Thấy người lạ vào, hai cháu liền nép sau cánh cửa lẩn tránh. Bà Vũ Thị Trà, 75 tuổi – bà ngoại của hai cháu cho biết: Ngày nào cũng vậy, chập choạng tối là bà lại cầm khóa đi khóa hết cổng trước, cổng sau. Cứ có người lạ vào là chúng nó lại chạy đi náu vì sợ bố đến bắt về ở cùng.
“Hai đứa nó rất sợ bố nó nhờ người đến bắt chị em cháu về thôi. Mấy hôm về trên này hai đứa vui vẻ lắm, nhưng từ khi nghe tin bố được về tại ngoại thì chúng hay hốt hoảng vì sợ bố đến đưa đi. Nghĩ mà thương chúng nó quá chú à” – bà Vũ Thị Trà chia sẻ.
Hai chị em Q. và K. kể lại sự việc với PV |
Những vết thương để lại trên thân thể Q. bị bố đẻ Nguyễn Văn Ngữ đánh dã man |
“Có hôm bố cháu đi chơi, dặn ở nhà cứ khóa cổng lúc nào bố về mới mở. Đêm bố về khuya, cháu ngủ say quá, bố gọi không được, trèo tường vào nhà và cứ thế lôi cháu dậy đánh, tát vào mặt cháu bị chảy máu miệng” – Q. rấm rức kể lại.
Trên người cháu Q. và K. hiện vẫn còn lưu lại những vết sẹo do bố chúng gây ra. Những vết thương ấy không những ở môi, chân, tay mà nhiều nhất là ở hai bên mông. Vùng da mông của Q. bị cộn lên, thâm tím, cháu đang bị mờ mắt và một tai nghe không rõ. Cháu Nguyễn Phạm K. thì bị sụp mí mắt, một tay bị khuỳnh.
…Không nghe lời, bố “phạt” con ăn phân
Khoảng thời gian sống cùng bố, hai chị em Q. còn bị bố “phạt”, bắt lột quần áo đi từ nhà đến trường. Thậm chí, còn bị bắt ăn phân người, gà. Gần đây nhất, K. đùa nghịch trên lớp bị gãy xương tay phải đi bó bột, Ngữ đã không thương còn lấy roi quất liên tiếp vào người, bắt phạt em bỏ truồng đứng trước cửa nhà. Hôm đấy có đám ma đi qua nhà nên rất nhiều người nhìn thấy. Mẹ kế thấy vậy khuyên can cũng không được, khi mọi người ở đám hiếu về cháu K. vẫn đứng chịu phạt. Thấy vậy, nhiều người vào xin tha cho K. nhưng Ngữ vẫn quát to: “Con tôi thì tôi dạy”.
Khi PV hỏi về những lần bố bắt ăn phân, K. thỏ thẻ: “Cháu bị bố bắt ăn phân tổng cộng là 3 lần, hai lần ăn phân người vì viết sai từ, một lần ăn phân gà vì mải chơi. Nhiều lần bố bắt cháu lột quần áo đi học, lần cháu nhớ nhất là năm học lớp 3 khi bị điểm kém. Hôm đó, cháu vừa đi vừa khóc đến trường, mãi đến khi gần trường có một cô đưa cho cháu bộ quần áo mặc tạm để vào lớp học”.
Dù ở với bà ngoại nhưng hai chị em Q. luôn sợ bố chúng đón về sống cùng |
Cô gái bị xăm rết Quan chức chơi cờ tiền tỷ
Những con đường đầy bao cao su Bạo hành dã man ở Vĩnh Phúc
Vụ bắt cóc trẻ sơ sinh ở bệnh viện Phụ sản TƯ
Lạc vào thế giới đêm Đà Thành Điều kỳ diệu về cụ rùa Hồ Gươm