Hà Nội: Nam thanh niên chết bên đường, PV bị đánh khi tác nghiệp

05/04/2012 15:49
Nam Phong
(GDVN) - Đang đi bộ, nam thanh niên bỗng nhiên ngã ra đường, dù đã được người dân hô hấp, gọi cấp cứu nhưng người này đã tử vong.
Sự việc xảy ra vào khoảng 12h30' ngày 5/4, trước cửa nhà số 4, ngõ 394 đường Mỹ Đình (Từ Liêm, Hà Nội).
Theo những người dân nơi đây, vào khoảng thời gian trên, người đi đường phát hiện một nam thanh niên ngoài 30 tuổi bỗng dưng ngã xõng xoài khi đi trên đường. Mọi người dừng lại, hô hấp nhân tạo và gọi cấp cứu 115. Tuy nhiên, khi các nhân viên y tế tới nơi, kiểm tra thì phát hiện người thanh niên này đã tử vong.
Hiện trường nơi người thanh niên gặp nạn
Hiện trường nơi người thanh niên gặp nạn
Theo bác B. sống gần đó kể lại, khi nhân viên cấp cứu tới hiện trường, họ đeo găng tay, kiểm tra và nói "chết rồi" rồi bỏ đi vì không có thân nhân đưa đi viện cùng.
Tại hiện trường, xác nạn nhân trong tư thế nằm ngửa, chân tay duỗi thẳng, khoảng 25-30 tuổi, đi đôi dép lê màu xanh tím, mặc quần kaki màu nâu xám, áo phông màu tím.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám ngiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ việc.
Điều đáng nói, khi các phóng viên có mặt tại hiện trường, mặc dù đã thông báo là phóng viên tại các báo đến tác nghiệp nhưng vẫn bị một số người mặc thường phục dùng lời lẽ thiếu văn hóa và ngăn cản. Thậm chí, người này còn đe dọa, chửi bới và thách phóng viên chụp hình.
PV Sỹ Nam bị hành hung.
PV Sỹ Nam bị hành hung.
Khi phóng viên Giáo dục Việt Nam đang trao đổi cùng một viên cảnh sát (mặc cảnh phục, đeo quân hàm Trung tá) thì có một người mặc thường phục đi ra chỉ tay, chửi bới và hô công an viên bắt giữ đưa về trụ sở. Đồng thời người này cùng một số đối tượng khác lao vào giằng máy quay, máy ảnh và đấm thẳng vào mặt phóng viên. Toàn bộ những hình ảnh này đã được các phóng viên có mặt tại đó chụp ảnh, quay video lại.
Qua tìm hiểu được biết, người hô các công an viên "bắt giữ" phóng viên là ông Lợi - Phó trưởng Công an xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm.
Nam Phong