Chuyến thăm, tặng quà và khánh thành 4 điểm trường lẻ tại xã Kim Bon, Phù Yên, Sơn La do Báo Giáo dục Việt Nam phối hợp với đoàn Việt kiều Mỹ trong hai ngày 11-12/6 vừa qua đã thành công tốt đẹp. Cùng PV Báo Giáo dục Việt Nam nhìn lại hành trình gian nan trên những cung đường hiểm trở của chốn núi rừng Tây Bắc. Có những đoạn tưởng chừng đoàn không thể đi qua được bởi sự gập ghềnh, hiểm trở và nguy hiểm khi một bên là vực thẳm, một bên là núi cao, đường đất lồi lõm... |
Trông xa xa, nhìn đường lên Kim Bon tưởng chừng như không có gì khó khăn, vất vả. Chỉ những lái xe từng đi trên những mặt đường đá lổn nhổn thỉnh thoảng có nước chảy qua mới thấy nguy hiểm từ sự trơn trượt |
Xe của đoàn từ thiện mắc kẹt trên đoạn đường vào bản Suối Pa |
Chiếc xe tải chở đồ chơi liên tục bị mắc kẹt |
May có dân bản và dân quân tự vệ nhiệt tình hỗ trợ |
San đường cho xe đi |
Đến đoạn vào bản Suối Kếnh, xe lại bị sa lầy nặng |
Hàng hóa phải bốc dỡ xuống xe vận chuyển vào bản bằng xe máy. Không có đủ xe máy đón, nhiều thành viên trong đoàn phải đi bộ vào bản với đoạn đường núi hàng chục km |
Đoàn phải nhờ đến sự trợ giúp của lực lượng dân quân trong xã để giải cứu chiếc xe khỏi vị trí sa lầy |
Chiếc xe tải trở hàng hóa của đoàn từ thiện bị sa lầy gần 3 tiếng đồng hồ khiến cho hành trình từ thiện gặp rất nhiều khó khăn, vất vả |
Nhưng sự đoàn kết và sức người đã chiến thắng mọi khó khăn, trở ngại để chuyến từ thiện, lễ khánh thành được thành công tốt đẹp |
"Hơn một lần" các thành viên trong đoàn phải xuống xe đi bộ |
Những đoạn đường lầy lội thực sự khó đi khiến các thành viên trong đoàn từ thiện căng thẳng, nơm nớp nỗi lo lắng và nóng lòng vì để các em học sinh phải chờ đợi quá lâu |
Khó khăn là thế, vất vả là thế nhưng các thành viên trong đoàn vẫn muốn được trở lại Kim Bon cùng chung tay xây dựng một cuộc sống tươi đẹp hơn |
Mạnh Mường - Thu Hòe