Ảnh: Mẹ liệt sỹ 95 tuổi khóc cạn nước mắt vì con bị tra tấn

08/01/2012 23:52
Hải Sơn
(GDVN) - Bà Huê run rẩy đứt quãng, lặng im, rồi nấc lên không thành lời vì nghe tin con bị nhà chủ hành hạ tàn ác mà không thể nhìn thấy và chăm sóc con gái.
Mẹ Tạ Thị Huê (95 tuổi) là mẹ của liệt sĩ Phạm Văn Báo hy sinh thời kháng chiến chống Mỹ và là mẹ đẻ bà Phạm Thị Phương) giọng run bần bật bàng hoàng hay tin con gái bị chủ nhà hành hạ dã man thời gian vừa qua.
Mẹ Tạ Thị Huê (95 tuổi) là mẹ của liệt sĩ Phạm Văn Báo hy sinh thời kháng chiến chống Mỹ và là mẹ đẻ bà Phạm Thị Phương) giọng run bần bật bàng hoàng hay tin con gái bị chủ nhà hành hạ dã man thời gian vừa qua.
Mẹ Huệ bảo: Tôi không thể tin được người đời lại đối xử với nhau như thế?
Mẹ Huệ bảo: Tôi không thể tin được người đời lại đối xử với nhau như thế?
Mẹ đã cạn nước mắt khóc cho con trai cả nhưng đó là sự mất mát hy sinh có ích cho Tổ quốc. Nay mẹ không còn nước mắt để khóc cho đứa con độc thân, đáng thương đang sống cùng mẹ.
Mẹ đã cạn nước mắt khóc cho con trai cả nhưng đó là sự mất mát hy sinh có ích cho Tổ quốc. Nay mẹ không còn nước mắt để khóc cho đứa con độc thân, đáng thương đang sống cùng mẹ.
Mẹ tâm sự với PV báo Giáo dục Việt Nam rằng: Cả cuộc đời mẹ không dám nghĩ và chưa bao giờ tưởng tượng được điều ấy dù chỉ mới nghe kể (mẹ Huệ mắt đã mờ không còn nhìn được mọi vật).
Mẹ tâm sự với PV báo Giáo dục Việt Nam rằng: Cả cuộc đời mẹ không dám nghĩ và chưa bao giờ tưởng tượng được điều ấy dù chỉ mới nghe kể (mẹ Huệ mắt đã mờ không còn nhìn được mọi vật).
Mẹ Huệ thỏ thẻ hỏi: Nhìn những vết thương trên thân thể con Phương có kinh hãi không chú...
Mẹ Huệ thỏ thẻ hỏi: Nhìn những vết thương trên thân thể con Phương có kinh hãi không chú...
... PV trả lời: Mẹ cứ yên tâm giờ có các bác sỹ giỏi, tay nghề cao và pháp luật nghiêm minh, con gái mẹ sớm về với mẹ thôi!
... PV trả lời: Mẹ cứ yên tâm giờ có các bác sỹ giỏi, tay nghề cao và pháp luật nghiêm minh, con gái mẹ sớm về với mẹ thôi!
Có lẽ nếu mắt mẹ Huệ tinh nhanh mà nhìn thấy hình ảnh này mẹ sẽ đau lòng lắm lắm!
Có lẽ nếu mắt mẹ Huệ tinh nhanh mà nhìn thấy hình ảnh này mẹ sẽ đau lòng lắm lắm!
Những vết thương hôm bà Phương mới về nhà thật không thể không căm phẫn trước hành vi của bà chủ Trần Thị Tuyết Minh.
Những vết thương hôm bà Phương mới về nhà thật không thể không căm phẫn trước hành vi của bà chủ  Trần Thị Tuyết Minh.
Bà Phương nhăn nhó vì vết thương đau nhức lan khắp cơ thể.
Bà Phương nhăn nhó vì vết thương đau nhức lan khắp cơ thể.
Chiều ngày 8/1, sức khỏe của bà Phương đã khá lên khá nhiều, tuy nhiên với những thương này vẫn đang từng giờ đau nhức.
Chiều ngày 8/1, sức khỏe của bà Phương đã khá lên khá nhiều, tuy nhiên với những thương này vẫn đang từng giờ  đau nhức.
Mẹ Huệ (mặc áo đen) được các cụ trong xóm đến hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà Phương.
Mẹ Huệ (mặc áo đen) được các cụ trong xóm đến hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà Phương.
Mặc dù nước mắt mẹ Huệ đã khô cạn không thể nhìn thấy nhưng trong lòng mẹ luôn ngóng tin con gái.
Mặc dù nước mắt mẹ Huệ đã khô cạn không thể nhìn thấy nhưng trong lòng mẹ luôn ngóng tin con gái.
Hải Sơn