Ngày hôm qua (13.10), nhân dân trong và ngoài nước cùng hướng về Hà Nội, chờ đợi được xem đầy đủ hình ảnh lễ quốc tang Đại tướng thông qua chương trình truyền hình trực tiếp của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).
(GDVN) - "Ông bà chúng cháu nhắc tên Đại tướng. Cha mẹ chúng cháu nhắc tên Đại tướng. Chúng cháu nhắc tên Đại tướng. Cả dân tộc Việt Nam hôm nay và mãi mãi về sau sẽ nhắc tên Đại tướng", nghệ sĩ hài Xuân Bắc chia sẻ.
(GDVN) - Sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ khiến hàng triệu người dân Việt Nam mà rất nhiều bạn bè thế giới cũng cảm thấy tiếc thương. Trước mất mát này, nhiều văn nghệ sĩ đã cùng nhau thực hiện một clip ngắn để gửi đến người anh cả vĩ đại của Quân đội nhân dân Việt Nam lòng biết ơn sâu sắc.
Hôm nay 13.10, Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã diễn ra tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Người dân thủ đô ai cũng muốn tiễn Đại tướng Võ Nguyên Giáp lần cuối.
(GDVN) - "Giờ phút này, Đại tướng ơi, chúng cháu mong từng phút giây được đón Đại tướng về!", những dòng chữ như nấc nghẹn trong bức tâm thư xúc động gửi đến Báo Giáo dục Việt Nam của cậu học sinh Nguyễn Hùng Sinh,
lớp 11 chuyên Sử
trường THPT chuyên Quảng Bình trước thời khắc quê hương Quảng Bình đang
chuẩn bị đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người con ưu tú nhất trở về yên
nghỉ trong lòng đất mẹ.
(GDVN) - “Với tôi, nhìn thấy mọi người nâng niu những bức ảnh của Đại tướng và
trong nhà của những người dân có tấm ảnh Đại tướng treo ở các bàn thờ là
tôi đã thấy ấm lòng. Nay Đại tướng đã đi xa nhưng trong tôi Đại tướng
luôn sống mãi”, ông Huế nghẹn lời chia sẻ.
Sau lễ truy điệu, sáng nay 13/10, linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được đưa từ Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội) về sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) rồi di chuyển đến Vũng Chùa - Đảo Yến (xã Quảng Đông, H.Quảng Trạch, Quảng Bình) an táng.
(GDVN) - "Hôm qua, tôi nhận được điện thoại của ba. Ba đọc cho tôi nghe bài thơ viếng bác Giáp, nghe ông đọc xong mà tôi đã bật khóc như đứa trẻ. Đúng là người dân Việt Nam tự hào vì có một người anh hùng như Đại tướng Võ Nguyên Giáp".
(GDVN) - Mặc dù một chân đã bị mất trong chiến tranh nhưng từ mờ sáng, ông Đào
Minh Tâm (72 tuổi, trú tại xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới), nguyên là lính sư
đoàn 304, đã đội mưa đến viếng Đại tướng.
(GDVN) - Sáng nay (12/10), đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân
(CHDCND) Lào do Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Chummaly Saynhasone làm
Trưởng đoàn đã đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà tang lễ số 5
Trần Thanh Tông, Hà Nội.
(GDVN) - Ngay từ sáng sớm nay (12/10), ngày chính thức diễn ra Lễ
viếng và Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp, TP. HCM ngập trong
không khí trang nghiêm – thành kính. Mọi hoạt động thường nhật đều được
khép lại, cả thành phố đang để tang Đại tướng.
(GDVN) - Theo ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, nếu ngày mai trời mưa linh cữu Đại tướng sẽ được các chiến sỹ đứng hai bên che bằng bạt. Còn
tất cả những người đến dự lễ đưa tang có thể mang áo mưa hoặc không
mang, chúng tôi sẽ không mắc bạt.
(GDVN) - Từ sáng sớm, hàng nghìn người lặng lẽ hướng về Nhà
Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông với niềm tiếc thương vô hạn. Bên
trong Nhà Tang lễ, 60 sĩ quan cấp tướng túc trực bên linh cữu Đại tướng.
Đây là nghi thức trang trọng nhất của quân đội.
(GDVN) - Sáng nay 12/10, tại Nhà Tang lễ quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quân ủy Trung ương đã tổ chức trọng thể Lễ viếng theo nghi thức Quốc tang đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
(GDVN) - Quảng Bình mưa tầm tã, từ mờ sáng ngày 12/10 hàng ngàn người dân, tổ chức đã đội mưa có mặt tại điểm viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại TP. Đồng Hới.
(GDVN) - Trong hai ngày Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp (từ 12h trưa ngày 11 đến 12h ngày 13/10), rất nhiều sao và các nghệ sĩ Việt đã đồng loạt thay ảnh đại diện và ảnh bìa trên trang cá nhân facebook bằng hình ảnh Đại tướng.
(GDVN) - Theo thông báo đặc biệt của Văn phòng Ban chấp hành trung ương Đảng, Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp diễn ra trong hai ngày 12-13/10. Tuy nhiên, cờ rủ ở các công sở, nơi công cộng sẽ bắt đầu được treo từ 12h trưa 11/13 đến 12h ngày 13/10 cùng với việc ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.
(GDVN) - MegaStar Cineplex vừa thông báo sẽ tạm ngưng phục vụ tại tất cả các cụm rạp chiếu phim trên toàn quốc kể từ 12h thứ sáu ngày 11/10/2013 đến 12h ngày chủ nhật, 13/10/2013 trong suốt thời gian quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
(GDVN) - "Trên dưới Mai Linh đều học chữ
nhẫn của Đại tướng, nhẫn để phục vụ công ty, nhẫn để phục vụ khách hàng…
", Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Hồ Huy cho biết.
(GDVN) - Kể từ 12 giờ trưa nay, ngày 11/10 đến hết ngày 13/10/2013, trên địa bàn thành phố sẽ ngừng tất cả các hoạt động hội họp, vui chơi, giải trí công cộng. Nhân dân và các lực lượng quân đội trên địa bàn TP. HCM bắt đầu thực hiện các hoạt động tưởng nhớ, tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
(GDVN) - Rất nhiều người ngỡ ngàng vì đọc thấy thông tin lực lượng Quân đội (Quân khu 4) đang bảo vệ nghiêm ngặt toàn bộ khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến nơi sẽ an táng Đại tướng kính yêu và thắc mắc vì sao phải rà soát bom mìn?
(GDVN) -"Không phải một lần, tại các buổi gặp, hàng ngàn cựu chiến binh, trong binh phục chỉnh tề của bậc Đại Tướng, Cụ nói như thể đang cùng với nhóm bạn già quanh bàn nước:"Chúng ta hôm nay nhìn thấy nhau thế này là quý rồi": lời chia sẻ của nhà báo Trần Đăng Tuấn
(GDVN) - "Với cả nước, Đại tướng là vị tướng huyền thoại, với những người Quảng Bình như chúng tôi, hơn thế, ông là thần tượng, là một người ĐÀN ÔNG Quảng Bình mà chúng tôi phải học tập và noi theo một cách tự nguyện với tấm lòng tôn kính"...
(GDVN) - Với sự khiêm nhường của mình Đại tướng lúc đó đã từ chối việc này. Lúc đó Đại tướng đã cho rằng việc đặt tên trường theo tên của bác lúc đó là chưa hợp lý....
(GDVN) - Trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, rất nhiều các nghệ sĩ đã chia sẻ cảm xúc và sự tiếc thương của mình đối với vị tướng tài ba. Nhiều người không quản xếp hàng vài tiếng đồng hồ để tỏ lòng thành kính với vị anh hùng dân tộc tại tư gia của Người ở phố Hoàng Diệu (Hà Nội).
(GDVN) - "Bạn nói có thể chị đàn bà đứng nức nở trên phố Hoàng Diệu ấy vừa đóng quầy may sẵn ở chợ Đồng Xuân, bạn đã bị chị mắng một lần vì “nói giọng miền Nam mà còn mặc cả”. Có thể người đàn ông mếu máo đặt mấy bông cúc vàng ở hàng rào ngôi nhà số 30 kia vừa chạy xong cuốc xe ôm, bạn đã từng bị anh chở đi đường vòng để lấy tiền cho ngọt. Nhưng những va quệt đã từng gặp phải trên đất Hà Nội đã trôi hết, xí xoá hết trong bạn vì những người đã đến khóc trước nhà vị tướng vừa qua đời, trong bản tin tối".