thanh thế của mình, hắn lại kêu người đến thương lượng bằng bồi thường, kèm theo dọa dẫm nên không có trường hợp nào dám đứng ra tố cáo. Thậm chí, có bị hại mặc dù bị chém đứt gân tay, bạt bả vai nhưng vẫn làm đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho Cường “trưởng”.

Điển hình như vụ rượt đuổi, chém người xảy ra ngày 23/4/2007, tại số nhà 16 Đinh Công Tráng. Để rửa hận cho đàn em Nguyễn Thế Việt bị Đỗ Trọng Cường (tức Cường “chíp”, 18 tuổi, ở phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa) cầm chai bia đuổi đánh, Cường “chưởng” đi tìm và tóm được Cường “chíp” đang ngồi trong quán cà phê cùng nhóm bạn, cả bọn đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt, rồi dùng lê, kiếm xông vào chém khiến Cường “chíp” bị nhiều nhát chém vào chân, vai, gây thương tích nặng. Chưa dừng lại ở đó, cả bọn còn lôi Cường “chíp” lên xe máy chở tới Rừng Thông xử tiếp, đến khi thấy tên này lịm đi mới đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Trở lại với vụ xả súng kinh hoàng làm 1 người chết và 4 người khác bị thương tại ngã tư Nguyễn Mộng Tuân giao cắt với đường Trần Hưng Đạo (phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa) vào ngày 30/6/2008, sau khi hoàn tất điều tra, liên quan đến những phi vụ khác trước đó, Lê Khắc Cường bị truy tố về các tội “giết người”, “tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép” và bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt án tù chung thân. Các đồng phạm với Cường cũng bị phạt tù từ 20 năm tới chung thân về các tội “giết người, “cố ý gây thương tích”, “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Chặt đứt những tàn dư sót lại của giang hồ cộm cán

Ngoài ra, từ những manh mối liên quan khi điều tra vụ án này, Công an tỉnh Thanh Hóa đã mở rộng chuyên án, để từ đó xóa thêm bốn nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức theo kiểu xã hội đen, bắt tạm giam trên 20 đối tượng cộm cán, đồng thời phục hồi điều tra hơn 10 vụ án. Đáng chú ý là trong quá trình truy bắt Lê Khắc Cường và đồng bọn, một tên giang hồ cộm cán từng là đối thủ không đội trời chung với băng nhóm này cũng đã quay về đầu thú sau 3 năm lẩn trốn, y là Nguyễn Quang Vinh, (tức Long “hợi”), 28 tuổi, trú tại phố Lê Thần Tông, phường Đông Vệ, TP Thanh Hoá.

Trước đó, Long “hợi” đã cùng đồng bọn gây ra vụ đấu súng với một băng nhóm côn đồ trên đất Thanh Hóa. Vụ án xảy ra vào đêm 05/3/2006, thời điểm ấy, dù mới tý tuổi đầu song Long “hợi” đã nổi tiếng côn đồ ở TP Thanh Hoá với nhiều tiền án, tiền sự. Trước khi bỏ trốn, Long “hợi” kịp gây ra nhiều vụ thanh toán đẫm máu. Do mâu thuẫn với Nguyễn Trọng Tài (tức Tài “cao”) trong việc tranh giành lãnh địa bảo kê các sới bạc, Long “hợi” đã cùng đồng bọn dùng dao, kiếm, tuýp nước đi “dằn mặt” Tài “cao” bằng cách đâm, chém làm trọng thương Tài. Tiếp đó, vào tháng 7/2007, cũng vì mâu thuẫn trong việc tranh giành khách tới vũ trường, Long “hợi” cùng với Phương “cu tí” dùng vũ khí quân dụng, dàn trận bắn nhau với nhóm của Lê Khắc Cường.

Cũng trong thời gian nói trên, địa bàn thành phố Thanh Hóa đã chứng kiến sự ra đời và tàn lụi của một số băng đảng hoạt động theo kiểu xã hội đen. Số vận ngắn ngủi, nhưng trong thời gian tồn tại đó, tàn dư mà chúng để lại hẳn luôn là những vết khoét sâu không dễ gì khỏa lấp trong bức tranh vốn yên bình của xứ Thanh. Sau khi ổ nhóm do Cường trưởng bị triệt phá, tình hình tội phạm có tổ chức ở Thanh Hóa đã lắng xuống, các ổ nhóm còn lại không dám tiếp tục hoạt động.

Đến khoảng giữa năm 2010, tình hình tội phạm băng ổ nhóm lại nổi lên với các hình thức đòi nợ thuê, bảo kê cờ bạc, cho vay nặng lãi, hành hung con nợ, thậm chí cả người nhà con nợ, gây lo lắng trong dư luận nhân dân. Điển hình là vụ trả thù nhầm xảy ra tại phố Trịnh Thị Ngọc Lữ, thuộc phường Lam Sơn. Cũng với thủ đoạn đội mũ bảo hiểm, trùm kín mặt bằng khăn màu đen, một nhóm giang hồ đã đổ bộ đến trụ sở của nhà xe Tuấn Hiển ở số 26 phố Trịnh Thị Ngọc Lữ chém dằn mặt chị Trịnh Thị Mỹ Trâm (30 tuổi) và cháu Hà Thị Ngọc (18 tuổi), khiến hai người này bị thương. Nhóm côn đồ này chỉ chịu bỏ đi khi đã đập phá tan tành những vật dụng hiện có của văn phòng nhà xe này.

Nguyên do của vụ chém người dã man này được xác định là do mâu thuẫn trong việc chơi cá độ dẫn đến nợ nần. Trước đó, chồng của Đoàn Thị Hằng (chị dâu của nạn nhân Trịnh Thị Mỹ Trâm) có tham gia cá độ và bị thua tan nát, các chủ nợ đã đến đòi chị Hằng phải trả thay chồng nhưng bị chị này thoái thác nên đã tìm đến xã hội đen để dằn mặt. Thế nhưng, khi xông đến nhà chị Hằng thì gặp chị Mỹ Trâm và cháu Ngọc, bọn chúng nhầm tưởng chị Mỹ Trâm là chị Hằng nên đã chém dằn mặt.

Cũng liên quan đến chuyện đòi nợ thuê, sau phi vụ hành hung nhầm này đúng một tuần, vào đêm 19/2/2010, chỉ vì đứa con rể là Nguyễn Văn Hưng nợ nần trong quá trình làm ăn mà gia đình ông Lê Thanh Chương, ở 45B/38 Trần Bình Trọng, TP Thanh Hóa cũng đã bị một nhóm đối tượng dùng dao kiếm đánh chém khiến hai ông bà này phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Trước sự ngóc đầu dậy của những tàn dư giang hồ còn sót lại, Đại tá Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ lập chuyên án đấu tranh, kiên quyết quét sạch mọi băng nhóm đang hoạt động trên địa bàn. Sau 50 ngày đêm ra quân, không chỉ đập tan các ổ nhóm tội phạm mà Ban chuyên án còn tiếp tục lập công lớn khi triệt phá thành công ổ nhóm tội phạm do Phạm Văn Lượng (Lượng "xếp"), 35 tuổi, ở phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa cầm đầu và nhóm tội phạm do Phạm Văn Dũng (Dũng Tình), 47 tuổi, trú ở phố Quang Trung, phường Ngọc Trạo cầm đầu.

Hai băng nhóm này, mỗi bên sở hữu gần 20 tên dưới trướng, đa số đã có tiền án, tiền sự, côn đồ, hung hãn tham gia. Bản thân Lượng cũng là một đối tượng côn đồ, có nhiều tiền án, tiền sự, thường xuyên sử dụng súng quân dụng để hoạt động bảo kê, tổ chức đánh bạc, thanh toán các băng nhóm khác với những thương vụ đình đám.

Điển hình là các vụ giao chiến giữa nhóm của Lượng “xếp” với nhóm của Sơn "Tý" trú ở phố Tô Vĩnh Diện, phường Lam Sơn tại cầu vượt Phú Sơn khiến nhiều đối tượng bị thương nặng. Để trả thù cho đồng bọn, nhóm Sơn "Tý" tổ chức phản công bằng cách huy động khoảng 20 đối tượng bịt mặt, đi xe máy cầm dao kiếm chém Lê Phi Triệu, 34 tuổi, ở Phú Vinh, Phú Sơn (nhóm Lượng xếp), khiến Triệu bị thương nặng. Chưa đầy 3 tiếng sau, Lượng đã tổ chức đồng bọn đem theo hung khí, kéo đến nhà Sơn "Tý" đập phá tài sản, khủng bố tinh thần.

Trong phi vụ này, khi bị lực lượng Công an truy đuổi, Lượng “xếp” đã dùng súng K54 bắn làm một cán bộ Công an huyện Thọ Xuân bị thương. Sau khi triệt phá thành công hai băng nhóm “kỳ phùng địch thủ” này, Công an Thanh Hóa tiếp tục đập tan hoạt động của các ổ nhóm chuyên tổ chức đánh bạc cho vay nặng lãi.do Dương Xuân Huy (Huy Mao), 38 tuổi, trú ở phố Tản Đà, phường Đông Sơn cầm đầu

Theo Thiên Thảo (Cảnh Sát Toàn Cầu)