Có những hành trình không đi theo một lộ trình đẹp như người ta thường nghĩ. Có người bắt đầu muộn hơn bạn bè cùng trang lứa, từng tạm gác giảng đường để thực hiện nghĩa vụ quân sự, rồi mới quay trở lại theo đuổi giấc mơ học tập và nghề nghiệp. Nhưng chính những chặng đường tưởng như đi chậm ấy lại âm thầm tạo nên bản lĩnh cho tuổi trẻ.
Tạm dừng đến giảng đường để thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc
Câu chuyện của anh Trương Thanh Tùng - cựu sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, Khoa Công nghệ Động lực, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (IUH) hiện đang đảm nhiệm vị trí Area Sales Manager (Quản lý kinh doanh khu vực) tại WURTH Việt Nam có thể trở thành nguồn động lực cho nhiều bạn trẻ trên hành trình theo đuổi tương lai của mình.
Trước khi trở thành sinh viên IUH, anh từng tạm dừng việc học gần hai năm để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Với anh, đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa vụ vẻ vang của mỗi công dân đối với Tổ quốc. Quãng thời gian trong môi trường quân ngũ đã giúp anh trưởng thành hơn, rèn luyện tính kỷ luật, sự kiên trì và tinh thần trách nhiệm những điều sau này trở thành hành trang quý giá trong học tập lẫn công việc.
“Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tôi quyết định theo đuổi đam mê với ngành Ô tô và chọn IUH là nơi tiếp tục hành trình học tập của mình”, anh chia sẻ.
Trở lại giảng đường với tâm thế của người không bỏ cuộc
Tại Khoa Công nghệ Động lực, anh Trương Thanh Tùng không chỉ được học kiến thức chuyên môn mà còn được tiếp cận môi trường thực tế từ rất sớm. Điều anh nhớ nhất không chỉ là những giờ thực hành trong xưởng mà còn là sự tận tâm của thầy cô trong việc định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.
“Tôi luôn nhớ các thầy không chỉ dạy kỹ thuật mà còn nhắc sinh viên về tính kỷ luật, sự kiên trì và thái độ làm việc khi bước vào môi trường doanh nghiệp”, anh Tùng chia sẻ.
Ngay từ năm hai, anh đã được thầy cô và các anh chị cựu sinh viên hỗ trợ kết nối doanh nghiệp để trải nghiệm thực tế ở nhiều vị trí khác nhau như kỹ thuật viên, quản lý kho, nhân viên kinh doanh,… Những va chạm từ sớm giúp anh hiểu rằng ngành Ô tô không chỉ là kỹ thuật mà còn là khả năng vận hành, giao tiếp và thích nghi trong môi trường làm việc thực tế.
Anh Tùng cho rằng, muốn đi xa trong nghề hay đảm nhận vị trí quản lý, trước tiên phải sẵn sàng bắt đầu từ những công việc nhỏ nhất. Chính việc từng trải qua nhiều vị trí khác nhau giúp anh hiểu được từng ngóc ngách trong công việc, hiểu áp lực của mỗi bộ phận và biết cách đồng hành với đội ngũ sau này.
“Nếu không từng làm từ những vị trí rất cơ bản, mình sẽ khó hiểu hết công việc vận hành như thế nào. Tôi nghĩ người làm quản lý cần hiểu công việc từ gốc, hiểu nhân sự của mình đang làm gì và khó khăn ở đâu”, anh chia sẻ.
Một trong những dấu mốc khiến anh nhớ mãi là chương trình Car Care Unitour 2018 của Khoa Công nghệ Động lực, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Khi ấy, anh tham gia với vai trò một sinh viên học hỏi từ doanh nghiệp, được trực tiếp thực hành trên xe, lắng nghe chia sẻ từ chuyên gia kỹ thuật và tiếp cận môi trường nghề nghiệp thực tế.
Sau khi gia nhập WURTH Việt Nam, nền tảng kiến thức và trải nghiệm thực tế từ IUH giúp anh nhanh chóng thích nghi với công việc. Việc thường xuyên làm việc với các chủ ga-ra, kỹ thuật viên hay đại lý có chuyên môn cao đòi hỏi không chỉ kỹ năng kinh doanh mà còn phải có nền tảng kỹ thuật vững vàng.
Từ một sinh viên từng miệt mài trong xưởng thực hành, anh từng bước trưởng thành trong môi trường doanh nghiệp và hiện nay được tin tưởng giao đảm nhiệm vị trí Area Sales Manager.
Từ cựu sinh viên trở thành người đồng hành cùng IUH
Với anh Tùng, đó không chỉ là sự thay đổi về vị trí công việc mà còn là cảm giác được quay trở lại nơi từng giúp mình trưởng thành, lần này với một vai trò mới, người chia sẻ kinh nghiệm và kết nối cơ hội cho thế hệ sinh viên tiếp theo. Điều đặc biệt là dù công việc bận rộn, anh Tùng vẫn tiếp tục theo học cao học tại IUH. Thành quả hôm nay không đến từ một bước ngoặt lớn mà được tạo nên từ rất nhiều nỗ lực nhỏ trong suốt hành trình dài.
“Nhiều năm sau nhìn lại, tôi thấy đó là một cơ duyên rất đặc biệt. Ngày ấy mình là sinh viên tham gia học hỏi từ doanh nghiệp, còn hôm nay lại có cơ hội quay về trường với vai trò đại diện doanh nghiệp để đồng hành cùng các workshop (hội thảo) kỹ thuật cho sinh viên.
Có lúc tôi đi chậm hơn người khác vì từng gián đoạn việc học. Nhưng tôi tin tin chỉ cần mình không bỏ cuộc thì mỗi trải nghiệm đều sẽ có ý nghĩa. Có hôm vừa học vừa xử lý công việc nên tôi cứ vô thức gật đầu liên tục. Thầy nhìn thấy rồi đùa vui khiến cả lớp bật cười. Đó là một kỷ niệm rất vui nhưng cũng nhắc tôi rằng hành trình học tập chưa bao giờ dễ dàng.
Tôi muốn nhắn nhủ với các bạn sinh viên rằng hãy tận dụng thật tốt quãng thời gian đại học để học hỏi, trải nghiệm và va chạm thực tế. Có thể bạn bắt đầu muộn hơn người khác, có thể hành trình không bằng phẳng nhưng nếu đủ kiên trì và không ngừng cố gắng thì thành công rồi cũng sẽ đến theo cách riêng của mình”, anh Trương Thanh Tùng chia sẻ.