Bé gái 14 tuổi trong thân hình của bà lão 105 tuổi

13/03/2012 15:28
Nguyễn Hằng (theo Daily Mail)
(GDVN) - Em là 1 trong số 89  trường hợp trẻ em mắc phải căn bệnh quái lạ hiếm gặp này trên 32 quốc gia.
Okines Hayley, một cô bé đến từ một thị trấn trong hạt East Sussex phía nam nước Anh, đã mắc phải chứng Progeria hay còn gọi là hội chứng già trước tuổi. Em là 1 trong số 89  trường hợp trẻ em mắc phải căn bệnh quái lạ hiếm gặp này trên 32 quốc gia.

Okines Hayley 14 tuổi trong thân hình của một bà lão 105.
Okines Hayley 14 tuổi trong thân hình của một bà lão 105.

Hội chứng Progeria lấy tên từ ý nghĩa của từ tiếng Hy Lạp “proeros” liên quan đến một protein đột biến gọi là progerin, có khả năng làm tăng tốc độ lão hóa vật lý. 


Theo Foxnew, trẻ em mắc phải bệnh này có tốc độ lão hóa nhanh gấp 7 – 10 lần so với trẻ em bình thường và phần lớn chết trước khi bước vào tuổi vị thành niên.

Được chẩn đoán không thể sống qua 13 tuổi nhưng cô bé đã ăn mừng sinh nhật lần thứ 14
Được chẩn đoán không thể sống qua 13 tuổi nhưng cô bé đã ăn mừng sinh nhật lần thứ 14

Mẹ của Hayley cho hay, cô cũng nhận thấy sự khác lạ khi con mình không phát triển bình thường. Nhưng em lại nhanh nhẹn và khôn ngoan hơn những đứa trẻ khác cùng lứa – một trong nhưng biểu hiện của căn bệnh hiếm gặp này.
Các bác sĩ dự đoán Okines Hayley sẽ không thể sống quá 13 tuổi. Da của em mỏng dần và xương cũng mòn dần do lão hóa. Nhưng hiện em vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 14 của mình với việc cho phát hành cuốn tự truyện “Old before my time”.

Tự truyện của Hayley
Tự truyện của Hayley

Cuốn tự truyện đưa ra một cái nhìn sâu sắc về việc làm thế nào mà một đứa trẻ có thể đối mặt và phản ứng với căn bệnh kỳ quái hiếm gặp này. Em phải mang hình dạng của một người 105 tuổi.


Hayley đã đấu tranh rất mạnh mẽ với căn bệnh và cố gắng tận hưởng cuộc sống như những thiếu niên khác. Hayley đã nói: “tôi có một kế hoạch cho tương lai. Tôi nghĩ rằng khi tôi lớn lên, tôi sẽ lấy chồng”.


Hayley vẫn đi tới  trung tâm mua sắm tại địa phương và đi xe bus trường học cùng với mẹ. Đặc biệt em rất yêu thích các trang web mạng xã hội Twitter vi nhờ chúng mà em đã thực hiện được ước mơ gặp thần tượng của mình – nam ca sĩ nhạc Pop Justin Bieber.
Dù gặp rất nhiều khó khăn vì căn bệnh này nhưng gia đình cô bé đang hy vọng một bước đột phá trong y học có thể giúp con gái họ sống một cuộc sống lâu dài và tốt hơn so với những người mắc bệnh tương tự trước đó.
Nguyễn Hằng (theo Daily Mail)