Tẩm xăng định thiêu chết vợ vì… mặc đẹp

01/06/2012 15:21
Dù đi ngoại tình nhưng khi về nhà thấy vợ ăn mặc đẹp, gã lại nổi cơn ghen và định thiêu sống cô.

Dù có vợ và 2 con ngoan, nhưng Nguyễn Chí Luyến, SN 1980, trú tại xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội vẫn cặp kè với người con gái khác và sống như vợ chồng. Chán nản, vợ Luyến đã về nơi chị gái kinh doanh để tá túc. Thế nhưng thấy vợ ăn mặc đẹp, gã chồng nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với người đàn ông khác và đã tẩm xăng định thiêu sống vợ…

Tưới xăng định thiêu sống vợ

Khoảng 9 giờ ngày 13/5/2012, giữa trời nắng nóng, oi bức, mọi người bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của người phụ nữ từ trong quán karaoke giải khát ở trong khu vực Bến xe Vận tải hàng hóa (thuộc phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Đối tượng Nguyễn Chí Luyến tại CQCA
Đối tượng Nguyễn Chí Luyến tại CQCA

Khi mọi người ùa tới, họ phát hiện 1 người đàn ông tóc cắt ngắn, mặc áo phông màu xanh, dáng người nhỏ bé cầm chai xăng nhựa dội lên người vợ mình và lấy dao kề vào cổ dọa sẽ thiêu sống vợ để cả 2 cùng chết, nếu vợ anh ta không chịu về nhà.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai đã phối hợp với bảo vệ bến xe xuống hiện trường và lợi dụng lúc hung thủ mở khóa xe máy, lực lượng chức năng đã lao vào khống chế, bắt giữ đối tượng và ngăn chặn không cho gã chồng kịp thực hiện hành vi phạm tội.

Nạn nhân của vụ việc trên được xác định là chị Nguyễn Thị Lâm, SN 1982, là vợ của hung thủ.

Tại cơ quan công an (CQCA), đối tượng đổ xăng vào người vợ khai tên là Nguyễn Chí Luyến, SN 1980, trú tại xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Theo lời khai của Luyến, do hắn ta nghi ngờ vợ mình có quan hệ bất chính với người đàn ông khác nên đã nảy sinh ý định sẽ đổ xăng đốt chết vợ mình và cùng nhau tự vẫn trước mặt con gái.

Gần 1 tháng nay, Luyến nhiều lần lên thăm vợ và phát hiện vợ ngày càng ăn diện nên đã nghi ngờ rằng vợ đã có người đàn ông khác chăm sóc.

Vậy là anh ta nổi cơn ghen. Nhiều lần bắt vợ về nhà không được, Luyến lặng lẽ theo dõi rồi nhất mực bắt vợ phải về nhà. Tuy nhiên, vì đã có thời gian Luyến phản bội vợ nên vợ anh ta đã dứt khoát không về khiến cho Luyến nổi cơn điên.

Sau 1 đêm cãi vã vì chuyện đó, khoảng 6 giờ sáng 13-5, Luyến đi xe máy từ quê ra Bến xe Vận tải hàng hóa.

Trước khi đi, hắn ta đèo thêm cô con gái thứ 2 là Nguyễn Thị Phương Châm và chuẩn bị 1 chai xăng, 1 chiếc bật lửa để ở trong yên xe.

Khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, Luyến và con gái ra đến bến xe. Tại đây, Luyến yêu cầu chị Lâm, (vợ mình - PV) phải về nhà, nhưng chị Lâm không nói gì. Nghĩ rằng vợ đang cố tình trêu ngươi mình, Luyến chạy ra xe máy, mở cốp lấy chai xăng và chiếc bật lửa mang vào quán.

Tại đây, tay phải Luyến ôm chặt vào cổ chị Lâm, sau đó hắn đổ xăng vào đầu người vợ khiến xăng chảy xuống làm ướt cả quần áo của chị Lâm. Còn tay kia, Luyến lăm lăm cầm chiếc bật lửa gas đe dọa sẽ đốt và cùng nhau chết.

Quá sợ hãi, chị Lâm khóc lóc van xin thì Luyến ra điều kiện: “Tôi với cô cùng về nhà hoặc tôi với cô cùng chết hôm nay”.

Thấy vậy, người chị gái của chị Lâm và 1 số người dân gần đó đã lao vào can ngăn, nhưng Luyến vẫn không dừng tay nên những người này vội chạy ra ngoài hô hoán.

Nghe thấy tiếng kêu cứu, Luyến vội kéo chị Lâm vào phòng hát karaoke bên trong ki ốt để tránh phát hiện.

Sau đó, hắn lại lôi vợ ra bên ngoài, kề dao vào cổ vợ đe dọa sẽ thiêu sống vợ mình. Nhưng hành vi của hắn đã nhanh chóng bị lực lượng công an và bảo vệ ngăn chặn kịp thời.
“Ông” ăn chả, “bà” tự tìm đường “kiếm sống”!

Có mặt tại trụ sở công an để lấy lời khai, chị Lâm đã không cầm nổi nước mắt khi kể về những ngày tháng phải đau đớn nhìn chồng mang gái về nhà ngủ mà vẫn phải cắn răng chịu đựng. Khi thoát ra khỏi cái cửa ải khổ sở ấy, giờ chị lại ra nông nỗi này.

Thời con gái, chị Lâm dịu dàng, nết na, đã không ít chàng trai trong làng ngoài xã đến “trồng cây si” ở nhà chị.

Nhưng duyên số cuộc đời lại đưa chị đến với Nguyễn Chí Luyến, người đàn ông hơn chị 2 tuổi. Lúc chưa lấy nhau, đi ra ngoài ai cũng vun vào cho cặp đôi đó.

Năm 2000, khi chị Lâm vừa tròn 18 tuổi, chị đã theo Luyến về làm vợ anh ta. Năm 2001, họ sinh con gái đầu lòng là cháu Nguyễn Thị Thùy và 4 năm sau đó, cháu Nguyễn Thị Phương Châm chào đời.

Ngày ngày, Luyến làm thuê cho xưởng tái chế dầu nhớt của anh trai với thu nhập trung bình khoảng 3 triệu đồng/tháng, còn Lâm thì cần mẫn với việc dệt vải, ươm tơ. Dù cuộc sống không khá giả nhưng trong ngôi nhà nhỏ của 2 vợ chồng luôn đầy ắp tiếng cười.

Một cuộc sống tưởng chừng như quá viên mãn đang đến với chị Lâm và những đứa con. Nhưng cuộc sống đạm bạc và hạnh phúc ấy ngắn chẳng tày gang, khi vào 1 ngày chị Lâm biết chuyện chồng mình có bồ.

Dù không tin, nhưng chị vẫn tò mò tìm hiểu rồi theo dõi sinh hoạt và phát hiện ra chồng có nhiều biểu hiện không bình thường.

Nhiều hôm, lấy lý do làm đêm, chồng Lâm đã đi biền biệt. Khi chị Lâm đến nơi chồng làm để hỏi thì mới té ngửa chuyện chồng chỉ không phải làm đêm hôm bao giờ.

Lúc ấy, chị Lâm bắt đầu tin vào những lời đồn thổi kia là đúng. Chị đã bỏ công sức đi tìm kiếm chồng và rồi bi kịch bắt đầu xảy ra trong ngôi nhà nhỏ của chị khi vào 1 ngày chị “bắt tận tay, day tận trán” người chồng của mình có quan hệ bất chính với 1 người con gái sinh năm 1984, kém chị 2 tuổi, là người cùng huyện.

Hóa ra bấy lâu nay chồng chị và cô gái kia đã sống chung với nhau như vợ chồng. Đau khổ tột độ, nhưng vì nghĩ đến 2 đứa con thơ dại, chị Lâm lại nhẫn nhịn chịu đựng.

Lâm lựa lời khuyên giải Luyến, đồng thời nhờ anh em, họ hàng và bố mẹ 2 bên khuyên can mong Luyến hồi tâm chuyển ý, quay trở lại với gia đình, tu chí làm ăn.

Thế nhưng Luyến vẫn chứng nào tật nấy. Cũng từ khi bị vợ phát hiện, Luyến công khai mối quan hệ của mình. Ngày đi làm, còn đêm anh ta không về nhà mà đến ở với tình nhân.

Nhiều lần khuyên giải chồng không được, Lâm đã tìm gặp cô gái đang quan hệ bất chính với chồng của mình để kể rõ sự tình, những mong cô gái này nghĩ lại.

Nhưng mặc cho chị Lâm và gia đình cô gái can ngăn, chồng chị và cô gái kia cứ lăn xả vào nhau như 2 thỏi nam châm.

Khuyên chồng không được, níu kéo cũng không xong khiến chị Lâm chán nản, bỏ bê con cái cho ông bà ngoại rồi bắt đầu lao vào những canh bạc thâu đêm suốt sáng.

Thế rồi chị Lâm đâm ra ham mê cờ bạc. Biết chuyện, Luyến cũng chẳng can ngăn vì anh ta còn mải say đắm với nhân tình. Và rồi chị Lâm sa vào cảnh nợ nần vì thua bạc.

Số tiền nợ lên tới gần 1 tỷ đồng. Bị chủ nợ đến đòi tiền đã khiến cho quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu ngày càng căng thẳng từ hơn 1 năm nay.

“Ăn chả” mà vẫn ghen tuông vợ

Theo lời khai của Lâm tại cơ quan điều tra, vì biết mình có lỗi, Lâm buộc phải chấp thuận để chồng đưa bạn gái về ăn ở, sinh hoạt tại ngôi nhà do vợ chồng họ gây dựng lên.

Nhưng từ khi đưa người tình về chung sống, Luyến thường xuyên thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ.

Uất ức cộng với việc bị các chủ nợ thúc ép đòi tiền, cách thời điểm xảy ra vụ án khoảng 3 tháng, chị Lâm đã bỏ nhà lên quán cà phê của chị gái ở Bến xe Vận tải hàng hóa phụ giúp chị bán hàng.

Còn về phần Luyến, khi vợ bỏ đi, có thời gian Luyến đã đưa nhân tình về ở trong căn nhà của 2 vợ chồng. Vì thế, mâu thuẫn giữa vợ chồng Luyến luôn căng thẳng.

Một số người đã khuyên can Luyến phải quyết định rõ ràng, 1 là có vợ con, 2 là chọn cô bồ kia, nhưng Luyến thẳng thắn trả lời với mọi người rằng: “Không xây mới mà chỉ cơi nới”, nghĩa là chỉ cưới cô gái kia về làm vợ chứ không bỏ vợ, bỏ con vì dù sao vẫn còn chút tình yêu. Chính vì thế mà cứ vài tuần 1 lần, khi đứa con gái nhỏ khóc đòi mẹ, Luyến lại đưa con ra thăm mẹ.

Có lần, Luyến nhìn thấy chị Lâm đang ngồi nói chuyện với khách rồi lại thấy chị ăn mặc sành điệu, có phần đẹp hơn xưa thì trong lòng hắn bắt đầu nảy sinh sự ghen tuông.

Tối 7-5, Luyến ra Bến xe Vận tải hàng hóa rồi ép chị Lâm phải về nhà. Khi đến cánh đồng Mã Lau, xã An Thượng, huyện Hòai Đức, Luyến đã trói tay và dìm chị Lâm xuống nước và tra hỏi chị rằng- có phải quần áo chị đang mặc là do người đàn ông khác mua cho hay không?

Chị Lâm sợ hãi, đau đớn đã phải nhờ sự can thiệp của Công an xã An Thượng, huyện Hoài Đức.

Tưởng rằng, sự việc chỉ dừng lại ở đó, nào ngờ, trong suốt thời gian đó, Luyến liên tục gọi điện thoại đe dọa, nhắn tin sẽ giết chị Lâm nếu chị không về nhà.

Đêm 12-5, Luyến tiếp tục nhắn tin đe dọa, buộc chị Lâm phải làm theo yêu cầu của anh ta.

Sau khi cãi vã, chị Lâm mệt mỏi đã tắt máy điện thoại đi ngủ. Chị Lâm nghĩ Luyến chỉ đe dọa, chẳng ngờ anh ta lại làm thật.

Nhưng rất may, sự việc được mọi người phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Hiện Nguyễn Chí Luyến đang bị công an tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi đe dọa giết người của anh ta.

Theo Minh Sơn (Phunutoday)

Điểm nóng

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VP Chính phủ trả lời về bê bối tại Vinalines

Lại một sản phụ tử vong sau khi sinh

Xế hộp mất lái chổng vó dưới chân đê

Chuyện đời ông lão “cướp cơm hà bá”

Nghệ An: 20 cán bộ, nhân viên Công ty Y, Dược nhập viện vì ngộ độc

Bí mật đau đớn sau vụ nữ sinh dìm chết bạn

SV bán dâm 2 triệu: Trần tình của “má mì”