Xác chết trong bao dưới chân cầu

25/04/2012 11:40
Theo NGUYỄN HIẾU/Công An TP. HCM
Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã được đưa ra ánh sáng, hung thủ bị trừng trị. Đó là nhờ tinh thần tận tụy của đội ngũ cán bộ công an hai tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang.

Phát hiện kinh hoàng

10 giờ 30 ngày 1-6-2007, nhân viên Hạt quản lý cầu Mỹ Thuận phát hiện tại trụ tháp bờ nam cầu thuộc địa phận ấp Tân Thuận, xã Tân Hòa, thị xã Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) có một cái bao chứa xác người chết chưa rõ tung tích. Tử thi là nam giới khoảng 20 - 25 tuổi, cao 1,6 mét, tóc đen dài đến túi áo nhuộm hai màu vàng đỏ, mặc áo thun cổ tròn ngắn tay màu trắng, quần jeans xanh dính nhiều máu. Cổ tử thi đeo sợi dây tròn bằng vải màu đen với mảnh kim loại trắng hình tam giác khắc hoa văn. Cả hai cổ tay và chân người chết bị buộc chặt bằng mảnh vải trắng dính máu tạo thành một vòng khép kín.

Xác chết trong bao dưới chân cầu, An ninh - Hình sự, ho so vu an, an mang, trong an, giet nguoi, xac chet, xac duoi cau, bao

Nhà trọ nơi xảy ra vụ án

Ngày 7-6-2007, song song với các biện pháp truy tìm tung tích nạn nhân, CA tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố vụ án. Thượng tá Lê Văn Út - Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT chỉ đạo điều tra viên Lê Tiến Dũng cùng bốn cán bộ khác thụ lý.

Đến 20 giờ 45 ngày 9-6-2007, bất ngờ anh Nguyễn Thanh Xuân (ngụ ấp 2, xã Tân Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) đến Cơ quan điều tra - CA tỉnh Vĩnh Long trình báo việc chú vợ mình là Đào Văn Minh (SN 1974, tên thường gọi là “Út Minh”, ngụ ấp Láng Biển, xã Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) bị mất tích hơn 10 ngày chưa rõ sống hay chết.

Qua hình ảnh tử thi mà cơ quan CSĐT chụp lại, anh Xuân khẳng định đây chính là chú vợ mình. Anh Xuân cho biết, Minh thường ngày có biểu hiện như người đồng tính. Từ ngày 27 và 28-5-2007, có một người bạn (cùng “hệ” với Minh) là “Cẩm mập” đến xin phép gia đình cho Minh lên TPHCM chơi ba ngày. Lúc đi, điện thoại của Minh hết pin... Sau ngày Minh mất tích, gia đình tìm Cẩm mập để hỏi thăm thì được biết, ngày 30-5-2007 Cẩm và Minh ra thị trấn Cai Lậy chơi nhưng sau đó Minh đi đâu không rõ. Ngoài Cẩm mập ra, Minh còn quen thân với hai người bạn khác là Nguyễn Thanh C. (nhà ở thị trấn Cai Lậy) và anh T. thường đi xe SH ở TPHCM.

Theo gia đình nạn nhân, từ trước đến nay, Minh sống bằng nghề làm ruộng và buôn bán tạp hóa nhỏ lẻ tại nhà. Gần đây, Minh vừa bán đất. Minh còn sở hữu một chiếc nhẫn vàng, một đồng hồ Rado, một ĐTDĐ Nokia N73 và chiếc xe máy hiệu Excel II, màu đen BS: 63V5-5301.

Xác chết trong bao dưới chân cầu, An ninh - Hình sự, ho so vu an, an mang, trong an, giet nguoi, xac chet, xac duoi cau, bao

Nguyễn Chí Cẩm

Cẩm mập tên thật là Nguyễn Chí Cẩm, SN 1983, ngụ khu 3, thị trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang khoảng hai tuần trước bị ba ruột rượt đánh nên giận bỏ nhà vô ấp Rạch Trắc thuộc xã Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lậy thuê quán bán cà phê. Cách đó không lâu, Cẩm có cho chị ruột tên Hà bán trái cây ở chợ Cai Lậy mượn 3 triệu đồng mua xe máy trả góp...

Hung thủ lộ diện

Ngày 10-6-2007, Cơ quan CSĐT - CA tỉnh Vĩnh Long đã có đủ chứng cứ bắt khẩn cấp Nguyễn Chí Cẩm. Mặc dù lúc đầu ngoan cố, quanh co không nhận tội, nhưng cuối cùng Cẩm khai nhận: Khoảng 9 giờ ngày 31-5-2007, Cẩm và Minh cùng đi chùa Vĩnh Tràng rồi ghé vào siêu thị Mỹ Tho. Đến 14 giờ, cả hai chở nhau đến thuê phòng tại nhà trọ số 171 khu 7, thị trấn Cai Lậy, Tiền Giang. Khi vào phòng, Cẩm và Minh xảy ra mâu thuẫn trong việc trước đây Minh có hứa cho Cẩm mượn 10 triệu đồng để Cẩm mua xe tặng cho bạn tình là Lê Văn Tấn T.E làm nghề thợ hồ ở xã Mỹ Phước Tây, nhưng Minh không cho mượn mà còn đi nói cho nhiều người khác biết. Tức giận, Cẩm đấm vào mặt Minh hai cái. Minh vẫn tiếp tục ngồi trên nệm quay mặt vào vách tường tấm tức khóc và trách Cẩm: “Tại sao mày đánh tao?”.

Lúc này, anh Lê Quốc Huy và chị Đặng Thị Oanh Thủy là nhân viên nhà trọ nghe chuyện chạy đến hỏi thì Cẩm mở cửa nói: “Giỡn tí xíu thôi, không có gì đâu!” rồi đóng cửa lại. Anh Huy và chị Thủy bỏ đi. Một lát sau, Cẩm chụp con dao mà Minh đã mua trước đó ở siêu thị để gọt trái cây đâm vào lưng Minh một nhát. Minh quay mặt lại liền bị Cẩm đâm nhiều nhát vào ngực tử vong... Sau khi Minh chết, Cẩm tháo hai chiếc cà rá, một chiếc vòng đeo tay, một ĐTDĐ, một cái bóp da, một đồng hồ đeo tay cùng giấy phép lái xe và cà vẹt xe của Minh cất vào người. Xong việc, Cẩm đến nhà máy xay lúa ở khu 7, thị trấn Cai Lậy lấy ba cái bao, một đoạn dây vải mùng và dây nylon trở lại phòng trọ cột xác Minh lại cho vào bao đưa lên xe Excel của Minh chở đi tìm nơi vứt bỏ. Trên đường đi, Cẩm bẻ nhánh trâm bầu cắm vào bao đựng xác để ngụy trang. Đi mãi đến cầu Mỹ Thuận, Cẩm quăng bao tử thi xuống chân cầu. Sau khi vứt bỏ hung khí, Cẩm đem xe bán tại thị xã Vĩnh Long với giá 23 triệu đồng, cầm hai chiếc nhẫn, vòng đeo tay tổng trọng lượng 2,5 chỉ vàng với giá 1,8 triệu. Riêng chiếc ĐTDĐ, Cẩm đem bán được 4,5 triệu đồng. Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã thu hồi toàn bộ tang vật vụ án.

Ngày 12-6-2007, Cơ quan CSĐT đã khởi tố Nguyễn Chí Cẩm về hành vi “giết người”, đồng thời chuyển đối tượng cùng hồ sơ tang vật cho CA tỉnh Tiền Giang. Ngày 4-12-2007, TAND tỉnh Tiền Giang đã xét xử, tuyên phạt Nguyễn Chí Cẩm mức án tử hình về hành vi “giết người, cướp tài sản”.

Theo NGUYỄN HIẾU/Công An TP. HCM