Ước nguyện đẹp của cậu sinh viên nghèo

16/11/2012 06:26
Theo Dân trí
Căn nhà trọ không có bàn ghế để ngồi học, làm bài tập trên điện thoại di động vì không có máy tính, nhiều khi phải ôm bụng đói đi ngủ… nhưng Hak Meng - cậu sinh viên Học viện Ngoại ngữ ở Phnompenh (Campuchia) vẫn muốn mở một quỹ từ thiện để hỗ trợ trẻ em nghèo.
Hak Meng, đến từ tỉnh Kampong Speu, đã sống một mình như một đứa trẻ mồ côi từ khi còn nhỏ. Hak Meng và ba anh chị em ruột của mình đã buộc phải tách ra sống với ba người dì của họ.
Nhưng trong số đó, Hak Meng là người may mắn nhất vì có cơ hội học tập tại Phnom Penh.
Khi 15 tuổi, em đã phải đối phó với rất nhiều vấn đề trong đó có việc người dì của em không thể tiếp tục nuôi em. Vậy là Hak Meng phải làm việc, nuôi và bán gà và lợn.

Cậu sinh viên Hak Meng tại Phnom Penh.
Cậu sinh viên Hak Meng tại Phnom Penh.

HỘP THƯ TỐ CÁO TIÊU CỰC GIÁO DỤC

Năm 2008, Hak Meng quyết định đến Phnom Penh với khoản tiền 200 USD vay của người hàng xóm, người này rất thương cho hoàn cảnh của Hak Meng.
"Đây là bước đầu tiên của tôi để học tại một trường đại học ở Phnom Penh", Hak Meng kể lại.
Bây giờ, Hak Meng đang học tạp Học viện Ngoại ngữ và làm tình nguyện với công việc dạy tiếng Anh. 
Anh chị em của Hak Meng ủng hộ em trai bằng cách gửi 50.000 hoặc 70.000 riel (khoảng 260 - 270 ngàn đồng) mỗi tuần.
Số tiền này được Hak Meng chi tiêu một cách cẩn thận cho các khoản như thuê nhà, ăn uống, rồi chi tiêu cho hỗ trợ học tập như mua sách, tiền phí Internet, đồng phục, đi lại…
Tuy chi tiêu dè sẻn nhưng đôi khi Hak Meng vẫn phải đi ngủ với cái bụng trống rỗng.
Trong căn nhà trọ của Hak Meng không có bàn ghế để em có thể ngồi học. Em đọc sách trên giường, hoặc sử dụng thư viện ở trường. Em không có một máy tính, do vậy, em nghiên cứu tài liệu, làm bài tập, gửi email và tra từ điển trên… điện thoại di động.
Mặc dù vẫn còn phải đối mặt với nhiều thách thức, Hak Meng tin rằng việc học hành sẽ mang lại cho em một tương lai tươi sáng hơn.
"Tôi muốn mở một quỹ từ thiện để giúp trẻ em", Hak Meng tâm sự. "Vì tôi đã nếm trải những cay đắng của cảnh đói nghèo, tôi không muốn các em nhỏ cũng phải trải nghiệm những điều này giống mình". 

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

Sinh viên ĐH Sư phạm Hà Nội sợ... thất nghiệp

Chùm ảnh: Hoa khôi sinh viên "nóng bỏng" trong đêm thi tài năng

Chỉ học 2 giờ mỗi ngày, vẫn trở thành thủ khoa đại học

Tôi cảm thấy có lỗi vì đã đi gia sư

Nam sinh đạp xe hơn 300km đi thi có thể đã mắc bệnh tâm thần từ trước

Tâm sự xúc động của sinh viên cả đời học cho bố mẹ

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng


Theo Dân trí