Nhà văn nổi tiếng 76 tuổi bị tố biến thái, nuôi 5 "bồ" một lúc

13/11/2012 07:41
Hồng Thủy (Nguồn Tân Kinh báo)
(GDVN) - Ông bị "biến thái", một lúc nuôi 5 "bồ nhí" trong nhà để thỏa mãn đam mê dục vọng khi đã ngoại thất tuần.
Tờ Tân Kinh báo ngày 13/11 đưa tin, nhà văn nổi tiếng Trương Hiền Lượng, 76 tuổi vừa bị một cư dân mạng tự xưng là "bồ" của ông tung lên trang cá nhân thông tin ông bị "biến thái", một lúc nuôi 5 "bồ nhí" trong nhà để thỏa mãn đam mê dục vọng khi đã ngoại thất tuần.

Nhà văn Trương Hiền Lượng (giữa, ảnh tư liệu, nguồn wangyi)
Nhà văn Trương Hiền Lượng (giữa, ảnh tư liệu, nguồn wangyi)

Những miêu tả của nhân vật giấu tên này không khác gì một câu chuyện khiêu dâm dung tục và nó nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội weibo ở Trung Quốc trong ba ngày qua, trong khi tài khoản của người phát tán tin đồn này đã biến mất ngay sau đó.

Khi biết chuyện mình bị tung tin đồn "biến thái", ông Lượng đã cười sặc sụa bởi ông không nghĩ rằng người ta lại có thể tưởng tượng về ông "phong phú" như vậy. Nhà văn 76 tuổi này cho hay, ông căn bản không biết kẻ tung tin đồn là ai và cũng chẳng có ý định kiện cáo họ làm gì.

"Con người như tôi chẳng có gì để người ta có thể chỉ trích cả", trả lời phỏng vấn của tờ Tân Kinh báo qua điện thoại, ông Lượng cho biết, "chuyện này đối với tôi chẳng có gì là ghê gớm."

Ở Trung Quốc, người ta không chỉ biết đến Trương Hiền Lượng như một nhà văn tài ba với những tác phẩm để đời như "Linh hồn và thể xác", "Một nửa đàn ông là đàn bà" mà ông còn tham gia kinh doanh và trở thành một doanh nhân thành đạt được nhiều người ngưỡng mộ, và cũng không thiếu kẻ ghen ghét, đố kỵ.
Hồng Thủy (Nguồn Tân Kinh báo)