Ảnh: Hai người mù dò dẫm trong sự "sống chết mặc bay" của đám đông

24/10/2012 11:52
Nhóm phóng viên ban Xã hội
(GDVN) - Chứng kiến hai người khiếm thị đang loay hoay qua đường nhưng những người có mặt tại Hồ Gươm vẫn mặc cho họ dò dẫm lần đường trước nhiều bánh xe.
Cảm nhận dòng xe cộ xung quanh mình thưa thớt, hai cô gái khiếm thị vội nắm tay nhau dò dẫm sang đường. Phía đối diện, một nhóm thanh niên cũng đang rảo bước.

Cảm nhận dòng xe cộ xung quanh mình thưa thớt, hai cô gái khiếm thị vội nắm tay nhau dò dẫm sang đường. Phía đối diện, một nhóm thanh niên cũng đang rảo bước.

Trong khi bạn bè mình vẫn đang cười nói vô tư, một nam thanh niên kịp nhận ra hai cô gái khiếm thị đi đối diện mình đang tự mò đường.

Trong khi bạn bè mình vẫn đang cười nói vô tư, một nam thanh niên kịp nhận ra hai cô gái khiếm thị đi đối diện mình đang tự mò đường.

Một thanh niên khác trong số họ bất chợt quay sang phía hai cô gái.

Một thanh niên khác trong số họ bất chợt quay sang phía hai cô gái.

Không chút động lòng và tỏ ý muốn giúp hai cô gái qua đường, người thanh niên vẫn tiếp tục bước đi cùng bạn bè.
Không chút động lòng và tỏ ý muốn giúp hai cô gái qua đường, người thanh niên vẫn tiếp tục bước đi cùng bạn bè.
Cả nhóm thanh niên bước đi nhanh hơn và họ vẫn cười nói vô tư mặc cho hai cô gái khiếm thị dò dẫm tìm đường.
Cả nhóm thanh niên bước đi nhanh hơn và họ vẫn cười nói vô tư mặc cho hai cô gái khiếm thị dò dẫm tìm đường.
Hai cô gái khiếm thị vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình trước sự thờ ơ của nhiều người. Một ông già tay giơ cao chiếc ô xin đường những tưởng ông sẽ che chở cho hai cô gái kém may mắn...
Hai cô gái khiếm thị vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình trước sự thờ ơ của nhiều người. Một ông già tay giơ cao chiếc ô xin đường những tưởng ông sẽ che chở cho hai cô gái kém may mắn...
Nhưng rồi ông cũng lại vô tình bước đi mà không chút động lòng. Xung quanh hai cô gái, rất nhiều xe vẫn đang lăn bánh.
Nhưng rồi ông cũng lại vô tình bước đi mà không chút động lòng. Xung quanh hai cô gái, rất nhiều xe vẫn đang lăn bánh.
Ông già với chiếc ô trên tay cũng bỏ mặc hai cô gái tự tìm đường đi cho mình khi ông đã sang đường an toàn.

Ông già với chiếc ô trên tay cũng bỏ mặc hai cô gái tự tìm đường đi cho mình khi ông đã sang đường an toàn.

Xe cộ vẫn tấp nập qua lại mà không chủ nhân của chiếc xe nào có ý dừng lại và tới giúp đỡ hai cô gái khiếm thị.

Xe cộ vẫn tấp nập qua lại mà không chủ nhân của chiếc xe nào có ý dừng lại và tới giúp đỡ hai cô gái khiếm thị.

Một lúc sau, khi chiếc gậy trên tay một cô gái khiếm thị vẫn khua khua định vị đường đi và tránh vật cản, một đôi nam nữ xuất hiện.

Một lúc sau, khi chiếc gậy trên tay một cô gái khiếm thị vẫn khua khua định vị đường đi và tránh vật cản, một đôi nam nữ xuất hiện.


Đôi bạn mặc dù đã quan sát thấy hai cô gái khiếm thị đang di chuyển rất khó khăn nhưng vẫn vô tư đứng ăn kem. Khi thấy hai cô gái khiếm thị tiến gần hơn về phía mình, cô gái vội giục bạn trai mình bước đi.

Đôi bạn mặc dù đã quan sát thấy hai cô gái khiếm thị đang di chuyển rất khó khăn nhưng vẫn vô tư đứng ăn kem. Khi thấy hai cô gái khiếm thị tiến gần hơn về phía mình, cô gái vội giục bạn trai mình bước đi.

Cả hai cùng bước nhanh xuống đường. Người con trai không quên đánh mắt sang nhìn hai cô gái khiếm thị vẫn đang dò dẫm từng bước...

Cả hai cùng bước nhanh xuống đường. Người con trai không quên đánh mắt sang nhìn hai cô gái khiếm thị vẫn đang dò dẫm từng bước...

...Rồi họ cũng như nhiều người có mặt tại Hồ Gươm chiều hôm đó, vội vã bước đi trên phần đường của mình, mặc hai cô gái khiếm thị vẫn nắm tay nhau, loay hoay lần dò từng đoạn đường.

...Rồi họ cũng như nhiều người có mặt tại Hồ Gươm chiều hôm đó, vội vã bước đi trên phần đường của mình, mặc hai cô gái khiếm thị vẫn nắm tay nhau, loay hoay lần dò từng đoạn đường.

Nhóm phóng viên ban Xã hội