Làng quê rúng động vì nữ đại gia "ôm" 50 tỷ bỏ trốn

29/04/2012 17:11
Theo VietNamNet

Mấy ngày nay, người dân ở huyện Hóc Môn (TPHCM) bàn tán xôn xao về nữ “đại gia” Trần Thị Thu (SN 1952, trú tại số 4/4, ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) “ôm” nợ gần 50 tỷ đồng bỏ trốn khiến hơn 20 nạn nhân điêu đứng.


“Tôi không thể ngờ có nhiều người bị bà Thu lừa, với “chiêu bài” na ná giống nhau. Bà Thu bất chấp mọi thủ đoạn, chỉ cần “rút ruột” được tiền của những người cả tin. Sao bà ta vẫn ung dung, vô tư “lừa” nhiều người, mà không ai hay biết, khi biết không làm gì được bà?”, chủ nợ tên Hậu bày tỏ.

Làng quê rúng động  vì nữ đại gia "ôm" 50 tỷ bỏ trốn ảnh 1

Ngôi biệt thự hiện đang bỏ hoang

Theo đơn tố cáo của ông Nguyễn Thế Duy (SN 1969, Việt kiều Mỹ) và chị Vũ Thị Mỹ Ngọc (SN 1988, thường trú VN), cùng trú tại 373/152/29 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình bị bà Thu “lừa” mượn tiền và giấy tờ nhà đi thế chấp ngân hàng.

“Năm 2008, bà Thu có cầm giấy tờ ngôi biệt thự số 4/4 ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm với giá 2 tỷ đồng. Sau đó, bà Thu làm giấy tờ tay mượn tôi 2 tỷ đồng để chuộc lại giấy tờ ngôi biệt thự và hứa sẽ chuyển giấy tờ sang cho tôi giữ. Tuy nhiên, tiền đã đưa, nhưng chờ mãi vẫn không thấy giấy tờ nhà đâu”, ông Duy trình bày.

Qua tìm hiểu, ông Duy mới biết bà Thu dùng số tiền mượn của ông đi chuộc giấy tờ ngôi biệt thự, lại tiếp tục đem đi cầm cố tiếp ở ngân hàng khác với số tiền cao hơn.

“Tiếp đó, vào ngày 1/12/2008, bà Thu mượn sổ hồng hai căn nhà của tôi đang ở (do chị Vũ Thị Mỹ Ngọc đứng tên) và hứa khi lo xong thủ tục bán đất ở Gò Vấp sẽ hoàn trả luôn phần 2 tỷ đã mượn lúc ban đầu. Tôi tin tưởng lần nữa nên chấp nhận”, ông Duy cho biết.

Với căn nhà số 168/33 Võ Thành Trang (phường 11, quận Tân Bình), bà Thu cầm cho ông Lai Thế V. (ngụ phường 1, quận 6) vào ngày 1/12/2008. Căn nhà ông Duy đang ở (số 373/152/29 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình, TP HCM), bà Thu cầm cho bà Phạm Thị Bạch M. (ngụ phường 12, quận 10) vào ngày 20/3/2009.

Đơn kêu cứu của hai nạn nhân ông Duy và ông Hậu.

Đơn kêu cứu của hai nạn nhân ông Duy và ông Hậu.

Ông Duy cho biết thêm, vào ngày 18/5/2009, bà Thu yêu cầu người đứng tên 2 căn nhà là chị Vũ Thị Mỹ Ngọc đi cùng để làm hợp đồng ủy quyền cho một người quen của bà là ông Hồ Thanh Hải (SN 1969, quê Đồng tháp) lo thủ tục thế chấp vay ngân hàng (gồm Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Chi nhánh 3 và Ngân hàng Eximbank Thủ Đức).

“Tuy nhiên, chưa một lần thấy mặt nhân viên của hai ngân hàng này đến trực tiếp gặp mặt chủ sở hữu (là chị Vũ Thị Mỹ Ngọc - PV) để thẩm định giá trị căn nhà như thế nào. Gia đình cũng không nhận được một khoản tiền nào từ khi bà Thu và ông Hải sau khi mượn 2 sổ hồng của 2 căn nhà, nhưng sau đó gia đình lại liên tục nhận thông báo nhà sắp bị ngân hàng phát mãi”, ông Duy bức xúc nói.

Có mặt tại ngôi biệt thự của bà Thu, “cửa đóng then cài” từ đêm 17/4/2012, chúng tôi chứng kiến nhiều chủ nợ không cầm được bức xúc, liên tục chửi bới gây mất an ninh trật tự nơi khu phố. Tại hiện trường, nhiều tủ kính, hồ cá bị đập vỡ văng tung tóe.

Nạn nhân Nguyễn Văn Hậu (SN 1976, ngụ 7/7B KP3, phường Tân Thới Nhất, quận 12) cho biết: “Vào tháng 4/2007 đến nay, bà Thu có mượn tiền tôi nhiều lần, tổng cộng là 1 tỷ 800 triệu đồng. Vì cứ tin tưởng nghe theo lời bà Thu sẽ bán đất với diện tích 32.000 m2, nên mới bị “dính bẫy” lừa như ngày hôm nay”.

Mỗi ngày hàng chục chủ nợ bao quanh ngôi biệt thự tìm bà Thu để đòi nợ.

Mỗi ngày hàng chục chủ nợ bao quanh ngôi biệt thự tìm bà Thu để đòi nợ.

Trao đổi với PV, Trung tá Nguyễn Hữu Tài, trưởng Công an xã Bà Điểm cho biết: “Vì số tiền quá lớn, nên ngoài khả năng giải quyết của xã. Chúng tôi đã chuyển vụ việc lên cấp cao hơn và mong rằng các cơ quan chức năng cần vào cuộc giải quyết giúp các nạn nhân, nhằm tránh gây hận thù về sau, làm mất an ninh trật tự kéo dài”.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, hiện bà Thu thiếu nợ hơn 20 người, với số tiền lên đến gần 50 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 2/12/2009, TAND huyện Hóc Môn, TPHCM ra thông báo (số:403/2009/TB-TLVA), giải quyết vụ việc khởi kiện của ông Huỳnh Văn Bá (ngụ phường 6, quận Gò Vấp) về việc căn nhà số 4/4 ấp Hưng Lân nói trên. Bà Thu thỏa thuận mua bán với giá là 5 tỷ 500 triệu đồng, ông Bá đã đưa trước 5 tỷ, hẹn trong 30 ngày giao nhà sẽ thanh toán phần còn lại. Tuy nhiên, đến ngày hẹn bà Thu không thực hiện mà viện dẫn bận công việc. Sau đó, ông Bá phải nhờ đến cơ quan chức năng can thiệp.

Tuy nhiên, cho đến nay, ngôi biệt thự số 4/4 ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm, Hóc Môn bà Thu vẫn ở và chỉ vừa bỏ trốn vào đêm 17/4/2012.

Theo VietNamNet