Mẹ ơi! Sao máu con không đông?

Mẹ ơi! Sao máu con không đông?

(GDVN) – “Mẹ ơi! Sao con không thể vui chơi, chạy nhảy thoải mái như bao bạn bè của con? Mẹ ơi! Sao đứt tay một tí mà máu cứ chảy mấy ngày liền? Mẹ ơi! Sao con lại phải nằm viện lâu thế?...”

Nghẹn ngào cảnh hai chị em ruột mắc tan máu bẩm sinh

Nghẹn ngào cảnh hai chị em ruột mắc tan máu bẩm sinh
(GDVN) - Đến Viện Huyết học  – Truyền máu Trung ương, không ai không biết đến hai chị em ruột Nguyễn Thu Phương và Nguyễn Hoàng Anh bởi bệnh tình trầm trọng và hoàn cảnh vô cùng đáng thương của hai bé.

Khát vọng sống của cô bé "17 tuổi chưa một ngày thành thiếu nữ"

Khát vọng sống của cô bé "17 tuổi chưa một ngày thành thiếu nữ"
(GDVN) - "Nhiều khi mệt mỏi và kiệt sức nhưng chỉ cần thấy con khỏe lên một chút, tôi lại có thêm sức mạnh. Dù biết con không thể sống bên mình đến hết cuộc đời nhưng còn nước còn tát; có phải còng lưng, gãy xương, tôi cũng quyết chạy chữa cùng con…”, mẹ của Tươi tâm sự.

Xót lòng bé trai 2 tuổi “gồng mình” chống chọi với ung thư máu

Xót lòng bé trai 2 tuổi “gồng mình” chống chọi với ung thư máu
(GDVN) - Không ai có thể nghĩ, cậu bé đáng yêu, lanh lợi ấy lại phải gánh chịu những nỗi đau, nỗi bất hạnh lớn như vậy trong cuộc đời. Căn bệnh bạch cầu cấp đang ngày đêm hành hạ, vắt dần sức sống và thu ngắn thời gian góp mặt của em trên cõi đời này.