Cựu sinh viên bị cán bộ thuế lừa phỉnh, nguy cơ mất 300 triệu đồng để chạy việc

07/11/2016 14:16
QUỐC TOẢN
(GDVN) - Nghe bà Nhung khoe có quan hệ rộng, cựu sinh viên Lê Thị Tuyết (Đại học Sân khấu điện ảnh), đã bỏ số tiền 300 triệu đồng cho người này để xin việc...

Không xin được việc, cũng chưa trả lại tiền

Nhiều đối tượng dù không có khả năng xin việc, nhưng đã tự tạo cho mình một "vỏ bọc" hào nhoáng về các mối quan hệ, để dụ dỗ, lừa "con mồi" sập bẫy.

Trước nhu cầu lớn về công việc, không ít sinh viên ra

Ngày 17/5/2016, Hội thảo khoa học Quốc gia đào tạo giáo viên tại các trường đại học đa ngành, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay công bố, tính đến năm 2020, dự kiến Việt Nam sẽ thừa khoảng 70.100 sinh viên sư phạm tốt nghiệp (41.000 giáo viên cấp Tiểu học, 12.200 cấp THCS và 16.900 cấp THPT).

Mặc dù, từ năm 2013 đến nay, Bộ GD&ĐT yêu cầu mỗi năm phải giảm 10% chỉ tiêu tuyển sinh ngành sư phạm.

Tuy nhiên, sau 2 năm, mỗi năm, cả nước vẫn có khoảng 4.000 sinh viên ra trường không có việc làm.

Chỉ tính riêng năm 2016, chỉ tiêu đào tạo giáo viên mầm non, phổ thông hệ chính quy của các trường Đại học, Cao đẳng, trung cấp sư phạm cả nước đã lên tới  65.322/ 108 cơ sở đào tạo.

trường cả tin vào lời giới thiệu của các đối tượng để rồi lâm vào cảnh“tiền mất, tật mang”.

Những sự việc về lừa đảo chạy việc gần đây đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều người nhẹ dạ cả tin.

Mới đây, trong đơn gửi cơ quan chức năng, chị Lê Thị Tuyết (sinh năm 1991, trú tại 47 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa), tốt nghiệp Đại học Sân khấu điện ảnh, tố cáo bà Đặng Thị Nhung, cán bộ Chi cục Thuế huyện Đông Sơn (thuộc Cục Thuế Thanh Hóa) có dấu hiệu lừa đảo tiền chạy việc, số tiền 300 triệu đồng.

Theo phản ánh, bà Đặng Thị Nhung (trú tại số 511 - CT3, chung cư Phú Sơn, TP. Thanh Hóa) là khách hàng may mặc lâu năm của gia đình Tuyết.

Khi biết Tuyết tốt nghiệp Đại học Sân khấu điện ảnh đã lâu, nhưng chưa xin được việc, bà Nhung ngỏ lời "giúp đỡ".

Để tạo niềm tin đối với gia đình trong chuyện xin việc, bà Nhung khoe, bản thân có quan hệ với nhiều lãnh đạo thành phố, đồng thời đưa giá 300 triệu đồng để xin việc cho Lê Thị Tuyết vào cơ quan này.

Quá trình giao nhận tiền, bà Nhung đã viết giấy biên nhận với nội dung: "Tôi là Đặng Thị Nhung, trú tại số 511 - CT3, chung cư Phú Sơn.

Ngày 18/8/2014, tôi nhận 300 triệu đồng (ba trăm triệu đồng) của cháu Lê Thị Tuyết để xin vào cán bộ tại UBND TP. Thanh Hóa.

Nếu sau thời gian 06 tháng, tôi không xin được việc cho cháu thì tôi xin trả lại số tiền đã nhận ở trên", giấy biên nhận tiền có chữ ký của bà Đặng Thị Nhung ngày 18/8/2014 ghi rõ.

Giấy biên nhân tiền ngày 18/8/2014 ghi rõ, bà Nhung nhận 300 triệu đồng từ bà Lê Thị Tuyết để xin việc (Anh:QUỐC TOẢN)
Giấy biên nhân tiền ngày 18/8/2014 ghi rõ, bà Nhung nhận 300 triệu đồng từ bà Lê Thị Tuyết để xin việc (Anh:QUỐC TOẢN)

Tuy nhiên, hơn nửa năm trôi qua, bà Nhung không xin được việc cho Tuyết, cũng chưa trả lại số tiền trên cho gia chủ.

Sau nhiều lần thất hứa, ngày 20/1/2015, bà Nhung viết

Cựu sinh viên bị cán bộ thuế lừa phỉnh, nguy cơ mất 300 triệu đồng để chạy việc  ảnh 2

Ông Hoàng Sỹ Bình: Tiền mua đất, nhà có được do nuôi lợn, sửa xe máy, buôn tivi

giấy xác nhận với nội dung: "Sẽ trả lại cho gia đình ông Chung (bố Tuyết) số tiền 15 triệu đồng/tháng. Khi nào trả đủ số tiền 300 triệu đồng, thì hai bên chấm dứt việc nhận tiền này.

Nếu không trả đủ số tiền trên tôi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật...", giấy xác nhận ký tên bà Nhung nêu rõ.

Cùng với đó, bà Nhung đã gửi thẻ ngân hàng cho gia đình để "làm tin" và trả dần số tiền đã nhận của Tuyết theo từng tháng.

Tuy nhiên, từ khi có cam kết tới nay, bà Nhung vẫn chưa trả lại một đồng nào cho gia đình ông Chung.

Được biết, bà Đặng Thị Nhung hiện là cán bộ làm việc tại đội nghiệp vụ kê khai kế toán thuế và tin học của Chi cục Thuế Đông Sơn.

Tại sao không khởi tố?

Sau khi có phản ánh từ phía công dân, Cục thuế Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo Chi cục Thuế huyện Đông Sơn báo cáo sự việc có liên quan. 

Hôm 21/10, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Văn Trung - Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Đông Sơn cho biết, đây là sự việc đáng tiếc, ít nhiều ảnh hưởng tới hình ảnh của ngành thuế.

"Theo trình bày của cô Nhung, thì cán bộ này thừa nhận

Cựu sinh viên bị cán bộ thuế lừa phỉnh, nguy cơ mất 300 triệu đồng để chạy việc  ảnh 3

Hai lần Thủ Tướng chỉ đạo, Thanh Hóa vẫn giữ nguyên 8 Phó, kiến nghị lập thêm Sở

có chuyện vay tiền từ phía gia đình ông Chung, nhưng bác bỏ thông tin cầm tiền để xin việc.

Tuy nhiên, dù vay/nhận tiền dưới hình thức nào đi nữa nên sòng phẳng. Hành vi của cô Nhung là chưa đúng.

Theo chỉ đạo của ngành, chúng tôi đã yêu cầu cô Nhung kiểm điểm, nhận hình thức kỷ luật.

Không chỉ riêng cô Nhung, bất kỳ cán bộ ngành thuế nào vi phạm, chúng tôi luôn xử lý nghiêm khắc.

Còn việc xác định dấu hiệu vi phạm thuộc trách nhiệm của cơ quan điều tra", ông Nguyễn Văn Trung, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Đông Sơn cho biết, nhưng không cung cấp quyết định kỷ luật bà Nhung cho phóng viên.

Chi cục trưởng Chi cục Thuế Đông Sơn cho biết thêm, hiện tại bà Nhung đang trong thời gian xin nghỉ phép.

Phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam cũng đã nhiều lần liên tới số điện thoại của bà Nhung những không nhận được hồi âm.

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 11/6/2016, Công

Cựu sinh viên bị cán bộ thuế lừa phỉnh, nguy cơ mất 300 triệu đồng để chạy việc  ảnh 4

Vụ Thượng tá bị dọa giết: Phong hàm, bổ nhiệm...cán bộ đang bị tố cáo

an TP. Thanh Hóa đã ra quyết định số 115/CSĐT về không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường Phú Sơn (TP. Thanh Hóa).

Quyết định do Trung tá Lê Ngọc Anh - Phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra ký.

Công an TP. Thanh Hóa cũng từ chối trả lời nguyên nhân của việc không khởi tố vụ án hình sự.

Không đồng tình với kết quả giải quyết nêu trên, chị Tuyết tiếp tục có đơn gửi cơ quan có thẩm quyền, đề nghị làm rõ hành vi có dấu hiệu vi phạm của bà Đặng Thị Nhung, cán bộ Chi cục Thuế Đông Sơn, Thanh Hóa.

QUỐC TOẢN