(GDVN) - Gửi cả nhà xem Hội Gióng nhé, Hội diễn ra trong 3 ngày. Đây là ngày hôm qua, hôm nay hứa hẹn sẽ nhiều người vỡ đầu.
"Ai ơi mồng chín tháng tư
Không đi Hội Gióng cũng hư một đời"
Hội diễn ra trong 3 ngày mồng 7- 8 và 9 tháng 4 âm lịch (tức 9- 10, 11 tháng 5 dương lịch), Hội Gióng Phù Đổng đã được Unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Ðến Hội Gióng, chúng ta sẽ có dịp cảm nhận mối quan hệ hai chiều giữa Làng và Nước - giữa nghĩa vụ cá nhân và cộng đồng, cảm nhận được những triết lý sâu xa về bài học làm người, lòng tự hào dân tộc và tình yêu Tổ quốc. Người xưa bảo nhau đi Hội Gióng là để nhận thức và hoàn thiện nhân cách của mình.
Hội Gióng là một kịch trường dân gian rộng lớn với số lượng vai diễn hết sức phong phú, độc đáo và trình diễn theo một kịch bản đã được chuẩn hóa cao. Mỗi chương mục, vai diễn, đạo cụ hành lễ… đều mang ý nghĩa biểu đạt và những triết lý dân gian sâu sắc.
Ba hồi trống gọi quân |
Ông hiệu trống |
|
Diễn lại nghi lễ đánh giặc năm xưa |
|
Đi khám đường, một trong những nghi thức thể hiện việc cho quân lính đi tuần giặc năm xưa |
Rất nhiều bà con trong vùng nô nức đón xem |
|
|
Đại diện cho 100 binh lính năm xưa đi đánh giặc với thân hình vạm vỡ |