Ở đảo Cát Bà, hàng ngày cô giáo về hưu phải trèo thang mới ra được đường

13/12/2018 09:44
LÃ TIẾN
(GDVN) - Bị hàng xóm dựng cổng sắt chặn lối đi, hàng ngày gia đình cô giáo Hà Thị Quyến (thị trấn Cát Bà, Hải Phòng) phải trèo tường cao hơn 4 mét để ra vào nhà.

Sáng sớm ngày 12/12, trời mưa phùn, gió lạnh thấu xương, cô Hà Thị Quyến (sinh năm 1964, trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, Hải Phòng; nguyên là Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Cát Bà) cùng con gái phải trèo tường ra ngoài đường đón chúng tôi.

Thấy tôi thắc mắc, cô Quyến liền nói: “Ngõ ra vào nhà bị hàng xóm dựng cổng sắt chặn mất rồi cháu ạ. May có nhà chú Th. tốt bụng, thương tình cho dựng nhờ chiếc thang để trèo vào nhà”.

Ngõ đi chung vào nhà cô giáo Quyến nhiều năm qua, nay bị anh Đạo dựng cổng sắt chặn lối vào (Ảnh: Lã Tiến)
Ngõ đi chung vào nhà cô giáo Quyến nhiều năm qua, nay bị anh Đạo dựng cổng sắt chặn lối vào (Ảnh: Lã Tiến)

Dứt lời, cô Quyến dẫn chúng tôi đến cái thang sắt cao hơn 4 mét dựng ở bức tường cao ngang mái nhà chú Th.

Sau đó cô phải đứng giữ thang để cho con gái mình trèo lên thang, bước lên bức tường mỏng rồi nhảy xuống ngõ để vào nhà.

Lên phía trên, con gái cô Quyến lại giữ thang cho mẹ mình bước chầm chậm từng bước một. Vì tuổi cao, sức yếu, cô Quyến phải rà chân giữ thang cho chắc rồi mới dám bước lên bức tường mỏng để nhảy xuống.

Theo quan sát, mặc dù, chiếc thang được làm bằng sắt nhưng nó rung lên theo mỗi bước chân của cô Quyến khiến chúng tôi không khỏi rùng mình.

Ấy vậy mà, hơn nửa tháng nay, hai mẹ con cô Hà Thị Quyến vẫn đều đặn ngày mấy lần trèo tường ra ngoài để mua thức ăn, đồ uống và các vật dụng phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

Hơn nửa tháng qua, cô giáo Quyến phải trèo thang để ra ngoài (Ảnh: Lã Tiến)
Hơn nửa tháng qua, cô giáo Quyến phải trèo thang để ra ngoài (Ảnh: Lã Tiến)

Vào đến nhà, xoa tay cho hết lạnh cóng rồi nhâm nhi chén trà nóng pha sẵn, cô Quyến kể: Sáng ngày 25/11/2018, con gái cô là Hoàng Huyền Tr. ra ngoài chơi, khi về thì bất ngờ thấy một chiếc cổng sắt cao hơn 2 mét, được dựng kiên cố chặn trước ngõ vào nhà mình.

Thấy vậy, con gái liền điện cho tôi, lúc này tôi đang ở trên Hà Nội. Tôi tức tốc gọi điện trình báo chính quyền địa phương, Công an thị trấn Cát Bà và công an huyện Cát Hải.

Ngay lập tức, tôi bắt xe trở về nhà. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, cán bộ thị trấn Cát Bà đến giải quyết vụ việc nhưng sau đó, chiếc cổng sắt vẫn đóng im ỉm.

“Tôi và con gái phải lang thang ở bên ngoài đến tận 12 giờ đêm, sau đó phải trèo nhờ qua mái nhà hàng xóm vào được nhà.

Khi nhảy xuống tôi bị sái tay, con gái bị trẹo đầu gối, phải dùng thuốc mấy ngày liền mới khỏi”, cô Quyến chia sẻ.

Hàng ngày phải trèo thang cao hơn 4 mét, nguy hiểm luôn rình rập tính mạng của gia đình cô giáo Quyến (Ảnh: Lã Tiến)
Hàng ngày phải trèo thang cao hơn 4 mét, nguy hiểm luôn rình rập tính mạng của gia đình cô giáo Quyến (Ảnh: Lã Tiến)

Theo cô Quyến, chiếc cổng sắt này do anh Hoàng Nhân Đạo (hàng xóm của cô) dựng lên, chặn mất ngõ đi chung của mấy gia đình nhiều năm nay.

Ngõ đi chung trước là rãnh thoát nước khu dân cư, sau đó được nhà nước đầu tư xây dựng cống hộp, trên đổ bê tông để người dân đi lại thuận tiện.

“Gia đình tôi và 3 hộ dân ở đây đi cung qua ngõ này nhiều năm nay, không có tranh chấp gì, nhưng không hiểu sao anh Đạo lại ngang nhiên dựng cổng sắt bịt lối ra vào của mọi người”, cô Quyến bức xúc.

Ở đảo Cát Bà, hàng ngày cô giáo về hưu phải trèo thang mới ra được đường ảnh 4

Ai trả lại danh dự và công bằng cho cô giáo Hoa Anh?

Đến ngày 26/11, Ủy ban nhân dân thị trấn Cát Bà tổ chức cuộc làm việc với đầy đủ thành phần để giải quyết vụ việc.

Tại cuộc họp, ông Vũ Trọng Hiệu, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Cát Bà cho rằng, anh Đạo dựng cổng sắt chắn lối đi không nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình anh này là vi phạm pháp luật.

Chính quyền thị trấn Cát Bà đã yêu cầu gia đình anh Đạo tháo dỡ cổng sắt dựng chắn ngõ đi chung của hàng xóm, trả lại hiện trạng ban đầu.

Tuy nhiên, trong cuộc họp, anh Đạo tự ý ra về, sau đó trở về nhà khóa cổng lại không cho bất cứ ai ra vào và cố tình không tháo dỡ chiếc cổng.

“Anh Đạo còn ngang nhiên thách thức chính quyền và dọa sẽ “xử” bất cứ ai tháo dỡ chiếc cổng sắt chặn ngõ đi chung của gia đình tôi.

Hơn nửa tháng qua, anh Đạo ngang nhiên ra vào ngõ, còn gia đình chúng tôi thì bị ngăn cản như tù nhân.

Liệu chính quyền địa phương đã “bất lực” trước hành động ngang ngược, vi phạm pháp luật của gia đình anh Đạo”, bà Quyến nói.

Hai mẹ con cô giáo Quyến mỗi ngày phải trèo thang vài lần để ra ngoài mua sắm vật dụng sinh hoạt (Ảnh: Lã Tiến)
Hai mẹ con cô giáo Quyến mỗi ngày phải trèo thang vài lần để ra ngoài mua sắm vật dụng sinh hoạt (Ảnh: Lã Tiến)

Đến ngày 29/11, gia đình cô giáo Quyến đã làm đơn gửi tới chính quyền, công an huyện Cát Hải để cầu cứu, song đến ngày 12/12, vụ việc vẫn chưa được giải quyết.

Từ khi bị anh Đạo dựng cổng sắt chặn lối đi, gia đình cô giáo Quyến hàng ngày vẫn phải trèo thang ra ngoài bất chấp nguy hiểm rình rập, đe dọa tính mạng hai mẹ con cô.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Hoàng Trung Cường, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải cho biết, huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với thị trấn Cát Bà xác minh lại nguồn gốc đất ngõ đi chung vào nhà bà Quyến để có cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo ông Cường, sáng nay (13/12), Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải chủ trì cuộc làm việc giữa các ngành, chính quyền địa phương về việc của gia đình bà Quyến.

LÃ TIẾN